3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh trên cống Xuân Quan, điểm đến bất ngờ

Hương Trà (T/H) |

Khoảnh khắc đội cứu hộ báo tin 3 mẹ con để lại thư trên cống Xuân Quan vẫn còn sống khiến tất cả những người chứng kiến hò reo vui mừng.

Sáng nay (1/4), theo thông tin trên báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và khẩn trương vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, lãnh đạo bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 3 mẹ con nhảy cầu tự tử. Theo vị lãnh đạo này 3 mẹ con trong câu chuyện nêu trên đã đến nhà người thân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh trên cống Xuân Quan.

Trước đó đêm 31/3, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên và nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan kèm theo bức thư được viết bằng mực đỏ.

Nội dung bức thư gửi bố mẹ và mọi người cho biết cuộc sống 7 năm qua luôn đau khổ vì bị chồng hành hạ nhiều lần. Đáng nói, sau khi ly hôn thì cuộc sống vẫn không được yên ổn do chồng cũ liên tục đến đập phá, chửi bới xúc phạm. Cuối bức thư, người viết bày tỏ việc cùng hai con ra đi được xem là “cách giải thoát tốt nhất”. Bức thư cũng thể hiện tình cảm dành cho hai con, đồng thời nhắn nhủ người nhặt được hãy liên hệ với gia đình theo các số điện thoại được để lại để tìm kiếm thi thể ba mẹ con trên sông Hồng.

Sự việc gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trên VTC News, người nhà của nạn nhân cho biết con gái của họ là Phạm Thị T. (sinh năm 1997, trú tại xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên) lập gia đình năm 2019 với người đàn ông sinh năm 1987 (trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Cả hai có 2 người con, cháu gái lớn hiện được 6 tuổi và cháu trai được 4 tuổi.

Giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tòa ly hôn từ ngày 6/1/2026. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 29/3, chồng cũ của chị T. liên tục tìm đến hành hung, chửi bới, đe dọa.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại