Á hoàng trang sức Cao Thùy Trang: “Từ khi 8 tuổi, tôi đã biết phụ mẹ buôn bán”

Nguyễn Hương |

Cao Thùy Trang từng có tuổi thơ vô cùng cực khổ, phải cùng mẹ và em gái vất vả mưu sinh khi bố mất từ năm cô 14 tuổi.

Cao Thùy Trang từng có tuổi thơ vô cùng cực khổ, phải cùng mẹ và em gái vất vả mưu sinh khi bố mất từ năm cô 14 tuổi. Nhắc về mẹ ruột, người đẹp không khỏi tự hào khi mẹ chuẩn hình ảnh người phụ nữ miền Trung đảm đang và chịu thương chịu khó. Tính cách mạnh mẽ, sự kiên nhẫn và tiết kiệm là cô học được từ mẹ.

"Mẹ tôi ngày xưa buôn bán vất vả lắm. Từ khi 8 tuổi đã biết phụ mẹ bán hàng, đưa tiền thừa cho khách. Bao nhiêu miếng ngon đều nhịn dành cho hai cô con gái. Còn 2 chị em tôi thấy gia đình nghèo khó chỉ biết chăm học để sau này bớt khổ chưa bao giờ dám đòi mua đồ chơi, sắm quần áo đẹp. Mẹ đã vất vả đủ rồi bây giờ hai chị em sẽ bù đắp lại cho mẹ phần còn lại".

Á hoàng trang sức Cao Thùy Trang: “Từ khi 8 tuổi, tôi đã biết phụ mẹ buôn bán” - Ảnh 1.

Cao Thùy Trang đã đón mẹ từ quê ở Quảng Ngãi vào TP.HCM sinh sống cùng đã nhiều năm nay để tiện chăm sóc. Thời gian rảnh rỗi cô cũng đưa mẹ đi du lịch và đưa mẹ đi thưởng thức những món ngon.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Cao Thùy Trang khiến nhiều người trầm trồ khi đăng tải bức ảnh "hội phụ nữ" trong gia đình. Bức ảnh chụp 2 thế hệ được nhận xét thấy rõ nét di truyền trên khuôn mặt. Qua ảnh, có thể thấy những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô và em gái được di truyền từ mẹ.

Được biết, hơn 20 năm, gia đình Cao Thuỳ Trang mới có bộ ảnh đầy đủ các thành viên trong nhà như vậy. Người đẹp cho hay, bản thân xúc động đến rơi nước mắt khi thuyết phục được mẹ và em gái xuất hiện trong cùng một bộ ảnh.

Có hai đứa con gái xinh đẹp nên mẹ của cô cũng háo hức việc được làm sui, được ẵm bồng cháu nhưng Cao Thùy Trang cho biết mẹ không áp lực việc lập gia đình lên con cái. Mẹ chỉ nhắc khéo "có con đi để mẹ chăm phụ cho giờ còn khoẻ mạnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại