Xót xa tin mẹ ung thư "từ chối điều trị để cứu con" qua đời

Quân Anh |

Rất nhiều người đã không kìm nén được giọt nước đau xót khi hay tin người mẹ ấy đã qua đời.

Thông tin về chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, nữ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh) từ chối điều trị ung thư để cứu đứa con trong bụng của mình, đã qua đời vào chiều nay (27/7) khiến dư luận không khỏi đau xót và thương tiếc. 

Rất nhiều người đã gửi lời chia buôn sâu sắc tới gia đình chị Trầm, đồng thời cầu chúc con của chị Trầm sẽ luôn mạnh khỏe.

"Tình mẹ mênh mông, bao la tựa biển trời. Chị đã dành chút sức lực còn lại để mang con đến với cuộc đời này, thật cảm phục chị. Cầu mong cho bé đuợc khoẻ mạnh, cầu cho chị đuợc an nghỉ", thành viên Hưng Trần bình luận.

"Rất khâm phục chị. Một người mẹ một người phụ nữ hoàn hảo của mọi người. Cầu mong chị ra đi thanh thản. Mong cho em bé khỏe mạnh. Hãy cố gắng sống tốt nha con. Mẹ con đã vì con mà đánh đổi cả cuộc đời", thành viên Mai Hoàng bình luận.

"Biết thông tin mà không kìm được nước mắt. Em thực sự là một người mẹ tuyệt vời, vãi đại. Tình mẫu tử thật thiêng liêng quá", thành viên Thùy Linh bình luận. 

"Nghe tin mà buồn quá, 2 mẹ con chị Trâm vì sức khỏe yếu mà chưa được gặp nhau, chị Trâm mới chỉ được xem ảnh của con qua điện thoại. Nhưng hẳn người mẹ trẻ ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Mong chị yên nghỉ và khâm phục nghị lực, sự hy sinh của chị", thành viên Liên Triều bình luận.

"Cuộc đời sẽ không quên tình yêu thương chị đã dành cho con. Chị đã dành chút sức lực còn lại để mang con đến với cuộc đời này, thật cảm phục chị", thành viên An Nam bình luận.

Được biết vào ngày 26/7, do tình hình sức khỏe chị Trâm đã yếu nên gia đình đã xin các y bác sĩ về nhà. 14h ngày 27/7, chị đã qua đời.

Xót xa tin mẹ ung thư từ chối điều trị để cứu con qua đời - Ảnh 1.

Chị Trâm đã từ chối mọi phương pháp điều trị ung thư để cứu đứa con. (Ảnh: Kênh14/TTVN)

Trước đó, câu chuyện về chị Đậu Thị Huyền Trầm - người mẹ trẻ vì đứa con đang mang trong bụng mà sẵn sàng từ chối mọi phương pháp điều trị ung thư đã khiến dư luận không khỏi xúc động, rơi nước mắt - Tình mẹ thật thiêng liêng.

Khi đang mang thai đứa con đầu tiên ở tháng 5 thì chị Trâm mới phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã ăn tràn toàn thân. Hạch dày đặc quanh cổ, phổi, di căn gan, thậm chí cả tim. 

Dù thể trạng rất yếu, nhưng vì sự sống của đứa con trong bụng, người mẹ trẻ ấy vẫn từng phút từng giờ nỗ lực hết sức mình suốt hơn 1 tháng trong bệnh viện. 

Và vào tuần thai kỳ thứ 19, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai vào ngày 10/7. Đứa trẻ đã chào đời trong niềm hy vọng gia đình, trong tình yêu thương bao la của người mẹ. 

Xót xa tin mẹ ung thư từ chối điều trị để cứu con qua đời - Ảnh 2.

Chị Trâm ngắm ảnh con mình. (Ảnh: Zing.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại