Án phạt lớn nhất cho vị sếp VPF văng tục với Phó Ban trọng tài trong buổi họp?

Đoàn Dự |

VFF mới nhắc nhở và chưa biết có đưa ra án phạt nào cho ông Trần Mạnh Hùng hay không, nhưng vị Phó chủ tịch VPF hẳn đã ít nhiều nhận thấy mình vừa gây ra điều tồi tệ đến mức nào.

Một góc nhìn về ông Phó chủ tịch VPF

Sau khi băng ghi âm cuộc họp ngày 15/5 tại VFF được lan truyền ra bên ngoài, người ta đã có một góc nhìn rất rõ nét về Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng. Đấy là một vị sếp bóng đá sẵn sàng nổi nóng với đồng nghiệp, Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, thậm chí là văng tục và hình như còn định ăn thua đủ ngay trên bàn họp, dẫn tới nhiều đồ đạc đã bị đổ vỡ.

Hình ảnh ấy rõ ràng là không đẹp chút nào, khi từ trước đến nay, người ta gần như đã mặc định các vị sếp VFF, VPF là phải quần áo chỉnh tề, ăn nói nghiêm túc, đạo lý trên bàn trên bục trong các cuộc họp về bóng đá Việt Nam.

Đâu chỉ là chuyện cá nhân

Thế nhưng, chuyên ông Trần Mạnh Hùng làm mất đi hình ảnh chuẩn mực của mình đã không còn nằm ở vấn đề cá nhân. Với những lời văng tục, những hành vi quá khích nhắm vào Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, ông Hùng không chỉ bôi xấu mình trong mắt NHM, mà tệ hơn, còn làm xấu cả hình ảnh VFF, VPF và bóng đá Việt Nam.

Nếu ông Hùng là một người trọng danh dự như lời ông khẳng định trong buổi họp, rằng "Em là người trọng danh dự. Người ta bảo mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Em sẵn sàng chết ngay trên bàn này nhưng phải chiến đấu tới cùng vì danh dự", thì hẳn ông phải hiểu mức độ tồi tệ của việc mình làm, đã khiến không chỉ bản thân mình, mà cả VFF, VPF và bóng đá Việt Nam bị mất đi hình ảnh đẹp.

Án phạt lớn nhất cho vị sếp VPF văng tục với Phó Ban trọng tài trong buổi họp? - Ảnh 1.

Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng

Nếu là người trọng danh dự, hẳn việc đã khiến NHM có cái nhìn xấu xí về thượng tầng bóng đá Việt Nam sẽ là án phạt nặng nề nhất cho ông Trần Mạnh Hùng. Nhưng thực tế, liệu ông có cảm nhận thấy điều đó hay không?

Cho tới lúc này, Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền chỉ chia sẻ ông bị sốc và rất buồn, đồng thời từ chối trao đổi thêm với báo giới.

VFF cũng chỉ đưa ra một thông báo khá chung chung rằng đã nhắc nhở và đang xem xét, kiểm tra sự việc để có các bước tiếp theo "đúng quy trình".

Còn về phía ông Trần Mạnh Hùng, liệu có nên chăng cần một lời xin lỗi, trước nhất là xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người đã phải nghe điều chẳng lọt tai chút nào, từ một vị sếp lớn của nền túc cầu nước nhà?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại