2 cháu nhỏ đi bắt cào cào rồi mất tích, cả trăm người tìm kiếm xuyên đêm

Ngọc Tú |

Không thấy 2 cháu nhỏ đi bắt cào cào về, người thân ra sông tìm thì phát hiện dép, áo của các cháu. Nghi các cháu mất tích dưới sông, cả trăm người đã tích cực tìm kiếm xuyên đêm.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương gần đây đã giới thiệu hình ảnh về chàng trai hiến máu 100 lần trên fanpage, đó là Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương gần đây đã giới thiệu hình ảnh về chàng trai hiến máu 100 lần trên fanpage, đó là Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Đêm 2/7, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng cùng người thân hiện đang nỗ lực tìm kiếm 2 cháu nhỏ nghi đuối nước trên sông Con vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/7, cháu T.Đ.C (9 tuổi) và cháu N.Q.P (10 tuổi, cùng trú xã Hương Sơn) là anh em họ cùng rủ nhau ra cánh đồng gần nhà đi bắt cào cào cho chim ăn.

Đến chiều tối vẫn không thấy 2 cháu về nhà, người thân cùng nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Khi ra khu vực sông Con, người thân hốt hoảng phát hiện dép, áo của các cháu nhỏ trên bờ nhưng người thì không thấy.

Nghi ngờ 2 cháu đã bị mất tích dưới sông, người thân lập tức trình báo cơ quan chức năng và cùng mọi người xuống sông tìm kiếm.

"Khi đi ra dọc bờ sông Con thì người thân phát hiện dép, áo của 2 cháu ở trên bờ nên người thân nghi ngờ các cháu có thể xuống tắm hoặc trượt chân rơi xuống sông", lãnh đạo xã Hương Sơn nói.

2 cháu nhỏ đi bắt cào cào rồi mất tích, cả trăm người tìm kiếm xuyên đêm - Ảnh 1.

Người thân và lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu nhỏ xuyên đêm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CHCN số 5 (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động lực lượng cùng các phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại