American Idol: Đối thủ nặng ký của Minh Như khiến triệu người rơi lệ vì bi kịch đau thương

Phạm Mai |

Đối thủ của Minh Như tại American Idol 2019 - Nick Townsend đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả và ban giám khảo bởi giọng ca truyền cảm và câu chuyện đẫm nước mắt.

Trong tập đầu tiên của American Idol 2019, cô nàng Minh Như đã gây bất ngờ cho bộ 3 giám khảo và khiến mạng xã hội "phát sốt" vì giọng hát nội lực.

Tuy nhiên cái tên Nick Townsend cũng là nhân tố gây ấn tượng mạnh cho khán giả và giám khảo của cuộc thi bởi giọng ca truyền cảm, khả năng chơi ghi-ta tuyệt vời và hơn hết là câu chuyện cảm động.

Nick Townsend và câu chuyện cảm động tại American Idol 2019

Theo lời Nick, anh có người anh cả là Zack và em trai là Matthew. Cả ba anh em rất thân thiết, cùng nhau làm mọi thứ và gắn bó với nhau trong từng hoạt động. Zack hơn Nick 3 tuổi, anh cũng chính là hình mẫu cho hai đứa em nhỏ.

Zack làm phi công của Không quân Mỹ khi còn rất trẻ, anh là niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình và trở thành anh hùng của Nick và Matt.

American Idol: Đối thủ nặng ký của Minh Như khiến triệu người rơi lệ vì bi kịch đau thương - Ảnh 2.

Ba anh em Zack, Nick và Matthew.

Vì làm việc ở Los Angeles nên Nick phải xa gia đình. Một ngày nọ, Nick nhận được cuộc gọi từ bố thông báo rằng Zack đã mất tích. Với nghề phi công, việc thông báo mất tích gần như là giấy báo tử.

Khi nghe tin, cả thế giới tưởng như đổ sụp dưới chân Nick, người anh yêu quý nhất đã rời xa mãi mãi. Nhưng rồi còn đau đớn hơn, một thời gian sau đó Nick mới biết Zack thực ra đã tự tử.

Sau sự ra đi của Zack, Nick đã tới Nhật Bản để thoát khỏi nỗi đau mất người thân và tìm lại ánh sáng cho đời mình. Nhưng anh không thể ngờ rằng, đây lại là sự khởi đầu cho một nỗi đau thương khác.

Tại Nhật Bản, Nick một lần nữa nhận được cuộc gọi từ gia đình. Em trai anh, Matthew đã tự kết liễu đời mình khi còn rất trẻ. Vậy là, hai người anh em thân thiết nhất trong cuộc đời Nick đã bỏ lại anh trên thế giới này.

American Idol: Đối thủ nặng ký của Minh Như khiến triệu người rơi lệ vì bi kịch đau thương - Ảnh 3.

Nick chụp ảnh cùng anh trai Zack và bố.

Nick tâm sự lựa chọn đến Nhật chính là điều hối tiếc lớn nhất trong đời anh. Nick tự trách mình quá ích kỷ khi đã trốn chạy khỏi nỗi đau và bỏ lại em trai Matthew sau lưng. Lúc Matthew cần anh, nhưng anh đã không ở cạnh em trai.

Cứ thế, chàng trai 25 tuổi luôn dằn vặt và đau đớn vì sự ra đi của hai người anh em ruột. Nick thậm chí đã muốn từ bỏ âm nhạc - thứ dẫn dắt anh tới Nhật, khiến anh không thể ở cạnh Matthew.

Nhưng khi nghĩ lại rằng lúc còn sống, cả Zack và Matthew đều không muốn anh từ bỏ giấc mơ âm nhạc, Nick đã quyết định tham gia American Idol như một cách đáp lại ý nguyện của hai người anh em.

American Idol: Đối thủ nặng ký của Minh Như khiến triệu người rơi lệ vì bi kịch đau thương - Ảnh 4.

Nick không thể cầm nước mắt khi nghĩ tới Zack và Matthew.

Trên sân khấu American Idol, màn biểu diễn của Nick đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Giám khảo Lionel và Luke đều đánh giá anh có chất giọng thiên phú và truyền cảm. Trong khi đó, Katy Perry thì rơm rớm nước mắt khi nghe phần thi của Nick.

Cuối cùng, Nick đã nhận được sự đồng thuận của cả ba giám khảo và thẳng tiến tới Hollywood.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại