6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này

Nguyệt Phạm |

Nữ tướng nào có khả năng đánh bại Hỗ Tam Nương và Tôn Nhị Nương?

Thủy hử hay còn gọi là Thủy hử truyện là một trong số bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa. Thủy hử là tác phẩm nổi tiếng nhất của Thi Nại Am sáng tác dựa trên các câu chuyện truyền miệng trong dân gian đời Tống, Nguyên. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Những người này đều là những nhân vật có võ công cao cường.

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 1.

Thủy hử có cốt truyện là sự hình thành những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. (Ảnh: Youtube)

Ngoài các anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như Võ Tòng, Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ, Hoa Vinh…, Thủy hử còn xuất hiện nhiều nữ tướng tài giỏi không kém.

Trang tin Sohu đã công bố bảng xếp hạng về thực lực của 6 nữ tướng trong Thủy Hử.

6 nữ tướng mạnh nhất trong Thủy hử

6. Đoàn Tam Nương

Đoàn Tam Nương là cái tên ít được độc giả biết tới. Trong Thủy hử, Đoàn Tam Nương là con gái của Đoàn Thái Công, vợ của Vương Khánh. Tác giả miêu tả về ngoại hình của Đoàn Tam Nương là "đôi mắt mở to, trông rất dữ tợn, thân hình mập mạp".

Nàng lấy chồng từ năm 15 tuổi. Sau khi chồng mất, Đoàn Tam Nương ra đi. Khi nàng gặp Vương Khánh, Đoàn Tam Nương lập tức yêu và quyết định cùng với người thân của Đoàn gia ủng hộ cuộc nổi dậy của chàng. Sau đó, Vương Khánh tự xưng là Vi Sở vương và lập Đoàn Tam Nương làm Vi Vương hậu.

Đoàn Tâm Nương được tác giả miêu tả rằng nàng là người có sức mạnh đáng kinh ngạc, đặc biệt là cánh tay. Tuy nhiên, khi quân Lương Sơn Bạc tấn công, Vương Khánh đại bại và Đoàn Tam Nương cũng bị giết.

5. Bàng Thu Hà

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 2.

Bàng Thu Hà giỏi võ nghệ lẫn đấu vật. (Ảnh: Sohu)

Bàng Thu Hà là em gái của Cửu Thiên Phi Long Bàng Vạn Xuân, giỏi võ nghệ lẫn đấu vật, từng kết giao với Yến Thanh và Lý Quỳ tại lôi đài của Kình Thiên Trụ tại Thái Sơn. Khi quân Lương Sơn phá huyện Thanh Khê, Bàng Thu Hà cùng anh trai liều mạng tử chiến, kết cục bị loạn đao chém chết. Yến Thanh tỏ vẻ thương tiếc, nhưng không kịp định ngăn cản.

4. Cố Đại Tẩu

Cố Đại Tẩu, ngoại hiệu Mẫu Đại Trùng, xếp thứ 101 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 65 trong 72 vị sao Địa Sát, được sao Địa Âm Tinh chiếu mệnh.

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 3.

Cố Đại Tẩu là người giỏi võ nghệ, nóng tính. (Ảnh: Sohu)

Cố Đại Tẩu là chị họ của hai anh em Giải Trân, Giải Bảo và là vợ của Tôn Tân, em trai Tôn Lập. Tác giả mô tả Cố Đại Tẩu là người giỏi võ nghệ, nóng tính, có thể đấu cùng 20 đến 30 người một lúc mà không ai có thể lại được gần mình.

Cố Đại Tẩu là nữ tướng duy nhất trong 3 nữ tướng Lương Sơn Bạc sống sót trở về.

3. Tôn Nhị Nương

Tôn Nhị Nương, tên hiệu là Mẫu Dạ Xoa, là đầu lĩnh thứ 103, được sao Địa Tráng Tinh chiếu mệnh. Tôn Nhị Nương là một phụ nữ sắc sảo. Bà tinh thông võ thuật, chân tay khoẻ mạnh, thường ăn mặc diêm dúa, sử dụng nhiều đồ trang sức.

Cha của Tôn Nhị Nương một lần đi qua đồi Thập Tự, bị Trương Thanh chặn lại cướp. Ông đánh bại được Trương Thanh, thấy anh ta nhanh nhẹn nên đem về dạy võ nghệ, rồi gả con gái cho.

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 4.

Tôn Nhị Nương tinh thông võ thuật, chân tay khoẻ mạnh, thường ăn mặc diêm dúa, sử dụng nhiều đồ trang sức. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, hai vợ chồng mở quán rượu ở Mộng Giới. Gặp các khách thương qua đường bất cẩn, họ đánh thuốc mê, cướp tài sản, xả thịt để bán như thịt trâu bò, nhồi thịt vào bánh bao. Tôn Nhị Nương trông quán chủ yếu còn Trương Thanh đi loanh quanh kiếm củi, nghe ngóng tin tức.

Khi gặp Võ Tòng, Trương Thanh và Tôn Nhị Nương đã kết nghĩa huynh đệ và cùng lên Nhị Long Sơn cùng Lỗ Trí Thâm để tụ nghĩa tại đó.

Sau này, khi đại quân Lương Sơn Bạc đến cứu giúp Tam Sơn (Đào Hoa Sơn, Bạch Hổ Sơn, Nhị Long Sơn) thì họ đã cùng đầu quân về với Lương Sơn Bạc.

2. Hỗ Tam Nương

Hỗ Tam Nương biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh - Cô Một Trượng, được sao Địa Tuệ Tinh chiếu mệnh. Hỗ Tam Nương xếp ở vị trí thứ 59 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Hỗ Tam Nương không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn có võ nghệ cao cường, xuất chúng.

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 5.

Hỗ Tam Nương không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn có võ nghệ cao cường, xuất chúng. (Ảnh: Sohu)

Vũ khí của Hỗ Tam Nương là cặp song đao Nhật - Nguyệt. Nhiều người từng đại bại dưới bảo đao của cô. Ngoài tài năng hơn người, Hỗ Tam Nương còn gây chú ý với mối tình đẹp như mơ với Vương Anh - anh hùng của Lương Sơn.

Trong trận đánh Phương Lạp, Hỗ Tam Nương cùng Vương Anh đối đầu với tướng Phương Lạp là Trịnh Bưu. Trịnh Bưu tạo ra khói đen làm mù Vương Anh và sau đó đâm chết Vương Anh. Hỗ Tam Nương thấy thế liền múa song đao xông tới đánh, không ngờ bị Trịnh Bưu quay mặt lại phóng một viên đá vào giữa trán nàng ngã gục ngay trên mình ngựa, tử trận cùng với chồng.

1. Cừu Quỳnh Anh

6 nữ tướng Thủy hử, ai mạnh nhất: Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị Nương không qua được ải của người này- Ảnh 6.

Cừu Quỳnh Anh còn sở hữu võ công cực kỳ cao cường, thậm chí trên tài nhiều anh hùng ở Lương Sơn Bạc. (Ảnh: Sohu)

Cừu Quỳnh Anh được tác giả Thi Nại Am miêu tả trong Thủy Hử là một mỹ nữ với vẻ đẹp kiều diễm, dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người mảnh mai, yểu điệu. Không chỉ có vậy, nàng còn sở hữu võ công cực kỳ cao cường, thậm chí trên tài nhiều anh hùng ở Lương Sơn Bạc.

Cừu Quỳnh Anh nhờ vào tuyệt kỹ phi thạch học được trong mơ và võ nghệ xuất chúng của mình, một mình giao chiến với 8 anh hùng Lương Sơn Bạc. Qua chín trận đấu với tám vị đại tướng của Lương Sơn gồm vợ chồng Vương Anh - Hỗ Tam Nương, Cố Đại Tẩu, Tôn Tân, Lý Quỳ, Giải Trân, Lâm Xung, Trương Thanh... Quỳnh Anh không hề phải chịu lép vế lần nào. Điều này rõ ràng cho thấy võ nghệ và mưu trí của nàng đều vô cùng đáng nể. Sau cùng, Quỳnh Anh kết hôn với Trương Thanh, gia nhập Lương Sơn Bạc và lập không ít chiến công.

*Nguồn: Sohu, Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại