3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn

BEAVER |

Sinh con trai cho "thiếu gia tỷ đô" Hà Du Quân, Ming Xi vẫn chưa thể chính thức bước chân vào nhà họ Hà.

Từ khi bắt đầu hẹn hò, tình cảm của Hà Du Quân – Ming Xi đã gây nhiều tranh cãi. Thậm chí, khi cặp đôi này đăng ký kết hôn, sinh con trai đầu lòng, có không ít thuyết âm mưu cho rằng đây chỉ là chiêu trò của mẹ con Bà Tư Lương An Kỳ để giành lợi thế trong cuộc chiến tranh giành gia sản. Từ thái độ của gia đình "trùm sòng bạc", netizen chắc mẩn rằng nàng siêu mẫu Victoria’s Secret vẫn chưa thực sự được nhà chồng chấp nhận.

Hôn lễ chờ mãi không đến

Hiện tại, quý tử đầu lòng của Ming Xi và Hà Du Quân đã ra đời nhưng ngoài 1 lễ cầu hôn khoa trương được đánh giá là "Quảng cáo cho trung tâm thương mại đang ế ẩm của mình", hôn lễ chính thức của họ mãi vẫn chưa được lên kế hoạch.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 1.

Ming Xi và Hà Du Quân đã đăng ký kết hôn nhưng chưa lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Đối với giới siêu giàu Hong Kong, việc tổ chức 1 hôn lễ long trọng còn có giá trị hơn tấm giấy đăng ký kết hôn. Có thể nói, hôn lễ càng xa hoa càng thể hiện xem gia đình chồng có hài lòng với cô dâu mới hay không. Ví dụ, con gái Bà Tư - Hà Siêu Doanh từng gây xôn xao với lễ dạm ngõ dát vàng ròng gây choáng và của hồi môn giá trên trời ước tính khoảng 800 triệu tệ (2654 tỷ).

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 2.

Hôn lễ nghìn tỷ của ái nữ "trùm sòng bạc" Hà Siêu Quỳnh với Hứa Tấn Hanh được tổ chức suốt 3 ngày 3 đêm với dàn khách mời toàn những ngôi sao Hong Kong đình đám. Không chỉ hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan đến Hong Kong mà Hà Siêu Quỳnh cũng thay 3 bộ trang phục đắt đỏ trong 3 ngày cưới. Giới truyền thông đánh giá đây là "Hôn lễ lớn nhất của Hong Kong trong thế kỷ 20".

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 3.

Hay như "Cô dâu bạc tỷ" Từ Tử Kỳ cũng có 1 hôn lễ cổ tích kéo dài 4 ngày với chi phí lên tới khoảng 700 triệu tệ (2322 tỷ), chưa kể đến số tiền 400 triệu tệ (1327 tỷ) được biếu cho nhà gái. Vì hôn lễ này, nhà họ Lý đã chi 374 triệu tệ (1241 tỷ) mua 1 chiếc máy bay riêng, đưa Từ Tử Kỳ sang Úc tổ chức ngày trọng đại.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 4.

Không được bước chân vào cửa nhà họ Hà, phải sống trong khách sạn, bị chồng bỏ bê lúc bầu bí

Ngoài việc hôn lễ, còn có nhiều dấu hiệu cho thấy Ming Xi không được nhà họ Hà coi trọng.

Trong thời gian Ming Xi đang bụng mang dạ chửa, Hà Du Quân nhiều lần bị phát hiện "bù khú" với nhóm bạn, thân mật bên gái lạ, mặc kệ vợ đang bầu bí. Từ lúc mang thai, nàng siêu mẫu đã tới Hong Kong an dưỡng nhưng lại không được bước chân vào biệt thự cao cấp nhà "trùm sòng bạc" mà vẫn phải thuê phòng khách sạn.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 5.

Hà Du Quân thân mật bên gái lạ lúc vợ đang mang thai.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 6.

Còn Ming Xi phải sống trong khách sạn từ lúc đăng ký kết hôn tới tận giờ.

Mặc dù cô lên tiếng giải thích là vì đang trang hoàng, sửa sang nhà cửa nên không thể về nhưng điều này vẫn khiến netizen bán tín bán nghi bởi lẽ, với 1 gia đình quyền thế và giàu có như nhà họ Hà, việc sắp xếp 1 căn nhà cho con dâu dưỡng thai chẳng phải việc gì khó khăn.

Sau khi sinh cháu đích tôn cho gia tộc "trùm sòng bạc", Ming Xi được "thưởng nóng" biệt thự cao cấp trị giá 500 triệu đôla HK (1600 tỷ) nhưng lại bị giới truyền thông bóc mẽ rằng căn nhà này thực tế được đăng ký dưới danh nghĩa ông xã cô – Hà Du Quân. Điều này khiến cư dân mạng suy đoán: "Phải chăng Bà Tư không thực sự coi cô con dâu này như người trong nhà?".

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 7.

Không được tham gia những sự kiện quan trọng của gia đình "trùm sòng bạc"

Trong dịp đầu năm mới 2020, gia đình bà Tư háo hức đăng ảnh chụp gia đình lên mạng xã hội. Cứ ngỡ nàng dâu mới sẽ chiếm trọn vị trí "Center" sau khi sinh hạ cháu đích tôn thì thực tế, nàng Siêu mẫu chỉ được đứng nép 1 bên với nụ cười khá miễn cưỡng.

Không chỉ thế, trong khi gia tộc họ Hà tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 98 hoành tráng cho "trùm sòng bạc", bà Tư thắng lớn khi để cháu đích tôn đời thứ 5 dâng tặng bánh sinh nhật thì mẹ của bé - Ming Xi lại chẳng được tới tham dự, chỉ có thể gửi lời chúc bố chồng qua mạng xã hội.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 8.

Cách đây không lâu, khi "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân quyên tặng văn vật cho chính phủ, gần như tất cả thành viên trong nhà họ Hà đều có mặt trong nghi thức trao tặng nhưng nàng siêu mẫu Victoria’s Secret vẫn vắng mặt.

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 9.

Từ những bằng chứng trên, có thể thấy được dường như dù đã sinh được con trai nhưng Ming Xi vẫn chỉ "có tiếng mà không có miếng" mà thôi. Về việc nàng "Lọ Lem" được gả vào nhà giàu, mẹ chồng Jeon Ji Hyun đã từng nói: "Hoặc là dùng năng lực, sự nổi tiếng của mình mang đến vinh dự cho gia tộc, hoặc là phải sinh nhiều con, kéo dài hương khói cho tổ tiên".

3 bằng chứng cho thấy Ming Xi không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận dù sinh cháu đích tôn - Ảnh 10.

Mẹ chồng "Mợ chảnh".

Với tình hình hiện tại, khi mà Bà Tư đã tuyên bố muốn con dâu "sinh cả 1 đội bóng", còn có tin đồn bà cho giải tán Studio làm việc của Ming Xi để cô yên tâm sinh và nuôi con nhỏ thì có lẽ tương lai của siêu mẫu này đã phần nào được đoán trước. Tuy nhiên việc này như người uống nước, ấm lạnh tự biết, là con đường mà Ming Xi lựa chọn khi quyết định làm dâu nhà giàu.

Nguồn: iFeng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại