2 phim Việt "đối đầu" Avengers - Cuộc chiến vô cực: 2 chú châu chấu đá voi dũng cảm

Lê Hồng Lâm |

Các cụ dạy rồi: tránh voi chẳng xấu mặt nào, thế mà ở thị trường Việt Nam, có hai chú châu chấu bé xíu tự nhiên đâm đầu vào voi, thấy vừa dũng cảm vừa thương.

Mặc dù tôi không thích Avengers: Infinity War nhưng không thể phủ nhận sức nóng kinh khủng của nó.

Giới quan sát ở Mỹ dự đoán tập phim mới này có 3 ngày ra mắt cuối tuần đầu tiên có thể phá mọi kỷ lục từ xưa đến nay, thậm chí cả Star Wars: The Force Awakens với 248 triệu đô của dịp weekend đầu tiên 3 năm trước.

Ở Việt Nam cũng nóng bỏng chẳng kém. 10 năm trước tôi coi Iron Man, trong rạp gần như chả thấy fan nào, thế mà mấy tập phim Marvel gần đây, đi coi phim cứ như coi live concert của các ca sĩ hàng đầu hay mấy trận bóng đá U23 vừa rồi, hú hét ầm ỹ.

Với suất chiếu dày đặc (có cụm rạp ở Sài Gòn có đến 45-50 suất chiếu mỗi ngày) tôi dự đoán Infinity War sẽ lập kỷ lục mới tại Việt Nam và vượt mốc 200 tỷ đồng, thậm chí có thể trở thành phim đầu tiên đạt mốc 10 triệu USD (khoảng 225 tỷ đồng) ở Việt Nam.

Ngay cả ở Bắc Mỹ, các bom tấn bom tạ cũng né tránh Infinity War, phim này một mình độc chiếm nhất bảng ít nhất 3 tuần. Mãi đến 16/5 mới có Deadpool 2.

2 phim Việt đối đầu Avengers - Cuộc chiến vô cực: 2 chú châu chấu đá voi dũng cảm - Ảnh 1.

Các cụ dạy rồi: tránh voi chẳng xấu mặt nào, nữa là voi khổng lồ "8 trong 1", thế mà ở thị trường Việt Nam, có hai chú châu chấu bé xíu tự nhiên đâm đầu vào voi, thấy vừa dũng cảm vừa thương gì đâu.

Lật Mặt 3 ít nhất có một tuần trống vắng trước Infinity War để thu hút lượng khách bình dân chứ 100 Ngày Bên Em là chiến binh nhí đối đầu trực tiếp.

Hai phim này tôi đều không đi premiere, mua vé vào coi để có dịp quan sát luôn thể.

Lật Mặt 3 là kiểu phim rất đậm chất Lý Hải, một anh tay ngang ít kiến thức điện ảnh làm phim. Phim của anh có cái chất băm bổ nhiệt tình say mê của một anh điếc không sợ súng, lại rất chịu khó đầu tư bối cảnh, quay toàn nơi khỉ ho cò gáy, rừng sâu nước độc cả.

Xem có tí cảm động vì cái dấn thân của một người muốn làm nghề tử tế, nhưng cũng không ít cái cảm giác khó chịu khi nhai phải sạn liên tục.

Từ tấu hài truyền hình anh nhảy sang melodrama, kịch sân khấu câu nước mắt lộ liễu. Flycam ôi thôi là flycam, flashback (hồi ức) ôi thôi là flashback, backstory ôi thôi là backstory.

Đụng một tí là anh cho quay flycam thu hình ảnh đẹp kiểu du lịch, MV; nửa sau thì hết cảnh hồi ức này nối tiếp cảnh hồi ức khác, twist thiếc loạn xạ hết cả lên.

Phim nói chung kịch tính kiểu ồn ào, nhiều hài nhảm, nhiều màn mùi mẫn câu nước mắt. Chỉ đạo diễn xuất không đồng nhất, ở mỗi nhân vật và ở các tuyến nhân vật khác nhau trong một tổng thể.

Trailer phim Lật Mặt 3.

Cô hotgirl Thái Lan nào đó không hiểu ở đâu ra, thêm cái giọng lồng tiếng thấy ớn ồn ào kinh khủng, diễn xuất non nớt kiểu rất khó chịu.

Hotgirl, diễn viên nữ Việt Nam xinh đẹp đâu thiếu gì, sao phải tha con bé này vào để rồi lồng tiếng không khớp giọng hoặc cứ choe chóe lên cả phim như thế?

Rồi cái đoạn mẹ con gặp lại nhau sau bao năm xa cách, hiểu lầm ở cuối phim khác chi cái show truyền hình "Như chưa hề có cuộc chia ly", kịch thôi rồi kịch.

Nhưng cho dù phải nhai nhiều sạn, bộc lộ nhiều sự non nghề về mặt tổng thể như vậy, xem Lật Mặt 3 lại thấy khá thú vị, vì nó hợp khẩu vị hài bình dân, và như đã nói, cái sự dấn thân quyết liệt của một anh đạo diễn tay ngang điếc không sợ súng.

2 phim Việt đối đầu Avengers - Cuộc chiến vô cực: 2 chú châu chấu đá voi dũng cảm - Ảnh 3.

100 Ngày Bên Em của Vũ Ngọc Phượng tất nhiên chắc tay nghề hơn hẳn. Phim làm chỉnh chu, câu chuyện vừa vặn, dù vẫn lộ nhiều bàn tay sắp đặt của biên kịch, đạo diễn, nhưng vẫn là một phim rất khá về mặt cảm xúc trong mặt bằng phim ảnh Việt Nam, đặc biệt là trào lưu "thanh xuân", "ngôn tình" hiện nay.

Ba năm trước tôi xem Vẽ Đường Cho Yêu Chạy thấy khá bất ngờ vì sự tươi mới của nó (dù câu chuyện kiểu phim truyền hình sitcom), cách xử lý tình huống của đạo diễn hiện đại, dàn diễn viên trẻ diễn xuất đồng đều, tươi tắn và phá được công thức an toàn của phim Việt ở mảng giải trí.

100 Ngày Bên Em không còn cái sự tươi mới đó vì đạo diễn có vẻ có tính toán hơn, "công thức" hơn nên phim dù tốt vẫn rơi vào lối mòn của phim ngôn tình câu nước mắt.

Chỉ đạo diễn xuất của Phượng vẫn tốt, đặc biệt là sự tỏa sáng của cô bé hotgirl Khả Ngân. Cô bé này diễn rất ngọt (đấy, hotgirl VN thiếu gì mà anh Lý Hải phải sang Thái), nhưng tuyến phụ vẫn kiểu diễn hơi kịch, hơi lên gân, kiểu "ai cũng là người tốt" nên xem ít nhiều mất cảm xúc.

Cách xử lý kịch bản nửa đầu quá nhanh và thiếu những khoảng lặng nội tâm để hai nhân vật chính đối diện với bi kịch của mình nên có cảm giác họ mắc bệnh ung thư mà cứ như một căn bệnh cảm mạo ho khan sau ba ngày là khỏi, chứ không thấy được nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết đang đến gần.

Nửa sau xử lý tốt dần lên, cảm xúc đầy dần lên, twist nhẹ nhàng vừa đủ và không có cảm giác làm lố như nhiều phim Việt Nam gần đây. Đoạn kết xử lý gọn gàng khá tinh tế (phần nào giống Chàng trai năm ấy) và tránh được những đoạn mê lô, câu nước mắt rẻ tiền của các đạo diễn kiểu xôi thịt hay non tay.

Lật Mặt 3 với tôi khoảng 5,5 điểm còn 100 Ngày Bên Em trên 6,5 dưới 7 điểm, nhưng cả hai phim đều đáng xem để cổ vũ cho phim ảnh Việt Nam.

2 phim Việt đối đầu Avengers - Cuộc chiến vô cực: 2 chú châu chấu đá voi dũng cảm - Ảnh 5.

Hai phim này nếu không đụng phải Avengers: Infinity War mà chọn một thời điểm phát hành hợp lý khéo dễ thành hit chứ chẳng chơi. Thế nên, tự nhiên thấy hai chú châu chấu đá voi này vừa dũng cảm vừa... đáng thương là vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại