Anh – đội tuyển ảo tưởng nhất lịch sử

Bảo Nam |

Trên lý thuyết, Anh là đội tuyển mạnh nhất hành tinh, tập thể của những cầu thủ đắt giá bậc nhất thế giới.

1. Phải thừa nhận một thực tế: Người Anh làm truyền thông quá giỏi. Đội tuyển Anh mà Roy Hodgson mang tới EURO đã từng được tô vẽ như tập thể bất khả chiến bại, và điều tài tình là người hâm mộ tin những lời thêu dệt đó.

Trước EURO, tổ chức thống kê bóng đá CIES tung lên một bảng xếp hạng về giá trị của các cầu thủ. Trong 10 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh có Harry Kane và Raheem Sterling. Kane được định giá tới 87 triệu bảng, tức là còn đắt hơn cả… Luis Suarez.

Anh – đội tuyển ảo tưởng nhất lịch sử - Ảnh 1.

Sterling được định giá cao khủng khiếp.

Dele Alli được định giá 58 triệu bảng còn Sterling giá trị 56 triệu bảng. Giá trị của Alli chỉ kém vỏn vẹn 4 triệu bảng so với Gareth Bale – cầu thủ một tay kéo Xứ Wales vào tứ kết EURO.

Trước khi ĐT Anh hành quân tới Pháp, các nhân viên của Liên đoàn bóng đá Anh cho quây rào toàn bộ sân tập của Tam Sư. Họ dựng lên một hàng rào màu xanh, che chắn toàn bộ khu vực mà thày trò Roy Hodgson sẽ tập luyện.

Anh là đội tuyển duy nhất ở EURO lần này rào chắn sân tập của họ. Một lý do nghe rất mỹ miều: ĐT Anh không muốn để lộ bài. Họ có những vũ khí bí mật và không muốn nó lọt ra ngoài.

Nhưng khôi hài ở chỗ: Cánh phóng viên lại tình cờ chụp được đội hình ra sân trận mở màn của Tam Sư đang nằm lù lù trên tay một nhân viên ĐT Anh, khi ông đang sang đường.

Ra vẻ bí mật về công tác tập luyện, nhưng lại để lộ đội hình xuất phát lãng xẹt. Sự kiện tố giác thói rởm đời, điệu bộ của ĐT Anh.

Một chi tiết khác mà ít người biết tới: Để các cầu thủ Anh cảm thấy như đang ở nhà, LĐBĐ Anh cho mở một shop tạp hóa ngay gần khách sạn nơi ĐT Anh ở. Shop này bán 100% đồ Anh, do người Anh bán.

Anh – đội tuyển ảo tưởng nhất lịch sử - Ảnh 2.

Khâu chuẩn bị của ĐT Anh đã báo trước thất bại.

Có nghĩa là trong khi các đội tuyển khác phụ thuộc hoàn toàn vào công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, một mình người Anh xây dựng một nước Anh thu nhỏ trong lòng Paris.

Thật ra ý tưởng này không mới. Người Anh chỉ học lỏm từ người Đức. Tại World Cup 2014, Đức xây dựng hẳn một khu nghỉ dưỡng giữa Brazil cho các cầu thủ thoải mái sử dụng. Sau khi Cỗ xe tăng lên ngôi vô địch World Cup, họ tặng lại cho nước chủ nhà.

Người Anh copy lại ý tưởng này mới hy vọng có được kết quả tương tự bóng đá Đức.

2. Nhưng tất cả những gì bóng đá Anh dựng lên chỉ là thứ na ná giống so với bản gốc, so với diện mạo của một nhà vô địch.

Tỷ phú Bill Gates bỏ việc học đại học, trở thành tỷ phú. Nhưng không có nghĩa là tất cả những người bỏ dở quá trình học đều có thể trở thành tỷ phú.

Đó là sự ảo tưởng của những kẻ đã mất sạch niềm tin vào chính mình. ĐT Anh không cần thiết phải học lỏm những gì Đức đã làm nếu họ thật sự tin tưởng bản thân có thể chinh phục EURO 2016.

Tam Sư cũng không nhất thiết phải thuyết phục NHM tin rằng, họ đang có trong tay những siêu cầu thủ bằng cách cho đăng tải liên tục các bảng xếp hạng chứng minh, Kane, Sterling, Alli đang đứng ở đâu trong danh sách những ngôi sao hay nhất hành tinh.

Nếu hay thật sự, hãy chứng minh bằng thành tích trên sân cỏ. Liệu NHM có biết: Dimitri Payet chỉ xếp ở vị trí thứ 80 trong danh sách 100 cầu thủ đắt nhất thế giới, nhưng những gì anh làm cho ĐT Pháp tại EURO lần này có giá trị hơn cả chục lần so với bảng xếp hạng vô nghĩa đó.

Anh – đội tuyển ảo tưởng nhất lịch sử - Ảnh 3.

Không nhiều cầu thủ Anh chứng tỏ khát khao được như Jamie Vardy.

Toàn bộ cầu thủ Anh dự EURO lần này đều mang theo… 3 chiếc điện thoại di động và ít nhất 2 tai phone để nghe nhạc. Người Anh đùa rằng, các cầu thủ cần tới 3 chiếc điện thoại vì họ cần một số điện thoại bí mật để giữ liên lạc với các cô bồ sau khi bị đá đít khỏi EURO.

Dường như sự giàu có của Premier League đã biến các cầu thủ Anh thành những kẻ ảo tưởng dựa trên những con số. Và sự giàu có của Premier League cũng khiến đa phần các cầu thủ Anh chẳng còn khát vọng chiến đấu vì tổ quốc.

Sau khi rời EURO, tập thể Anh sẽ túa ra các bãi biển sang trọng, bắt đầu ăn chơi nhảy múa cho tới tận ngày tập trung CLB. Lại một vòng quay nữa bắt đầu và thất bại nhục nhã tại EURO sẽ sớm bị cho vào quên lãng.

Anh – đội tuyển ảo tưởng nhất lịch sử - Ảnh 4.

Người Anh sẽ sớm quên đi thất bại tại Euro 2016.

Đó là sự thật. Người Anh sẽ sớm quên thất bại này. Bởi nếu ĐT Anh thật sự day dứt sau mỗi cú ngã nhục nhã thì HLV Roy Hodgson hay Wayne Rooney đã không còn ở trong biên chế ĐT Anh sau khi người Anh bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014.

Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, nó đúng với ĐT Anh. Mặc kệ bao nhiêu thất bại, bóng đá Anh vẫn cứ giàu và không quan tâm tới việc thất bại ra sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại