17 năm làm dâu xứ Hàn, mẹ 2 con chọn buông hàng chục tỷ đồng để ly hôn: Phụ nữ bản lĩnh mất tiền chứ không để mất thời gian

VV
|

Đáng chú ý hơn, căn nhà hai người đang sinh sống vẫn được duy trì theo cách khá đặc biệt.

17 năm trước, Kiều Tiên bước sang Hàn Quốc với hành trang là một cô gái 19 tuổi lấy chồng xa xứ. 17 năm sau, cô thông báo cuộc hôn nhân ấy khép lại bằng một đoạn video dài, bình tĩnh và gần như không còn nước mắt. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là chuyện ly hôn, mà còn là cách nữ YouTuber chấp nhận để lại nhiều tài sản, bỏ qua cả những khoản nợ đang tranh chấp chỉ để kết thúc mọi chuyện. Đằng sau quyết định ấy là một câu chuyện đáng để nhìn nhận, không chỉ với riêng Kiều Tiên mà còn với rất nhiều phụ nữ đang lựa chọn cuộc hôn nhân nơi đất khách.

17 năm hôn nhân khép lại sau chuỗi mâu thuẫn về tài sản và gia đình

Tối 6/8, Kiều Tiên - chủ kênh Yewon TV với hơn 1,4 triệu lượt đăng ký YouTube xác nhận đã thỏa thuận ly hôn với chồng người Hàn Quốc Kim Dong-hyun (Ba Đông). Theo chia sẻ của cô, người chủ động đề nghị ly hôn là Ba Đông, còn cô đồng ý. Hai bên không tranh chấp và cũng không phải ra tòa.

Sau ly hôn, Kiều Tiên là người trực tiếp chăm sóc hai con vì cho rằng đây là môi trường phù hợp nhất để các con phát triển. Về tài sản, cô đồng ý để chồng nhận căn nhà đang cho thuê, dù theo lời nữ YouTuber, phần lớn tài sản trong gia đình đều do cô tự gây dựng. Kiều Tiên cho biết xem đây như một món quà dành cho chồng để dưỡng già.

Đáng chú ý hơn, căn nhà hai người đang sinh sống vẫn được duy trì theo cách khá đặc biệt. Ngôi nhà có hai tầng tách biệt và lối đi riêng. Kiều Tiên vẫn để Ba Đông ở tầng trên, đồng thời tiếp tục chi trả các khoản sinh hoạt để anh có thể hỗ trợ chăm sóc hai con trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, cô cũng lần đầu nói rõ về mâu thuẫn với mẹ chồng. Theo chia sẻ của Kiều Tiên, cô từng chủ động đề nghị hỗ trợ mẹ chồng một khoản tiền lớn, lên tới vài tỷ đồng để bà có điều kiện ra ở riêng và hai bên vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, sau đó mâu thuẫn phát sinh khi, theo lời cô, phía gia đình chồng nhiều lần muốn Ba Đông đứng tên chung tài sản và có những phát ngôn khiến cô tổn thương. Kiều Tiên cho rằng đó là "giọt nước tràn ly" khiến cuộc hôn nhân không thể cứu vãn.

Về khoản tiền nợ từng gây xôn xao, Kiều Tiên khẳng định mình có đầy đủ giấy vay, chữ ký, tin nhắn và sao kê chuyển khoản. Theo lời cô, phía chị chồng từng kiện ngược để đòi số tiền khoảng 4 tỷ đồng nhưng sau khi cơ quan chức năng yêu cầu đối chất, vụ việc không tiếp tục. Dù vậy, Kiều Tiên nói cô quyết định bỏ qua toàn bộ khoản nợ này.

Đến thời điểm hiện tại, những thông tin trên đều là chia sẻ từ phía Kiều Tiên. Gia đình chồng Hàn Quốc vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Có những khoản tiền đáng để mất, bởi thứ đắt giá hơn là thời gian của chính mình

Điều khiến nhiều người bàn luận nhất sau đoạn video không phải là số tiền Kiều Tiên nhắc đến, mà là thái độ của cô trước những gì đã mất.

Nếu những chia sẻ của Kiều Tiên phản ánh đúng toàn bộ câu chuyện, có thể thấy cô đã chọn cách mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làm: chấp nhận mất một phần tài sản để đổi lấy sự kết thúc.

Trong nhiều vụ ly hôn, người ta thường cố giữ từng mét đất, từng căn nhà, từng đồng tiền vì cho rằng đó là công sức cả đời. Điều đó không sai. Nhưng cũng có những trường hợp, cái giá phải trả cho việc tiếp tục tranh chấp còn lớn hơn rất nhiều. Đó là thời gian, là sức khỏe tinh thần, là tuổi trẻ và cả tuổi thơ của con cái.

Cách Kiều Tiên xử lý khiến nhiều người liên tưởng đến một quan điểm khá thực tế: tiền có thể kiếm lại, nhưng những năm tháng tiếp tục sống trong mâu thuẫn thì không ai trả lại được.

Việc cô vẫn để Ba Đông ở lại hỗ trợ chăm sóc con, không ngăn cản vai trò của người cha, cũng cho thấy cô đang cố gắng tách bạch mâu thuẫn giữa người lớn với quyền lợi của hai đứa trẻ. Dù dư luận có thể còn nhiều ý kiến trái chiều, đây vẫn là lựa chọn thể hiện sự ưu tiên dành cho con hơn là cảm xúc cá nhân.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi phụ nữ đều nên nhường tài sản khi ly hôn. Mỗi hoàn cảnh đều khác nhau. Nhưng trong trường hợp của Kiều Tiên, thông điệp nhiều người nhìn thấy là sự dứt khoát. Khi một mối quan hệ không còn khả năng hàn gắn, đôi khi kết thúc sớm cũng là cách giữ lại phần đời còn lại cho chính mình.

Sau câu chuyện của Kiều Tiên, phụ nữ lấy chồng nước ngoài cần học gì?

Nếu bỏ qua yếu tố cảm xúc, câu chuyện này cũng để lại khá nhiều bài học thực tế.

Đầu tiên là đừng để sự tin tưởng thay thế cho các thủ tục pháp lý. Theo chia sẻ của Kiều Tiên, cô đã mua lại căn nhà của gia đình chồng từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất việc sang tên vì tin tưởng người thân. Chính khoảng trống pháp lý này được cho là nguồn cơn khiến tranh chấp phát sinh sau này. Trong hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân có yếu tố nước ngoài, niềm tin rất quan trọng nhưng giấy tờ hợp pháp còn quan trọng hơn.

Thứ hai là cần tách bạch rõ ràng tài sản cá nhân và tài sản chung. Khi người vợ là người tạo ra phần lớn thu nhập nhưng quyền sở hữu tài sản không được xác lập minh bạch, rủi ro sẽ xuất hiện ngay khi mối quan hệ rạn nứt. Đây không phải sự tính toán, mà là cách bảo vệ thành quả lao động của chính mình.

Thứ ba là không nên quá phụ thuộc vào sự hòa hợp với gia đình chồng. Trong nhiều năm, hình ảnh Kiều Tiên và mẹ chồng từng được xem là biểu tượng của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đáng ngưỡng mộ. Nhưng thực tế cho thấy, tình cảm dù tốt đẹp đến đâu cũng có thể thay đổi khi lợi ích và tài sản xuất hiện. Vì thế, sự tử tế cần đi cùng với ranh giới rõ ràng.

Cuối cùng, phụ nữ lấy chồng nước ngoài cần trang bị cho mình nhiều hơn tình yêu. Đó là hiểu biết pháp luật của nước sở tại, khả năng quản lý tài chính, quyền sở hữu tài sản và cả sự độc lập về kinh tế. Khi có đủ những điều đó, dù cuộc hôn nhân đi đến đâu, họ vẫn có thể chủ động lựa chọn tương lai của mình.

Sau 17 năm, điều khiến người ta nhớ nhất về Kiều Tiên có lẽ không phải là căn nhà, số tiền hay những tranh cãi với gia đình chồng. Điều đáng suy ngẫm hơn là việc một người phụ nữ từng dành cả thanh xuân để xây dựng một mái ấm cuối cùng đã chọn buông xuống. Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu trong một ngày, mà vì người ta nhận ra giữ lấy một cuộc sống bình yên đôi khi còn quan trọng hơn giữ lấy tất cả những gì mình từng gây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại