3 giờ săn tìm đối tượng cướp tài sản

Xuân Mai |

Chỉ sau hơn 3 giờ nhận tin, với tinh thần khẩn trương truy bắt tội phạm, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản liều lĩnh; bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi được tài sản cho người bị hại.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng chí Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội); Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên đã trả lại cho tôi cuộc sống bình yên qua việc làm rõ đối tượng trong vụ cướp rất táo tợn”.

Đó là lá thư anh Lê Duy Tưởng (trú tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội), nạn nhân của vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 13-12, gửi đến Công an quận Long Biên.

Lời lẽ lá thư mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm của người bị hại đối với sự tận tâm, nhiệt tình của các cán bộ Công an TP Hà Nội nói chung, Công an quận Long Biên nói riêng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 15-12, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lường Văn Sượng (20 tuổi, HKTT tại bản Co Cài, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, ảnh) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 13-12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên nhận tin báo của anh Lê Duy Tưởng về vụ cướp tài sản liều lĩnh xảy ra trên đường Nguyễn Cao Luyện, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo lời khai của anh Tưởng thì anh làm nghề lái xe ôm Grab.

Khoảng 17h15 cùng ngày, anh bị một nam thanh niên thuê xe dùng dao tấn công, cướp đi chiếc xe máy Jupiter cùng một chiếc túi xách, bên trong có một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Việt Hưng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên vào cuộc.

Vụ án gặp nhiều khó khăn do nạn nhân không nhận dạng được đặc điểm cũng như quần áo của đối tượng. Trong khi đó, hiện trường vụ cướp lại xảy ra cách xa nơi dân cư sinh sống, không có nhân chứng chứng kiến sự việc.

Một trở ngại khác là, mặc dù là lái xe ôm chạy Grap nhưng nạn nhân lại không bắt khách bằng điện thoại.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại Bến xe Mỹ Đình, huyện Nam Từ Liêm (Hà Nội), Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã bắt giữ đối tượng gây án là Lường Văn Sượng. Vào thời điểm đó, đối tượng đang chuẩn bị bắt xe khách về Sơn La.

Quá trình đấu tranh, Sượng khai khận: Khoảng tháng 10-2017, đối tượng theo người anh họ về Hà Nội làm nghề phụ vữa lát vỉa hè tại khu vực huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Sượng dạt vào bến xe Gia Lâm, hằng ngày, ai thuê gì thì anh ta làm đấy. Ngày 13-12, do không có tiền về quê, Sượng nảy ý định cướp tài sản của người lái xe ôm.

Nghĩ là làm, khoảng 16h15, anh ta dắt con dao nhọn vào ống tay áo khoác rồi đi ra đường Ngô Gia Khảm. Sau khi quan sát, anh ta thuê anh Tưởng (lúc đó đang đứng chờ khách) chở vào khu đô thị Việt Hưng với giá 40 nghìn đồng.

Sượng chọn khu vực này vì trước đó anh ta đã từng lang thang vào đây, biết địa điểm này vắng người qua lại.

Khi anh Tưởng chở Sượng đi vào đường Nguyễn Cao Luyện, đến bãi cỏ lau, Sượng bất ngờ rút dao kề vào cổ anh Tưởng, yêu cầu dừng xe và đe dọa nạn nhân đưa chiếc điện thoại di động.

Anh Tưởng chống trả bằng cách nắm vào lưỡi dao rồi đẩy Sượng ra. Ngay lúc này, đối tượng lao tới đấm tới tấp anh Tưởng. Bị đánh đau, anh Tưởng bỏ lại xe và túi đựng điện thoại, vừa chạy, vừa hô “Cướp, cướp”.

Sau đó, Sượng mang chiếc xe máy là tang vật vụ án đến cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Ngô Công Thắng (34 tuổi, ở Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) bán 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiêu thụ trót lọt tang vật của vụ án, Sượng đón xe ra Bến xe khách Mỹ Đình thì bị phát hiện và bắt giữ.

Như vậy, chỉ sau hơn 3 giờ nhận tin, với tinh thần khẩn trương truy bắt tội phạm, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản liều lĩnh; bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi được tài sản cho người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại