"Anh cả TVB" Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con

Lam Ngọc |

Trái với nhiều nam nghệ sĩ khác, Trần Hào càng nổi tiếng, ngoại hình ngày càng già. Từ khi lấy vợ, fan nói anh "tơi tả" hơn trước. Nhưng đằng sau đó, có thể thấy, Trần Hào là một người hết mình với tất cả.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 1.

Năm 24 tuổi, với sự giới thiệu của một người bạn, Trần Hào gia nhập làng diễn xuất, đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, duyên chưa tới, Trần Hào chỉ được nhận những vai không ai nhớ mặt nhớ tên, nên sau khoảng vài bộ phim, anh quay trở về với sàn catwalk.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 2.

Trần Hào làm khán giả nhớ đến câu “Thời thế tạo anh hùng”. Năm 2000, anh đầu quân cho đài truyền hình TVB, đóng phim màn ảnh nhỏ thay vì điện ảnh, manh nha ý định tìm đất rộng hơn để phát triển.

Anh may mắn có được những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim ăn khách như Nữ cảnh sát, Chuyên gia đàm phán. Dù chỉ là vai thứ, vai phụ, nhưng gương mặt góc cạnh, nam tính cùng lối diễn tự nhiên của Trần Hào đã tạo được cảm tình với khán giả.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 3.

Thời điểm này, các ngôi sao lớn của đài như Trương Gia Huy, Âu Dương Chấn Hoa, La Gia Lương… đã bước đến đỉnh cao sự nghiệp và chuẩn bị hướng sang những thị trường rộng lớn hơn.

Trần Hào được đánh giá là diễn xuất tốt, dù gia nhập TVB muộn, nhưng lại đúng độ tuổi "sát thủ các bà nội trợ" - hình tượng được yêu thích ở Hong Kong lúc bấy giờ.

Rất nhanh chóng, anh được đưa lên hàng nam chính. Năm 2002, anh giành được giải Diễn viên tiến bộ nhanh nhất - giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Qua nhiều bộ phim như Người cha tuyệt vời, Se duyên, Tâm hoa phóng, Thâm cung nội chiến, Bão cát... Trần Hào đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng của mình, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, bước vào hàng ngũ trụ cột "gánh team" cho TVB đang bắt đầu đi vào thời kỳ xuống dốc.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 4.

Năm 2007, với phim Đường tâm phong bạo (Sóng gió gia tộc), Trần Hào giành về giải Nam diễn viên xuất sắc và nhân vật truyền hình xuất sắc. So với những Ảnh đế truyền hình, đã có thể gọi là thành công tới sớm.

Nhưng thời điểm này cũng là lúc Trần Hào ồ ạt nhận phim. Mỗi năm, từ 3-4 phim, ngắn thì cũng 40, dài lên đến 80 tập. Các nhân vật không nhiều tính đột phá, nét diễn dần lặp đi lặp lại, gương mặt cũng xuống sắc khiến nhiều khán giả gọi vui là “mỏ nhọn” và “xác xơ”.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 5.

Dù catse tăng lên, tần suất xuất hiện dày thêm, nhưng giai đoạn 2010 - 2014, 2015… Trần Hào không có sự phứt phá trong sự nghiệp, nếu muốn nói là ít nhiều tụt dốc trong ánh hào quang của chính mình. Phải đợi đến năm 2017, khi đảm nhận vai ông trùm xã hội đen trong phim Mất dấu (Sứ đồ hành giả 2), anh mới lấy lại phong độ của mình.

Có lẽ bản thân Trần Hào cũng không muốn. Anh cũng cảm thấy những vấn đề trên con đường nghệ thuật của mình. Nhưng do công ty thiếu người, mình anh phải chạy show giữa các phim trường. Phim này vừa kết thúc đã thấy xuất hiện trên phim kia.

Bên cạnh đó, Trần Hào không bứt ra khỏi vòng an toàn mà công ty tạo cho anh để đi tìm các chân trời mới - việc mà 99% nghệ sĩ TVB đều làm, là do có những lý do của riêng mình.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 6.

Ngoại hình Trần Hào hào hoa, phong lưu, nhưng anh là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Năm 2011, sau khi cùng tham gia phim Tâm chiến, anh đã để ý cô hoa hậu - diễn viên Trần Ân Vy.

Cả hai nhanh chóng tiến tới, tháng 5 năm đó công khai chuyện tình cảm. Giữa năm 2013, cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Hôn lễ được tổ chức tại Paris và Canada, quê nhà của cô dâu.

Tháng 12/2013, cặp đôi đón bé trai đầu lòng. Tháng 2/2015, bé trai thứ 2 chào đời. Tháng 4/2016, cả gia đình hân hoan đón nàng công chúa Camilla Chan.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ của Trần Hào.

Vợ chồng Trần Hào 4 năm 3 nhóc, đưa anh từ một anh chàng độc thân lịch lãm thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Không khó để bắt gặp nam tài tử tay bồng tay bế đưa vợ con đi chơi, mua sắm, hay đưa con đi học.

Lý do Trần Hào không mở rộng sự nghiệp sang các thị trường khác, kiên trì gắn bó với TVB và bị khán giả chê là "không dám bứt phá" là vì anh không muốn xa vợ con.

Các con đều còn bé, anh không nỡ để vợ loay hoay một mình, dù những lời mời ngoài kia có thu nhập gấp nhiều lần so với những gì anh kiếm được ở Hong Kong.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 8.

Trong mắt Trần Ân Vy, Trần Hào là người chồng đảm đang, hết lòng, người cha tận tâm, tình cảm, một người tình lãng mạn, ngọt ngào theo năm tháng.

Bản thân anh cũng chia sẻ: “Người đàn ông quan trọng nhất vẫn là gia đình. Sự nghiệp, tiền tài và các yếu tố khác chỉ là những phương tiện hỗ trợ để chăm lo một cách vẹn toàn nhất cho gia đình mà thôi”.

Đời người là những lựa chọn đúng sai. Bạn không thể có cùng lúc nhiều thứ. Bạn không thể đi xa đằng đẵng để quăng lưới mà gia đình mãi ấm êm. Tôi đã lựa chọn và hạnh phúc với lựa chọn của mình”.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 9.

Thực ra, Trần Hào "lười" mở rộng nghiệp diễn xuất cũng vì anh muốn tập trung vào phát triển một niềm đam mê khác. Đó là cà phê. Anh đam mê cà phê từ ngày còn trẻ, từng đến Việt Nam, Indonesia và các nước ở châu Phi để tìm hiểu về thức uống này.

Đến nay, nhà máy cà phê Blooms với các phòng nghiên cứu, phát triển, pha chế sản phẩm đã hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động. Ước tính, anh đã đầu tư vào đây khoảng 5 triệu USD.

Nhà máy cà phê của Trần Hào dự kiến sẽ cung cấp, phân phối sản phẩm tinh với nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, một quán cà phê nằm trong nhà máy nghiên cứu cũng sẽ được mở để phục vụ khách hàng đến thưởng thức tại chỗ.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 10.

Quyết tâm xây dựng thương hiệu cà phê cho riêng mình, Trần Hào cho biết đây mới thực sự là thứ anh sẽ theo đuổi dài lâu. “Diễn xuất là đam mê, nhưng khó có thể nói trước điều gì trong sự cạnh tranh và đào thảo.

Cà phê là sở thích, là điều mà tôi tin rằng, nếu làm tốt, sẽ chinh phục được người thưởng thức, khiến họ nhớ mãi không quên. Một vai diễn để đời cũng có thể bị lãng quên, một ly cà phê ngon thì người ta sẽ muốn thưởng thức mãi”.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 11.

Anh cả TVB Trần Hào: Hoàng tử cà phê “phá tướng”, tả tơi vì vợ con - Ảnh 12.

Studio cà phê của Trần Hào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại