2 chuyện tình già, trẻ đích thực tồn tại trong showbiz Việt

Ngân An |

Quang Minh, Hồng Đào, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ, họ không phải là những người sở hữu tình yêu hoàn hảo nhất nhưng họ biết cách mang lại hạnh phúc cho đối phương.

Khi những tiểu tam (kẻ thứ ba) xuất hiện ngày càng nhiều thì phụ nữ càng trở nên lo sợ, dè dặt với các quyết định yêu đương. Còn các cô gái đang yêu thì bỗng chốc biến từ những chú mèo đáng yêu thành sư tử Hà Đông trong mắt của đối phương.

Đó âu cũng là lẽ thường bởi số lượng kẻ nhân danh tình yêu và khư khư bảo vệ quan điểm tình yêu không có lỗi đang ngày càng trở nên khó đếm.

Điều đáng nói là chuyện này xảy ra trong giới showbiz với tần suất chóng mặt đến đỗi “Ôi, nghệ sĩ mà” dần trở thành câu cửa miệng của công chúng khi hay tin.

Tất nhiên, chẳng nghệ sĩ nào có quyền như vậy, dù cho họ có cố gắng đổ lỗi cho sự mỏng manh và nhạy cảm của tâm hồn thì sự việc đó cũng gây ra nhiều tổn thương cho người có liên quan và rước về tai tiếng cho người nổi tiếng.

Hồng Đào - Quang Minh

Nhưng đâu đó, giữa những mối tình chớp nhoáng, trao tay trong thế giới ồn ào ấy vẫn tồn tại tình yêu đích thực.

Đó là thứ tình cảm đã được rèn giũa qua sóng gió, thử thách và sự khắc nghiệt của cuộc đời. Đó là kết quả của những lần bát đũa xô nhau nhưng vẫn giữ lại cái tình và trách nhiệm của những người đã vì nhau mà nói lời yêu thương.

Họ hiểu rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có, đó là một chặng đường dài xây dựng, sửa chữa và bảo vệ. Quang Minh và Hồng Đào có một mối tình như vậy.

Ngày bước vào giảng đường trường Nghệ thuật sân khấu 2, họ gặp nhau. Trong khi Hồng Đào là cô sinh viên nhút nhát, ngây thơ thì Quang Minh lại là chàng thanh niên bảnh bao, bóng bẩy.

Cô chọn anh, thay vì những bài thơ cắt ra từ báo ẩn chứa lời yêu thương của Hữu Châu không phải là bởi chiếc vespa sành điệu Quang Minh đang chạy, mà bởi anh là người chỉ cho cô thấy rõ nhất tình cảm của mình.

Rồi họ yêu nhau nhưng tình yêu ấy đứt quãng bởi sự sắp đặt của bàn tay số phận: Quang Minh sang Mỹ cùng gia đình.

Những tưởng nhân duyên đến thế là chấm dứt nhưng nào ngờ, mấy năm sau, khi Hồng Đào sang Mỹ, cô tình cờ gặp lại anh ở một trạm xăng.

Ở xứ cờ hoa to lớn và đông đúc đến thế, họ lại gặp nhau ở trạm xăng xa lạ. Đó vẫn là điều kỳ diệu mang tên số phận.

Bây giờ, hỏi Hồng Đào có hạnh phúc với Quang Minh không, cô sẽ không ngần ngại mà rằng: Có. Và đương nhiên, Hồng Đào cũng không hề phủ nhận những lần “xô bát, vỡ mâm” trong mối quan hệ vợ chồng nhưng sau tất cả, họ vẫn ở lại với nhau.

Hồng Đào tha thứ cho những lần Quang Minh làm cô buồn, quen với sự gia trưởng của anh trong khi đó Quang Minh không ngại làm tất cả mọi việc nội trợ trong gia đình và biết cân nhắc, đâu là nơi để quay về sau những mê man cám dỗ.

Đó không phải là chịu đựng hay chấp nhận mà là sự thông cảm, chia sẻ của những người đã trót có tình với nhau.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ

Hay câu chuyện tình cảm động của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ, người phụ nữ giữ giùm ông cây đàn.

Nghe qua thì trọng trách ấy có vẻ bình thường nhưng ngẫm lại, đối với một người nhạc sĩ, cây đàn là cả cuộc đời, là lẽ sống, là lý tưởng.

Thế nên khi ông chọn giao vào tay bà cũng là khi ông tin rằng chẳng ai có thể làm tốt hơn nữa.

Đôi lần, cố nhạc sĩ nhắc về chuyện cũ, về mối tình đầu đã làm nên Không, Ai đưa em về và Lời cuối cho em với sự mặc cảm lỗi lầm rõ ràng trong từng câu chữ.

Chẳng giống như họ, những người chỉ biết đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu mà quên mất đi những giá trị tốt đẹp đã đồng hành trước đó.

Biết là thiếu sót thì so sánh một người trải đời và đáng kính trọng như ông với những người trẻ đang nhân danh tình yêu ngoài kia nhưng hãy nhìn cách người phụ nữ đã trân trọng ông suốt cả đời để thấy, thả mồi bắt bóng là quyết định dại dột trên đường tình.

Và bà, một nửa cuộc đời của ông, cũng đã vì nhạc sĩ tài hoa mà hy sinh nhiều điều. Không chỉ tôn trọng một góc nhỏ riêng tư trong tâm hồn của người nghệ sĩ, bà đã bỏ ánh đèn sân khấu, lùi về làm hậu phương vững chắc cho ông cả đời mà không một lời trách móc, thở than.

Để rồi đôi lúc, ông rủ rê đi nghe chồng chơi đàn, bà lại tìm mọi cách để từ chối vì sợ sự ám ảnh của ánh đèn sân khấu, sợ máu nghệ sĩ đang chảy rần rật trong cơ thể trỗi dậy.

Nếu không phải là tình yêu đích thực thì chẳng có gì làm nên điều tuyệt vời ấy.

Tất nhiên, chuyện tình của cố nhạc sĩ tài hoa hay đôi vợ chồng hài nổi tiếng cũng chẳng có gì ghê gớm. Đó chỉ là những khoảng lặng để công chúng nhận ra rằng: Tình yêu đích thực vẫn luôn có chỗ đứng ngay ở những nơi xô bồ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại