Đừng bắt Xuân Trường "rải lông ngỗng", đừng bắt Công Vinh phải vội!

Kim Thiền |

Xuân Trường hiện là cầu thủ nội duy nhất thi đấu ở nước ngoài, Công Vinh treo giày, một bước lên quyền chủ tịch CLB. Đây là những gam màu tươi làm bừng sáng bóng đá Việt?

1. Thứ Bảy tuần trước, hàng vạn khán giả Đà Nẵng đã kéo đến sân vận động mới Hòa Xuân để dự khán trận đấu khai mạc V-League 2017 giữa Đà Nẵng và HAGL. Dường như quãng đường di chuyển hơn chục km từ trung tâm thành phố đến sân không quá xa với người dân Đà thành, vốn quen thuộc với việc xem bóng đá ở sân Chi Lăng - chỉ cách trung tâm có vài bước chân.

Phải gửi xe từ ngoài, đi bộ đến 200m mới vào được đến sân, giá vé 15.000 đồng được đội lên đến 140.000 đồng/cặp ngay trước giờ bóng lăn, nhưng 20.000 chỗ ngồi trên sân Hòa Xuân gần như được lấp kín. Nói là "gần như", là bởi BTC sân chủ động hạn chế khán giả vào sân nên vẫn còn một ít chỗ trống ở rìa khán đài A.

Đừng bắt Xuân Trường rải lông ngỗng, đừng bắt Công Vinh phải vội! - Ảnh 1.

Người Đà Nẵng đến kín sân để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình.

Hai năm trước, sân Chi Lăng không còn lấy một chỗ trống, bởi người Đà Nẵng tò mò và háo hức đến xem lứa U19 HAGL được đôn lên đội chính thi đấu. Mà chẳng riêng gì sân Chi Lăng, tất cả các sân mà HAGL đặt chân đến mùa bóng ấy đều chật ních khán giả.

Hai mùa bóng sau, đa số những người đến xem trận Đà Nẵng - HAGL đều trả lời rằng mình đến để xem và cổ vũ đội nhà, thay vì háo hức được gặp Công Phượng, Văn Toàn như ngày nào. Rốt cục, lứa U19 ngày nào đã được đặt đúng lại vị trí của mình.

Và người hâm mộ Đà Nẵng, dù không còn được sáng sáng ngồi cafe dọc đường Ngô Gia Tự cạnh sân Chi Lăng "chém gió" về bóng đá, nhưng với họ, đội bóng cùng hình ảnh HLV Lê Huỳnh Đức, người được cố bí thư thành phố Nguyễn Bá Thanh vời về 13 năm trước đã là một phần ký ức, dù phải đi xa, dù chẳng có nhiều ưu đãi, cũng như một vị chủ tịch đình đám như CLB TP.HCM.

2. Xét về hiệu ứng truyền thông, CLB TP.HCM của Công Vinh đang làm quá tốt. Trong vai trò quyền chủ tịch, CV9 đang khiến không ít người hâm mộ, cổ động viên ấm lòng khi đem đến không ít những bất ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi "lên chức". Hình ảnh CLB TP.HCM đang đẹp hơn lúc nào hết trong mắt những người yêu bóng đá ở thành phố mang tên Bác.

Tuy nhiên, nếu lùi ra xa một chút khỏi những hình ảnh long lanh, không khó để nhận ra rằng những việc làm, hành động hướng đến cầu thủ, hướng đến người hâm mộ của Công Vinh phần nhiều mang tính bột phát, riêng rẽ, chứ chẳng nằm trong một chiến dịch hay kế hoạch dài hơi để nâng tầm ảnh hưởng hay phát triển CLB.

Cũng đúng, bởi việc đặt Công Vinh lên chiếc ghế chủ tịch hẳn là một quyết định chóng vánh, chứ chẳng phải nằm trong tổng thể cơ cấu của đội bóng đình đám nhất TP.HCM hiện tại, được tính toán ngay từ khi được lên chơi V-League.

Bên cạnh đó, vai trò "chủ tịch" của Công Vinh có vẻ mang nhiều yếu tố truyền thông, làm hình ảnh hơn là quyền lực sinh sát thực sự. Cũng đúng thôi, điểm mạnh nhất của tiền đạo gốc Nghệ An này là hình ảnh, chứ chẳng phải kỹ năng điều hành một CLB thực sự.

Chẳng sao cả, Công Vinh đang làm rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Ngay trận đầu ra quân, vị tân chủ tịch đã ra quyết định phạt khá nặng tay với cầu thủ của mình. Phạt không sai, nhưng có lẽ những người am hiểu bóng đá Việt cũng chưa thể quên được việc chính anh đã từng vái lạy trong tài ngay trên sân, và phản ứng khá quyết liệt với VFF sau khi phải lĩnh án.

Đừng bắt Xuân Trường rải lông ngỗng, đừng bắt Công Vinh phải vội! - Ảnh 2.

Sẽ còn rất lâu để biến CLB TP.HCM thành một CSG hay Hải Quan như ngày nào.

Công Vinh và người hâm mộ TP.HCM có quyền hướng về một tương lai tươi đẹp cho bóng đá Sài thành, với khoản tiền tài trợ lên đến 60 tỷ đồng cho mùa giải đầu tiên. Ngần ấy tiền, làm gì mà chẳng được.

Nhưng ở chiều ngược lại, hẳn những người yêu mến bóng đá TP.HCM cũng chưa thể quên được rằng họ đã từng bị "chơi xỏ" thế nào với những đội bóng "đùng một cái" đại diện cho thành phố, được chống lưng bởi những doanh nghiệp bất động sản, xong lại "đùng một cái" biến mất, để lại một Sài Gòn bơ vơ sạch trơn bóng đá.

Và quan trọng nhất, nếu phong độ thi đấu trên sân cỏ của đội bóng không được như ý, thì dù có là tặng không áo đấu, phòng thay quần áo 5 sao hay toa lét dát vàng đi nữa, thì người dân TP.HCM cũng chỉ đến sân Thống Nhất để chứng kiến những đội bóng "quê mình" như SLNA, Thanh Hóa, HAGL... thay vì cổ vũ hết mình cho đội bóng mang tên thành phố.

3. Xuân Trường, những ngày đầu đặt chân trở lại đất Hàn trong màu áo mới Gangwon FC đã phát biểu: "Nếu tôi thất bại ở Hàn Quốc, cánh cửa của các đồng đội sẽ hẹp lại".

Thực ra chưa cần Xuân Trường phải thất bại, thì cánh cửa cho các đồng đội của tiền vệ người Tuyên Quang đã hẹp lắm rồi. Sau một năm "du học" trở về, Tuấn Anh mất nhẹ nhất là nửa mùa V-League để đánh vật với chấn thương gối, còn Công Phượng dường như đã đánh mất sạch trơn bản năng sát thủ của một tiền đạo.

Trong góc bình luận của mình trên chuyên trang Naver Sport, nhà báo thể thao kỳ cựu Seo Jeong-Ho nhận xét rằng Xuân Trường là ngoại binh lạ lùng nhất tại K League, bởi thông thường cầu thủ ngoại đóng vai trò then chốt trong đội, trong khi Trường lại đến từ Việt Nam - quốc gia có nền bóng đá thấp hơn Hàn Quốc khá nhiều.

Hiện tại, người Hàn Quốc coi Xuân Trường là một nhân viên kinh doanh (Saleman) hơn là một cầu thủ. Đơn giản là bởi khi gắn tên với đội bóng mang biệt danh "Real Gangwon", đang vung tay mua sắm để phục vụ tham vọng vươn mình thành một đội bóng lớn, cạnh tranh một suất đá chính ở hàng tiền vệ là điều không hề dễ dàng.

Đừng bắt Xuân Trường rải lông ngỗng, đừng bắt Công Vinh phải vội! - Ảnh 3.

Đừng tự khoác lên mình quá nhiều trọng trách, Xuân Trường ạ!

Xuân Trường mới 21 tuổi, những tháng ngày chơi bóng đã qua và sắp tới của cậu ở Hàn Quốc nên được coi là cơ hội học tập, rèn luyện, thay vì gánh trên vai trọng trách nặng nề ở vai trò tiên phong cho bóng đá Việt Nam trên đường vươn ra biển lớn. Hãy để Trường chơi bóng vô lo, đừng bắt em phải vừa đi, vừa "rải lông ngỗng" cho những đồng đội, đàn em...

Bầu Đức đã từng "nổ" tưng bừng về những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, về một HAGL đầy tiềm năng vượt qua mặt bằng bóng đá Việt, để rồi "ngã sấp mặt" ở đấu trường V-League với những tai tiếng khó phai.

"Người anh lớn" của Công Vinh - HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng từng cũng từng "nổ" tưng bừng về lối đá tấn công quyến rũ, về tinh thần trách nhiệm, về mục tiêu vô địch AFF Cup, để rồi hì hục "tát bùn sang ao", đổ trách nhiệm cho các cầu thủ sau khi thua nhục nhã ngay ở bán kết.

V-League là một con đường dài, xây dựng CLB là một con đường dài, Công Vinh ạ! Người hâm mộ sẽ cần cả một chặng đường dài để quyết định có gắn bó với đội bóng đại diện cho thành phố của họ, chứ chẳng phải qua một mùa bóng, hay một chiếc áo được tặng, một cái toa lét sạch sẽ hay vài trận thắng...

Không vội được đâu, Công Vinh ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại