2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối

Thiên Ái |

Cuộc rượt đuổi để chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế, giành chiếc vé vào chung kết của các thí sinh Olympia lên sóng tuần vừa rồi thực sự rất gay cấn và cảm xúc!

Căng thẳng - kịch tính - cân tài và tràn đầy cảm xúc, chính là những gì mà cuộc thi quý 2, chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đem đến cho khán giả truyền hình.

Chiến thắng trong trận này, thí sinh sẽ có mặt trong trận chung kết năm. Cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc, từng chiến thắng trong các cuộc thi tuần, thi tháng... đã nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên.

Bốn thí sinh tham gia cuộc leo núi lên sóng truyền hình ngày 25/2 vừa qua là Thái Khắc Đức An (THPT Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Nhân Quyền (PT Liên cấp TH School, Hà Nội), Lương Đức Thành (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) và Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM).

2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối - Ảnh 1.

4 thí sinh trong đoàn leo núi ngày 25/2.

Trải qua phần thi Khởi động, các thí sinh đều thể hiện năng lực của mình khi ai cũng ghi được 60, 70 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật bắt đầu cho thấy sự phân hóa rõ hơn về sự nhạy bén và kiến thức của từng thí sinh. Nhân Quyền là người tìm ra từ khóa nhanh nhất trong lượt này với câu trả lời "Lực ma sát"

Nhân Quyền vươn lên dẫn đầu đoàn đua với tổng số điểm là 120. Các thí sinh còn lại là Đức Anh có 70 điểm, Quang Trường 70 điểm, Đức Thành được 80 điểm.

2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối - Ảnh 3.

Để mất lượt trả lời từ khóa Vượt chướng ngại vật, Quang Trường ôm mặt tiếc nuối.

Đến phần thi Tăng tốc, Nhân Quyền với tiêu chí "chậm mà chắc" đã giữ vững vị trí dẫn đầu. Những thí sinh còn lại cũng thể hiện năng lực "không thể đùa được đâu" của mình khi liên tiếp trả lời đúng nhiều câu hỏi khó.

MC chương trình phải thốt lên: Đây đúng là một cuộc thi ngang tài ngang sức của những người giỏi - một cuộc thi không còn đường lùi.

Kết thúc phần Tăng Tốc, Nhân Quyền vẫn là thí sinh đứng nhất với 200 điểm, theo sát cậu là Quang Trường với 180 điểm, Đức Anh giành được 150 điểm và cuối cùng là Đức Thành với 140 điểm.

2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối - Ảnh 4.

Nhân Quyền là một thí sinh rất xuất sắc.

Phần thi Về đích diễn ra đúng như những gì người xem suy nghĩ, Nhân Quyền vẫn thể hiện sự xuất sắc và bản lĩnh của mình trong mọi câu hỏi. Cậu giành được thêm 80 điểm cho phần thi cuối cùng. Tổng điểm của Nhân Quyền sau các vòng thi là 280 điểm.

Tuy nhiên trong những cuộc thi của Olympia, kết thúc vẫn chưa phải là kết thúc!

Sự xuất hiện ngôi sao hi vọng của Quang Trường đã mang đến cho cậu cơ hội lật ngược thế trận một cách ngoạn mục.

Ngay khi biết câu hỏi cuối quyết định thắng thua là 1 câu tiếng Anh, Nhân Quyền đã ôm đầu lo lắng vì cậu biết đó chính là thế mạnh của nam sinh Sài Gòn!

Điều Nhân Quyền lo ngại nhất đã xảy ra, Quang Trường xuất sắc giành được điểm ở câu hỏi tiếng Anh khá khó. Với ngôi sao hi vọng, cậu đã vượt Nhân Quyền - ngôi sao của cuộc thi - chỉ 10 điểm (290 điểm chung cuộc) và giành được chiến thắng vô cùng thuyết phục.

2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối - Ảnh 7.

Khoảnh khắc cả trường quay vỡ òa khi Quang Trường giành được chiến thắng ở những giây phút cuối cùng.

Khoảnh khắc biết mình chiến thắng, Quang Trường ngồi thụp trên sân khấu trường quay và ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Nhân Quyền cúi mặt, cậu cũng khóc.

2 thí sinh Olympia ôm mặt khóc sau cuộc thi quý nghẹt thở đến phút cuối - Ảnh 8.

Quang Trường ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ. Nhân Quyền cũng bật khóc vì mất vòng nguyệt quế.

Bên dưới khán đài, cổ động viên và các thầy cô cũng "kẻ khóc người cười". Cảm xúc ở trường quay "Đường lên đỉnh Olympia" chưa bao giờ xáo trộn đến thế.

Vậy là Quang Trường đã có tấm vé vào vòng chung kết năm đầy thuyết phục. Nhân Quyền ơi, cậu cũng đã vất vả và quá xuất sắc rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại