Phương Anh lựa chọn tà áo dài trắng tinh khôi, kết hợp cùng nón lá, tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng, vừa trang nghiêm giữa không gian giàu giá trị lịch sử. Những khung hình được thực hiện tại bảo tàng mang đến cảm xúc lắng đọng.
Bên trong khu trưng bày, Phương Anh dành thời gian tham quan, lắng nghe thuyết minh về các hiện vật lịch sử. Tại đây, cô cũng có dịp ghé thăm chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 hiện vật gắn với thời khắc trưa ngày 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập.
Những câu chuyện về hành trình chiến đấu và khoảnh khắc lịch sử được tái hiện qua lời thuyết minh khiến người đẹp không giấu được sự xúc động.
Phương Anh chia sẻ: "Mỗi lần tìm hiểu về lịch sử dân tộc, tôi đều cảm thấy biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Khi đứng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tôi không chỉ nhìn thấy quá khứ, mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy".
Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, bắt đầu từ những hành động nhỏ như trân trọng văn hóa truyền thống, tìm hiểu lịch sử và sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày.
Đinh Thị Phương Anh sinh năm 2005, quê Ninh Bình, từng là sinh viên Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô sở hữu gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn và phong thái tự tin. Trước khi đạt danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025, Phương Anh đã có thời gian làm người mẫu ảnh, trợ giảng tiếng Anh, MC và ca hát phòng trà.
Sau cuộc thi, Phương Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục và cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh áo dài như một biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống nhưng hòa nhập.