"Đống vàng của Mourinho", hãy tự cứu mình trước khi kéo chìm cả Man United

Ngọc Huy |

Man United rất tập trung cho FA Cup, và trận gặp Chelsea là cơ hội để Alexis Sanchez tự cứu chính mình.

Từ siêu sao đến trẻ lạc

Trong những phút bù giờ hiệp 1 trận đấu với PSG, Lingard chấn thương và HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa Alexis Sanchez vào thay thế.

Khi ấy, thế trận đang rất cân bằng. Solskjaer và người hâm mộ Man United kỳ vọng Sanchez sẽ tạo nên khác biệt, để tìm lợi thế trong cuộc đua giành vé tứ kết Champions League.

Sự kỳ vọng không được đáp lại. Man United như chấp người trong hơn 45 phút hiệp 2 khi Alexis Sanchez chơi vật vờ, là một phần nguyên nhân của trận thua 0-2.

Những gì Sanchez thể hiện trước PSG là hình ảnh của chính anh mùa này: thi đấu bế tắc, không thể cầm bóng, thiếu nhạy bén về chiến thuật, không biết dứt điểm, và tâm lý thì rất tệ.

Đống vàng của Mourinho, hãy tự cứu mình trước khi kéo chìm cả Man United - Ảnh 1.

Khi rời Arsenal đến Man United, Sanchez là một siêu sao ở xứ sương mù. Anh từ chối Chelsea, "lật kèo" Man City vào phút chót để gia nhập sân Old Trafford với mức lương chót vót 350.000 bảng mỗi tuần.

Giai đoạn hai mùa trước, Sanchez thi đấu không tốt, và được giải thích là không kịp hòa nhập. Đầu mùa này, tình trạng tương tự tiếp diễn, và người ta đổ lỗi cho Jose Mourinho.

Mourinho đã bị sa thải, Solskjaer xuất hiện và thổi vào Man United làn gió mới. Nhà cầm quân người Na Uy giải tỏa được áp lực tâm lý cho mọi cầu thủ. Chính xác là gần như mọi người, chỉ trừ Sanchez.

Alexis Sanchez đang mang hình ảnh một đứa trẻ lạc, cứ vào sân là gây thất vọng nặng nề.

Đống vàng của Mourinho, hãy tự cứu mình trước khi kéo chìm cả Man United - Ảnh 2.

Hãy tự cứu mình, Alexis!

Trong mùa đầu tiên ở Old Trafford, Alexis ghi 3 bàn sau 18 trận đấu. Hiện tại, sau 19 lần vào sân, thành tích của cầu thủ sinh năm 1988 này chỉ là 2 bàn.

Những số liệu thống kê cho thấy Sanchez như một tiền đạo nghiệp dư, may mắn ngồi trên núi tiền của Man United.

Trung bình, Sanchez cần 475,5 phút để ghi 1 bàn thắng. Luôn được bố trí vai trò quan trọng, nhưng anh chỉ có 1,1 cú sút/trận. Trong khi đó, số đường chuyền mang tính nguy hiểm của cầu thủ người Chile đạt 1,3 lần/trận.

Từ Barca đến Arsenal, hay trước nữa là Udinese, Sanchez nổi tiếng với những cú đi bóng lắt léo ở hai cánh, trước khi tự ghi bàn hoặc chuyền cho đồng đội dứt điểm.

Những pha xử lý ấy đã rời bỏ anh. Sau 19 trận mùa giải 2018/19, Sanchez chỉ thành công với 0,8 lần đột phá mỗi 90 phút. Chặn đứng Alexis đang là nhiệm vụ khá dễ với các hậu vệ Premier League.

Đống vàng của Mourinho, hãy tự cứu mình trước khi kéo chìm cả Man United - Ảnh 3.

Việc "El Nino Maravilla" thất bại trong các pha xử lý khiến Man United hỏng những đợt tấn công, và thậm chí còn để đối phương chớp cơ hội để phản công gây nguy hiểm cho hàng thủ.

Man United đang mất kiên nhẫn. Không ai khác, mà Sanchez phải tự cứu mình, mà trận làm khách trước Chelsea ở vòng 4 FA Cup là cơ hội quan trọng.

FA Cup chưa bao giờ là giải đấu danh giá. Nhưng ở thời điểm này, nó rất quan trọng khi Man United không muốn kết thúc mùa giải trong cảnh trắng tay, và Ole Gunnar Solskjaer cần thể hiện mình với danh hiệu - dù sau đó có tiếp tục hợp đồng hay không.

Trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge, Lingard và Martial không thể góp mặt vì chấn thương, nên Sanchez lĩnh xướng hàng công "Quỷ đỏ". Bây giờ, hoặc không bao giờ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại