17 năm trôi qua, ai còn nhớ nàng câm Aya của "Ngôi sao may mắn"?

Pa Dun |

Những hào quang ngày cũ của nữ chính "Ngôi sao may mắn" không thể mang cho cô một cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại.

Trở thành ngọc nữ nhờ "Ngôi sao may mắn"

Noriko Sakai được biết đến là một biểu tượng nhạc pop trong giới Jbiz. 14 tuổi, Noriko được một công ty giải trí chú ý sau khi tham gia một cuộc thi ca hát. Cũng từ đó, Noriko bước chân vào chặng đường nghệ thuật.

Noriko Sakai gia nhập showbiz Nhật Bản bằng đĩa đơn đầu tiên mang tên I want to be a boy vào năm 1987 khi cô vừa tròn 16 tuổi.

Với sản phẩm đầu tay, Noriko Sakai nổi lên như là môt hiện tượng của làng âm nhạc Nhật Bản. Giọng hát trong trẻo, khuôn mặt xinh xắn của cô gái 16 tuổi ngày ấy làm đắm say biết bao chàng trai xứ Mặt trời mọc.

Single nổi tiếng và bán chạy nhất của Noriko mang tên Aoi Usagi (Blue Rabbit).

Cô nổi tiếng không chỉ Nhật Bản mà cả tại thị trường Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông và Trung Quốc. Năm 1991, Noriko Sakai kỷ niệm tuổi 20 bằng một liveshow. Cùng năm, ca sĩ tổ chức thành công liveshow ở Đài Bắc (Đài Loan). Lúc này, Noriko Sakai lấy nghệ danh là Nori-P.

Từ năm 1990, Noriko Sakai chinh phục lĩnh vực phim ảnh, tên tuổi cô được khán giả châu Á biết đến nhiều hơn. Noriko Sakai được xem là ngọc nữ một thời của làng phim Nhật. Cô chinh phục bao trái tim khán giả châu Á với gương mặt trong sáng, thuần khiết.

Thập niên 1990, cô nổi tiếng khắp Nhật Bản và nhiều nước châu Á với vai cô gái câm điếc Aya trong phim truyền hình Ngôi sao may mắn. Vẻ đẹp tươi trẻ, trong sáng của Noriko để lại dấu ấn với không ít khán giả.

Hình ảnh Aya thể hiện câu nói "Em yêu anh" bằng ngôn ngữ tay cũng khắc sâu trong lòng nhiều người cho đến tận bây giờ.

17 năm trôi qua, ai còn nhớ nàng câm Aya của Ngôi sao may mắn  - Ảnh 4.

Ắt hẳn nhiều người ở thế hệ 8x Việt Nam sẽ không thể quên trào lưu Ngôi sao may mắn.

Thời ấy, chỉ cần thấy hành động dùng một bàn tay xoa lên mu bàn tay kia, mọi người lập tức đều nhớ về những hình ảnh quen thuộc của cô gái câm điếc Aya tỏ tình với chàng bác sĩ Shuichi.

17 năm trôi qua, ai còn nhớ nàng câm Aya của Ngôi sao may mắn  - Ảnh 5.

Chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của Noriko đối với làng giải trí Châu Á mạnh mẽ đến mức nào.

Nữ diễn viên trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất, nhận cát-xê cao nhất Nhật Bản. Noriko còn là biểu tượng thời trang một thuở. Kiểu tóc, cách ăn mặc của cô từng được phái nữ ưa chuộng và bắt chước.

17 năm trôi qua, ai còn nhớ nàng câm Aya của Ngôi sao may mắn  - Ảnh 6.

Kết hôn với đại gia "rởm" và cuộc sống chốn lao tù

Giữa những thành công trên sự nghiệp, Noriko bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì mang bầu và kết hôn vào năm 1988. Ngày ấy, rất nhiều người ngỡ ngàng khi Noriko tuyên bố kết hôn với đại gia của Sony - ông Yuichi Takaso.

Tiếc rằng, chỉ sau khi kết hôn 1 năm, Noriko mới biết chồng của cô chỉ là một nhân viên bình thường. Vì thế, sau khi lấy chồng, cô vẫn phải đi hát để kiếm tiền.

Không những thế, chồng của Noriko thực chất là một người nghiện ngập. Sau khi lấy vợ được một thời gian, Yuichi Takaso lại bị tái nghiện và dẫn dắt Noriko dẫm vào vết xe đổ của mình.

Năm 2009, Noriko và Yuichi bị bắt vì tàng trữ và hút ma túy. Tại tòa án, Yuichi khẳng định chính anh là người rủ rê "ngọc nữ nước Nhật" cùng hút chích nhưng nữ diễn viên của Ngôi sao may mắn rất hiếm khi sử dụng ma túy.

Cô thậm chí không biết cách dùng nên mỗi khi hút chích, Noriko đều phải nhờ chồng làm hộ.

Năm 2010, cuộc hôn nhân của Yuichi và Noriko cũng chính thức kết thúc. Theo thông tin được tiết lộ thì từ trước khi Yuichi và Noriko bị bắt thì cô đã phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác - cay đắng hơn người ấy chính lại là bạn lâu năm của cô.

Còn nhớ lần đầu tiên Noriko xuất hiện tại tòa vì vụ bê bối tàng trữ và sử dụng ma túy, khoảng 6.600 người hâm mộ đã có mặt bên ngoài tòa án ở thành phố Tokyo.

Noriko nhận phán quyết 18 tháng tù và 3 năm quản thúc, hôm ấy có hơn 3.000 người hâm mộ đến nghe tòa tuyên án. Những va vấp trong cuộc sống khiến hình ảnh của Noriko không còn là biểu tượng thánh thiện trong mắt khán giả.

17 năm trôi qua, ai còn nhớ nàng câm Aya của Ngôi sao may mắn  - Ảnh 7.

Noriko họp báo xin lỗi người hâm mộ sau khi ra tù.

Sau khi vụ tai tiếng xảy ra, ngoài những người hâm một trung thành vẫn yêu mến cô, thực sự không còn nhiều người nhớ tới Noriko Sakai.

Điều này không có gì là khó hiểu bởi khán giả chủ yếu yêu mến Noriko bởi hình ảnh thánh thiện, mẫu mực trong sáng. Nhưng những va vấp trong cuộc đời khiến Noriko không còn hoàn hảo trong mắt mọi người

Đến tháng 11/2012, khi án treo đối với Noriko cũng đã chấm dứt, tại một buổi họp báo, cô chính thức tuyên bố sẽ quay lại ngành công nghiệp giải trí.

Bị gắn mác tù tội, các đài truyền hình lớn đều từ chối cho Noriko xuất hiện. Các mối quan hệ cũ từ công ty sản xuất nhạc, các đạo diễn, nhà sản xuất đều từ chối Noriko.

Để kiếm sống và nuôi con, Noriko vẫn phải đi hát ở các sân khấu nhỏ, đóng những bộ phim ít tên tuổi. Bởi suy cho cùng, sau khi tượng đài Noriko Sakai sụp đỏ, chẳng nhà sản xuất nào dám mạo hiểm bỏ tiền để đầu tư vào cô.

Đối với nhiều nhà sản xuất ở thời điểm hiện tại, Noriko chỉ là bóng dáng của quá khứ, của những hào quang ngày cũ mà thôi.

Sau khi Noriko ra tù và quay lại làng giải trí, phóng viên không tha cho cô ngày nào. Tuy nhiên, thông tin về Noriko lại chẳng mấy tích cực. Người ta đồn thổi về việc cô hát ở quán bar, sòng bạc, kể cô đóng phim nóng để kiếm tiền nuôi con, nuôi thân...

Câu chuyện về Noriko được xem là nỗi buồn của ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. Những gì Noriko trải qua được xem là bài học dành cho rất nhiều người nổi tiếng.

Ở tuổi tứ tuần, cơ hội trở lại là Norko thời Ngôi sao may mắn có lẽ sẽ không bao giờ còn với nàng ngọc nữ một thời. Chỉ mong sao những hào quang ngày cũ trở thành động lực để cô sống tốt, sống yên ổn qua những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại