3 sinh viên tình nguyện ĐH Ngoại thương bị lũ cuốn mất tích

Hoàng Hải |

Trong lúc đi qua đập tràn do dòng nước chảy mạnh và xiết nên 4 sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn trôi trong đó 3 người bị mất tích.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Vào khoảng thời gian trên, một nhóm sinh viên tình nguyện trường đại học Ngoại thương gồm 4 người đã cùng nhau đi qua khu vực cầu Pác Hoóc.

Khi đó, bất ngờ có dòng nước lũ chảy mạnh và xiết nên đã cuốn trôi cả nhóm sinh viên này. Một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 sinh viên khác bị dòng nước lũ cuốn mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng của huyện Bình Liêu đã khẩn trương có mặt tại hiện trường nhanh chóng lên phương án tìm kiếm 3 sinh viên bị mất tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã phân công đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế… đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các sinh viên mất tích gồm Vũ Thị Xoa (SN1996, trú tại Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (SN 1997, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, trú tại Hà Nội).

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã phân công đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế… đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương tìm kiếm 3 sinh viên bị mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại