Angelina Jolie: Bước ngoặt cuộc đời qua "cái tát" ở tuổi 26

Pa Dun - Đồ Họa: Mạnh Quân |

"Cô không phải là người gieo mầm cho những điều vĩ đại, cũng chẳng phải bậc giai nhân tuyệt sắc. Đơn giản đó chỉ là một cá nhân vượt ra khỏi cái tôi của chính mình". Và cô là Angelina Jolie.

Trang 1

"Cô không phải là người gieo mầm cho những điều vĩ đại, cũng chẳng phải bậc giai nhân tuyệt sắc hay một minh tinh tuyệt đỉnh. Đơn giản đó chỉ là một cá nhân vượt ra khỏi cái tôi của chính mình – ngẩng cao đầu và kiên trì tới cùng…". Và cô là Angelina Jolie.

Cuộc đời của Angelina Jolie không phải một câu chuyện chỉ có thể kể qua vài câu, cũng chẳng phải tâm sự chỉ viết vài dòng, mà đó là cuộc đời của một biểu tượng của Hollywood, "cứu tinh" của người tị nạn, một cặp đôi ghép tên (Brangelina) quyền lực nhất trong giới giải trí.

Người đàn bà ấy không chỉ rực rỡ một cách khác biệt trên những thảm đỏ lấp lánh, mà còn tỏa sáng trên những mảnh đất cỗi cằn, tại những khu tị nạn nghèo đói, để cất lên lời nói giản dị: "Xin chào, tôi là Angie".

Đó là một "vẻ đẹp ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai nhìn thấu".

Song không phải tự nhiên mà có...

Vào một ngày tháng 6 năm 1975 tại Los Angeles đầy nắng, bé gái Angelina xinh đẹp đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của người cha là tài tử nổi tiếng Jon Voight và mẹ là nữ diễn viên xinh đẹp một thời Marcheline Bertrand.

Bên người cha danh tiếng và người mẹ xinh đẹp, Angelina Jolie đã được số phận sắp sẵn cho việc sẽ trở thành người nổi tiếng.

Nếu những đứa trẻ khác tìm niềm vui từ những con búp bê hay trò chơi điện tử thì Angelina Jolie lại nghịch ngợm bên những chiếc máy quay, những ánh đèn lấp lánh ở xưởng phim.

Mới lên 6 tuổi, Angelina Jolie đã khiến cả nước Mỹ phải nhớ tới tên mình khi tham gia bộ phim Looking to Get Out cùng cha mẹ.

Nhưng đúng như người ta nói, mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó. Và với Angelina, cái giá của việc lớn lên trong một "gia đình Hollywood" chính là sự thiếu hụt yêu thương sau vụ li dị của cha mẹ, khiến thời niên thiếu của cô chìm trong bóng tối.

Hệ quả là khi còn đang bập bẹ tuổi trưởng thành, Angelina Jolie đã sống gấp, yêu vội và chìm đắm trong tình ái từ tuổi 14.

Không những vậy, Angelina còn là nạn nhân của những trò bắt nạt và cô lập nơi trường học, đến mức cô gái tội nghiệp đã tự hành hạ bản thân bằng những vết cắt ngang dọc trên cơ thể.

Angelina bấy giờ chỉ mặc đồ đen. Cô "trang trí" cơ thể mình bằng 14 hình xăm, trong đó có câu tiếng Latin "Những gì nuôi dưỡng tôi cũng đồng thời hủy hoại tôi".

Năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Angelina đã tự thuê nhà riêng. Với danh tiếng sẵn có, Angelina không khó để có vô số hợp đồng chụp ảnh, những lời mời chào đóng phim.

Tuy vậy, thay vì hoạt động nghệ thuật, truyền thông lại nhắc đến cô chủ yếu vì nghiện ngập và những hành động quái dị. Trước tuổi 20, cô đã thử mọi loại ma túy, gồm cả heroin.

Năm 20 tuổi, Angelina kết hôn lần đầu tiên với nam diễn viên Anh Jonny Lee Miller, bạn diễn trong phim Hackers. Trong đám cưới, thay vì những bộ váy cưới lung linh, Angelina chọn trang phục quần đen và áo phông trắng, trên áo viết tên chú rể bằng máu của mình.

Nhưng họ đã ly thân chỉ sau vỏn vẹn một năm, rồi chính thức li dị không lâu sau đó. Như để lấp đầy khoảng trống tình cảm, Angelina lao vào mối tình đồng giới với nữ người mẫu Jenny Shimizu. Cô cũng công khai tuyên bố mình là người lưỡng tính.

4 năm sau ngày chia tay người chồng đầu tiên, Angelina kết hôn với tài tử Billy Bob Thornton hơn cô 19 tuổi, chỉ sau 2 tháng yêu nhau.

Trong ngày cưới, Angelina mặc quần bò và áo phông trắng thay vì váy cưới như mọi cô dâu "bình thường" khác. Cặp đôi này khi đó gây chấn động showbiz với những sở thích máu me, dao kiếm và tình dục vô độ.

Họ đeo quanh cổ mỗi người một cái lọ đựng máu của người kia. Quà kỷ niệm một năm ngày cưới Angelina tặng Thornton là 2 miếng đất nằm bên nhau ở nghĩa trang Louisiana. Bấy giờ, người ta gọi tình yêu của Angelina và Billy như mặt trời mùa hè. Nhưng nào ngờ, nó lại sớm lụi tắt chỉ 18 tháng.

Những sở thích quái đản ấy đã biến hình ảnh Angelina Jolie trở thành một "gái hư" tai tiếng bậc nhất Hollywood. Chỉ số Q Score – đo lường mức độ yêu thích của công chúng cho người nổi tiếng – của Angelina bấy giờ cũng thấp tệ hại.

Có lẽ cuộc đời của Angelina Jolie sẽ vẫn mãi trượt dài trong scandal của rượu chè, ma túy, tình dục nếu như không có lần tái sinh vào năm 2000.

Mệt nhoài với những chỉ trích của người đời về lối sống hoang dại và lập dị của bản thân, Angelina bắt đầu hành trình tới thăm các trại tị nạn để tìm kiếm một sự thay đổi. Chuyến đi đầu tiên của Jolie tới Sierra Leone đã giúp cô nhận ra rằng mình "ngây ngô như thế nào khi từng nghĩ bản thân có cuộc sống thật khó khăn".

Sau này, chính bản thân Angelina Jolie thừa nhận rằng chuyến đi tới trại tị nạn như là cú tát của cuộc đời dành cho cô: "Như thể ai đó đã tát vào mặt tôi và nói: ‘Ôi, Chúa ơi, mày là một con ngốc đến từ California, mày có biết trên thế giới này có bao nhiêu người sống thực sự khó khăn không?""

Và cú tát mạnh mẽ ấy đã khiến cho cô gái nổi loại một thời bừng tỉnh sau những cơn mê dài.

Cũng từ đó, những hình ảnh thường thấy của cô, ngoài phim trường, không phải là quần là áo lụa sexy mà là những chuyến đi từ thiện toàn cầu.

Trong buổi họp báo nhân sự kiện trở thành Đại sứ thiện chí của LHQ, Angelina Jolie nói:

"Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước thông tin và tảng lờ trước sự thật rằng hiện có hàng triệu người đang sống khổ sở. Tôi thật tâm muốn giúp. Tôi không tin mình có thể nghĩ khác với những người khác. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn công lý và công bằng, một cơ hội cho một cuộc sống có ý nghĩa."

Sau này, khi đã bén duyên cùng người đàn ông vàng của Hollywood, Angelina lại cùng một nửa của đời mình dắt tay nhau đi tới những vùng đất cằn cỗi để nỗ lực làm nên điều kỳ diệu.

Và chẳng ai nghĩ rằng cô gái "hư thân mất nết" xưa kia giờ đây như một nàng tiên mang hạnh phúc và yêu thương tới những nơi chẳng ngôi sao nào "dại dột" đi tới. Cuộc đời của Angelina Jolie chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói "Yêu thương làm nên những điều kỳ diệu".

Cuộc đời bão tố của Angelina Jolie bắt đầu nhẹ gió vào năm 2002 khi cô nhận đứa con nuôi đầu tiên mang tên Maddox. Sự xuất hiện của Maddox như là liều thuốc giúp Angelina Jolie thức tỉnh và dần bước ra khỏi tăm tối. Cô thừa nhận trên tờ USA Today: "Tôi biết một khi đã chịu trách nhiệm với Maddox, tôi không thể nào tự hủy hoại đời mình được nữa".

Và mọi thứ thực sự bình lặng và dịu dàng khi cô gặp Brad Pitt vào năm 2005 trên trường quay bộ phim Mr. and Mrs. Smith. Họ nhanh chóng phải lòng và vụng trộm đến với nhau, mặc dù khi đó Pitt đã có vợ là minh tinh Jennifer Aniston.

Cũng trong năm này, Angelina Jolie nhận thêm hai con nuôi là bé gái Zahara từ Ethiopia và bé trai Pax Thiên từ Việt Nam.

Ngày ấy, Angelina Jolie bị công chúng toàn thế giới gọi là "con quỷ cướp chồng". Nhưng có hề gì, suốt những năm tháng qua đi, Brad Pitt và Angelina Jolie đã chứng minh cho toàn thế giới thấy, họ hạnh phúc khi nở bên nhau với 6 người con đẻ lẫn con nuôi. 

Và riêng tình yêu của Angelina Jolie - Brad Pitt thì dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Từ khi Brad Pitt xuất hiện, Angelina Jolie gần như lột xác hoàn toàn thành người khác. Cô sống đơn giản, ôn hòa và mở lòng hơn. Cô từ bỏ mọi thói quen xấu, những cuộc vui vô độ trong quá khứ để trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Đến năm 2012, Jolie và Pitt đính hôn. Và lúc ấy, chẳng còn ai dám phán xét, miệt thị cô vì đã phá vỡ cuộchôn nhân Pitt – Aniston. Bởi người ta hiểu rằng Brad Pitt đã "thuần hóa" thành công con "quái thú" bên trong Angelina Jolie. Và chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm được điều kỳ diệu này.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách trái tim Angelina Jolie có cùng nhịp đập với Brad Pitt hơn Jennifer Aniston.

Cả cuộc đời của mình, Angelia Jolie đã luôn tâm nguyện rằng nếu không thể thay đổi quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn còn nằm trong tay ta.

Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ vùi chôn trong những cuộc vui sa đọa, Angelia Jolie hiểu rằng mình không thể thay đổi những ngày đã qua. Nhưng không phải vì thế mà cô khóc vùi và tiếp tục sa chân trong những ngày kế tiếp.

Cô đã đứng dậy, nắm chặt tay người đàn ông và những đứa con của mình để đi tiếp một con đường khác, có mệt mỏi, có nguy hiểm nhưng mang lại cho cô sự yên ổn trong tâm hồn.

Năm 2013, Angelina Jolie từng gây sốc khi bất ngờ tuyên bố mình đã phẫu thuật cắt ngực. Nguyên nhân là do cô có đến 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% khả năng mắc ung thư buồng trứng. Căn bệnh quái ác mang tính di truyền và mẹ, bà, dì của nữ minh tinh đã qua đời vì nó...

Và tình yêu thương mạnh hơn tất cả đã giúp Angelina Jolie tiếp tục chiến đấu, chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ mạng sống của mình.

Khi Angelina Jolie lựa chọn cắt bỏ ngực, cô chỉ đơn giản giải thích rằng cô làm vậy để có thể sống lâu hơn bên các con. "Tôi muốn nói với bọn trẻ rằng chúng không cần phải lo sợ mất mẹ vì căn bệnh ung thư".

Hóa ra, Angelina Jolie muốn sống không phải cho mình, mà cô hiểu nỗi đau mất đi người thân kinh khủng đến thế nào. Và cô không bao giờ muốn, người đàn ông của mình và 6 đứa con thơ phải trải qua nhữngđiều tồi tệ đó.

Nói về quyết định của vợ, Brad Pitt chia sẻ: "Là người đầu tiên biết quyết định này, tôi thấy lựa chọn của Angie cũng giống nhiều phụ nữ như cô ấy, thật sự quả cảm. Tất cả những gì tôi muốn là cho cô ấy một cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu, bên cạnh tôi và bọn trẻ. Đây là những tháng ngày hạnh phúc của gia đình chúng tôi".

Câu chuyện của Angelina Jolie đã tạo thành một hiệu ứng trên toàn thế giới mang tên "hiệu ứng Angelina" dành cho những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Điều tuyệt vời, là người ta không thấy Jolie với những bức ảnh cam chịu trên giường bệnh, than thở về cuộc đời. Mà người ta vẫn gặp Jolie trên phim trường, trong những hoạt động xã hội.

Angelina Jolie ở tuổi 41 không còn sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ như tuổi 30. Nhưng có hề gì, nhìn lại nụ cười hạnh phúc của cô giữa vòng vây người tị nạn để thấy người đẹp đã trưởng thành và viên mãn đến thế nào.

Mặc kệ ngoài kia người ta đồn thổi thế nào về cuộc hôn nhân của cô và Brad Pitt, Angelina chưa từng lên tiếng thanh minh hay làm sáng tỏ. Cô đã tìm được mục đích của đời mình, khi 6 đứa con là tất cả và cô không cho phép mình khiến chúng bị tổn thương vì bất cứ tin đồn, hình ảnh xấu nào.

Cuộc đời của Angelina Jolie tính đến thời điểm này như một "cẩm nang"truyền cảm hứng cho phụ nữ đương đại, những người cảm thấu hạnh phúc khi được chủ quyết đời mình, tự làm "đạo diễn" cho câu chuyện cuộc đời– như Angelina Jolie.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại