Xúc động lễ tiễn biệt phi công Su-25 bị bắn rơi: Bộ trưởng QP Nga trực tiếp tới viếng

Trung Phạm |

Sau lễ truy điệu, linh cữu của anh hùng phi công Su-25 Roman Filipov sẽ được đưa lên máy bay Il-76 để trở về quê nhà ở thành phố Voronezh.

Hãng thông tấn TASS vừa đưa tin, đích thân Bộ trưởng Sergey Shoigu cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Nga đã tới viếng, tham dự lễ truy điệu và tiễn đưa anh hùng phi công Roman Filipov hy sinh ngày 3/2 vừa qua ở Syria về nơi an nghỉ cuối cùng, tổ chức tại sân bay Chkalovsky, Moscow.

"Ngày hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng thành kính trước linh hồn Thiếu tá, Anh hùng nước Nga Roman Filipov. Chúng ta tiễn đưa anh bằng nghi thức quân đội cùng với sự tham dự của bạn bè, đồng chí, Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga".

"Thiếu tá Filipov đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tận trung với lời thề danh dự và anh dũng chiến đấu hy sinh với kẻ thù. Anh xứng đáng là người lính ưu tú nhất của Đất Mẹ Nga", Thứ trường Bộ Quốc phòng Nga Nikolay Pankov phát biểu tại buổi lễ truy điệu.

"Tên tuổi anh sẽ vẫn mãi ở lại trong trái tim của mỗi chúng ta, của các đồng chí, đồng đội. Roman Filipov cần biết rằng, gia đình nhỏ của anh - chị Olga và con gái, sẽ luôn thuộc về gia đình lớn - Quân đội Nga", cựu Tư lệnh Không quân, Tướng Vladimir Mikhailov bày tỏ cảm xúc.

"Hàng trăm nghìn người ngưỡng mộ anh, như chúng ta chứng kiến số người đến viếng Roman Filipov. Nhiệm vụ mà Roman Filipov đã thực hiện cho Tổ Quốc xứng đáng nhận được sự kính trọng này. Chúng ta vẫn thường nói: những người anh hùng không chết; những người anh hùng sống mãi và Roman sẽ sống mãi trong lòng chúng ta".

Sau lễ truy điệu, linh cữu của phi công Roman Filipov sẽ được đưa lên máy bay Il-76 để trở về quê nhà ở thành phố Voronezh.

Chiếc cường kích Su-25 của phi công Filipov đã bị một tên lửa phòng không vác vai bắn rơi ngày 3/2 tại khu vực giảm leo thang căng thẳng ở Idlib, Syria. Filipov kịp nhảy dù thoát ra ngoài nhưng sau đó đã anh dũng hy sinh trong cuộc giao chiến với nhóm phiến quân bao vây khi anh vừa tiếp đất.

Filipov đã sử dụng lựu đạn mang theo mình để tự sát, không để các tay súng phiến quân bắt giữ. Với hành động chiến đấu quả cảm tới những giây phút cuối cùng, Filipov đã được Tổng thống Vladimir Putin truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Phi công Su-25 Nga dũng cảm chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại