Thi thể phi công lái Su-25 hy sinh tại Syria đã được đưa về Nga

Trung Phạm |

Theo hãng tin Sputnik, cùng với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan tình báo quân sự Nga đã đưa thi hài phi công Roman Filipov từ tỉnh Idlib, Syria trở về quê nhà.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ quan tình báo quân sự Nga cùng với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thi hài phi công Roman Filipov hy sinh trong vụ máy bay cường kích Su-25 bị phiến quân bắn rơi ngày 3/2 ở Idlib, Syria trở về quê nhà.

"Tình báo quân sự Nga, với sự hợp tác của các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa thi thể Thiếu tá phi công Roman Filipov trở về Nga. Anh đã dũng cảm hy sinh như một người anh hùng vào ngày 3/2 tại Syria", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Thể theo nguyện vọng của bố mẹ và gia đình, lễ tang cho Thiếu tá Roman Filipov sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội vào ngày 8/2 tại Voronezh". 

Chiếc máy bay cường kích Su-25 của Không quân Nga đã bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) trên địa phận tỉnh Idlib, Syria, tại một khu vực do tổ chức khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra) kiểm soát.

Phi công Filipov kịp nhảy dù thoát ra ngoài nhưng sau đó đã anh dũng hy sinh trong cuộc giao chiến với nhóm phiến quân bao vây khi anh vừa tiếp đất. Filipov đã sử dụng lựu đạn mang theo mình để tự sát, không để các tay súng khủng bố phiến quân bắt giữ.

Trong số các hình ảnh vật dụng còn lại tại hiện trường được nhóm điều tra độc lập Conflict Intelligence Team (CIT) công bố sau đó có khẩu súng mà Filippov đã sử dụng để chiến đấu với nhóm khủng bố. Đó là khẩu súng ngắn tự động Stechkin (APS), loại tiêu chuẩn dùng cho các phi công Nga cùng với 3 băng đạn, một băng đạn đã hết, 2 băng đạn kia vẫn còn một nửa.

Với những thành tích lập được trên chiến trường Syria và hành động chiến đấu quả cảm tới những giây phút cuối cùng, Thiếu tá Filipov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Tổ chức khủng bố Tahrir al-Sham - chi nhánh al-Qaeda ở Syria, gồm cả các tay súng phiến quân Jabhat al-Nusra, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công chiếc cường kích Su-25.

Để đáp trả, ngay sau sự việc, Không quân Nga đã sử dụng vũ khí chính xác ồ ạt giội xuống khu vực mà quả tên lửa MANPAD được phóng lên, tiêu diệt hơn 30 phần tử khủng bố.

Phi công Su-25 Nga dũng cảm chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại