100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai

Công Tuấn |

Sở hữu ngoại hình điển trai, tài ăn nói có duyên nên Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Thế nhưng công việc MC mà Bỉnh Phát đang theo đuổi cũng lắm nỗi bi hài.

Liên Bỉnh Phát (quê Kiên Giang) hiện đang là cái tên được đông đảo giới trẻ Sài thành biết đến thông qua vai trò người dẫn chương trình. Anh gây ấn tượng với khán giả bởi sự năng động và linh hoạt thay đổi trong nhiều hình ảnh khác nhau. Cùng lắng nghe câu chuyện của nam MC điển trai để phần nào hiểu thêm về công việc mà chàng trai này đang theo đuổi.

100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai - Ảnh 1.

Chàng MC điển trai trải lòng về nghề

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học của trường đại học Tôn Đức Thắng nhưng Bỉnh Phát lại chọn cho mình công việc ở lĩnh vực giải trí, MC truyền hình. Nói về điều này, chàng trai cho biết, cơ duyên đến với nghề của anh rất tình cờ.

"Còn nhớ thời điểm là sinh viên năm I và năm II, mình rất tệ trong ngôn từ giao tiếp, thậm chí thường đứng gần chót về số điểm ở bộ môn kĩ năng giao tiếp. Lúc đó, mình vô cùng lo lắng vì ngành mình theo học là Việt Nam học chuyên ngành hướng dẫn du lịch, nghề mà kiếm tiền hầu như bằng "cái miệng".

Ngành học bắt buộc mình phải giỏi trong kĩ năng giao tiếp nếu không muốn sau này thất nghiệp, mà muốn giỏi thì ngay từ bây giờ mình phải tự tin trong giao tiếp trước đã.

Từ lúc đó mình quyết định tìm việc làm thêm liên quan đến kĩ năng giao tiếp. Mình làm những chương trình sự kiện nhỏ, xách loa đứng giữa chợ để giới thiệu sản phẩm…

Sau khi làm quen với vai trò dẫn chương trình, mình nhận ra niềm đam mê lớn với công việc này. Từ đó, mình có thêm nhiều cơ hội thử sức và tìm ra hướng đi mới cho bản thân", Bỉnh Phát tâm sự.

100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai - Ảnh 2.

Xuất phát từ yêu cầu của ngành học mà Bỉnh Phát đã tiếp xúc và gắn bó với nghề MC.

Dĩ nhiên là khi bắt đầu với một công việc hoàn toàn lạ lẫm sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rào cản. Bỉnh Phát cũng vậy, thời điểm anh bắt đầu cầm mic đi dẫn chương trình cũng là lúc rất nhiều rắc rối bủa vây.

Lần đầu dẫn chương trình của một nghi thức lễ cưới, đứng trên sân khấu mà tay chân Bỉnh Phát run lên bần bật. Thế rồi anh đọc nhầm tên của chú rể và bố vợ (vì tên của hai người này na ná giống nhau). Anh bầu show đứng bên dưới cánh gà nói vọng lên năn nỉ: "Anh lạy em, em bình tĩnh, em làm cho xong cái show này dùm anh".

Vài phút sau đó, có một cô MC khác lên dẫn chung với Bỉnh Phát để giúp anh lấy lại bình tĩnh, thì ra anh bầu show đã điều một MC khác đến để chữa cháy. Nói là dẫn chung, chứ khi nữ MC kia bước lên, là Bỉnh Phát chỉ cầm micro để làm cảnh cho đến xong chương trình.

Khi kết thúc, Bỉnh Phát được anh bầu show gửi catxe 100 nghìn (bình thường của các MC khác là 300 nghìn). Bỉnh Phát còn không dám nhận nhưng anh bầu show bảo: "Cứ cầm lấy coi như tiền anh gửi em đổ xăng từ quận 6 sang quận 2". Bỉnh Phát cầm tiền mà cúi mặt lầm lũi ra về.

100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai - Ảnh 3.

Một kỉ niệm nhớ đời khác của Bỉnh Phát khi anh làm MC cho một chương trình dài hạn, đi theo đoàn suốt gần 1 tháng ở khắp các tỉnh miền Tây để giới thiệu một sản phẩm gia vị.

"Sân khấu của mình là một cái booth nhỏ được dựng lên giữa chợ, âm thanh là một cái loa phát rền vang. Mình nói cả ngày mà không biết mệt, kéo dài trong mấy ngày liền như vậy, giờ nghĩ lại, thấy mình cũng thật "trâu".

Sau một vài chương trình kiểu như vậy, mình tự nhủ: "Nào giờ mình cứ mường tượng MC là người đứng trên sân khấu với bao ánh đèn và tiếng vỗ tay của khán giả khi giới thiệu hoặc truyền tải một thông điệp gì đó.

Đến khi làm thì mới thấy nó không phải như vậy, bởi vì những chương trình mình làm lúc bấy giờ chỉ toàn là ở chợ, siêu thị và chẳng hề có một cái sân khấu nào. 

Thế nhưng cũng nhờ giai đoạn đầu đã giúp mình rất nhiều để có thể hoạt ngôn, là tiền đề để mình có những kĩ năng dẫn dắt ở một sân khấu lớn hơn".

100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai - Ảnh 4.

Những lần dẫn chương trình hội chợ cũng để lại nhiều ấn tượng với Bỉnh Phát.

Bỉnh Phát tâm sự, công việc của một MC cũng không hề đơn giản. Trước vài ngày diễn ra show (tùy theo quy mô show diễn mà sẽ chuẩn bị nhiều ngày hay ít ngày), MC và ban tổ chức thường trao đổi trước qua mail về nội chương trình. 

Sau đó sẽ gặp nhau một buổi để thống nhất về tổng thể chương trình như kịch bản, cách dẫn dắt (trang trọng/gần gũi/sôi động/trầm lắng…), trang phục, thời gian có mặt…

Và trước ngày diễn ra show sẽ có một buổi diễn tập (chạy rehearsal) để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, để MC có thể hình dung ra được không gian show diễn mà dẫn dắt tốt hơn.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn thì tới ngày diễn show cứ theo đó mà dẫn dắt. Tuy nhiên, kịch bản có thể thay đổi và MC phải là người linh động để phối hợp với ban tổ chức một cách nhịp nhàng. 

Quan trọng là cách xử lí tình huống. Mỗi người có cách xử lí khác nhau tùy thuộc vào quá trình trải nghiệm và vốn sống, tùy thuộc vào độ duyên dáng và tính cách của người MC.

"Còn nhớ lúc đầu mình được một người anh tạo cơ hội đến một tiệc cưới, mà đứng bên hông sân khấu để xem cách một người MC dẫn chương trình, lúc đấy mình chỉ ao ước rằng có thể làm được giống như vậy.

Câu nói này quả không sai: "chuyên gia là một người làm một việc thật nhiều lần", mặc dù ở thời điểm hiện tại, mình chưa phải là một chuyên gia nhưng công việc dẫn chương trình cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu, và mọi thứ dường như trở nên quen thuộc như một phần của cuộc sống".

100 nghìn đồng cát-xê đầy tủi nhục của nam MC điển trai - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại