3 ngày sau ly hôn, người đàn ông quen mắt mang hồng đỏ tới tỏ tình khiến tôi chấn động

Bạn đọc Hải Hà |

Chẳng thể ngờ sau cú sốc chồng ngoại tình, tôi còn có thể sốc hơn nữa bởi lời tỏ tình của người đàn ông ấy.

Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn khi tôi làm cô giáo được vài năm còn Hưng đang làm cho một công ty xây dựng với mức lương rất khá. Chồng tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn nên anh rất có ý chí làm ăn.

Sau khi cưới 3 năm thì chúng tôi có nhà riêng, khi đó con trai đầu lòng được hơn 7 tháng. Cuộc sống của hai vợ chồng không nhiều mâu thuẫn. Là một cô giáo nên tôi thường có những khuôn mẫu nhất định. Tôi không để chồng phải đụng tay vào chuyện con cái, nhà cửa hằng ngày. Chuyện đối nội, đối ngoại tôi cũng rất chịu chi nên ai cũng quý mến.

3 ngày sau ly hôn, người đàn ông quen mắt mang hồng đỏ tới tỏ tình khiến tôi chấn động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôn nhân đang bình lặng trôi đi thì mẹ Hưng phát hiện bệnh trọng. Thời gian đó anh lại hay đi công trường nên quyết định sắm ô tô để tiện đi làm và cuối tuần đưa mẹ con tôi về thăm bà nội.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, trên chồng có một anh trai và dưới chồng có một em gái. Thời gian này cả 3 anh em làm ăn rất phát đạt nên ai cũng sắm sửa, chăm sóc cho mẹ chồng rất tốt. Anh trai chồng còn tự bỏ tiền thuê hẳn một giúp việc chuyên cơm nước cho bà.

Duy chỉ có điều bà vẫn mong mỏi là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy anh cả yên bề gia thất. Chồng tôi và em gái cũng nói anh ấy đã lớn tuổi nên tìm một cô gái tốt rồi kết hôn nhưng gần chạm mốc 40 tuổi anh vẫn chưa nói năng gì đến chuyện vợ con làm mẹ chồng tôi buồn lòng.

Bẵng đi vài năm, khi con trai tròn 5 tuổi thì một chuyện tồi tệ đã ập xuống đầu tôi, điều tôi không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra: chồng tôi ngoại tình. Trước mặt tôi, “trà xanh” của chồng dám lên tiếng: "Em và chồng chị yêu nhau thật lòng, mong chị có thể hiểu và chấp nhận". Tôi không kiềm chế được cơn giận đã tát vào mặt cô ta…

Thấy vậy, chồng tôi nói thẳng thừng: “Bọn anh yêu nhau lâu rồi, anh không thể bỏ cô ấy được. Em không li hôn thì anh và cô ấy cũng sẽ ra ngoài sống riêng".

Tôi gào vào mặt hai người đó rằng “hãy đi đi, đi cho khuất mắt tôi”. Thế nhưng cả hai đi rồi, tôi khóc đến nghẹn lời, khóc vì niềm tin trong lòng giờ đây đã vỡ tan tành.

Lòng tự trọng của tôi trỗi dậy, tôi không cho phép mình sống hèn hạ thêm nữa. Tôi chủ động đưa cho chồng đơn ly hôn và chúng tôi nhanh chóng ra tòa.

Ngày tòa quyên bố quyết định ly hôn, Hưng lạnh lùng rẽ sang hướng khác nơi có “trà xanh” của anh ta đang đợi. Còn tôi hít một hơi dài bắt đầu cuộc sống mới.

Ba ngày sau, bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến tặng nơi tôi ở và tặng tôi một bó hoa hồng đỏ thắm, đúng loài hoa mà tôi thích nhất. Anh ấy nói với tôi, hãy bỏ qua người đàn ông không xứng đáng để được yêu thương và sống hạnh phúc. Tôi bất ngờ đến choáng váng vì người đàn ông ấy không phải ai khác mà chính là anh trai chồng cũ.

Anh nói lí do bấy lâu nay anh không để mắt tới ai là vì anh thầm thương trộm nhớ tôi nhưng vì tôi là em dâu nên anh cứ yêu đơn phương như vậy. Đến bây giờ tôi được tự do nên anh mới dám quang minh chính đại tỏ tình với tôi. Anh còn nói sẵn sàng cùng mẹ con tôi đến một thành phố khác, nơi không ai biết chúng tôi.

Thực sự những gì mà anh chồng cũ nói khiến tôi rất hoang mang, tôi nên làm gì bây giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại