Zika bằng thừa

Người Già Chuyện |

Hay tin Tổ chức Y tế Thế giới vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virút Zika, lập tức bộ tư lệnh loài Zika họp đột xuất.

Con virút chúa vung tay:

- Thế quân ta đang như chẻ tre, nhưng WHO phản ứng thế này thì chúng ta phải phân bố lại lực lượng thế nào đây?

Một tướng năm sao đứng bật dậy hô khẩu hiệu trước khi phát biểu:

- Ở đâu có muỗi ở đó có Zika! Tôi xin cầm đầu một cánh quân tấn công châu Âu!

Các tướng lĩnh khác cũng xung phong người chọn châu Phi, kẻ đăng ký châu Úc, thậm chí có một tướng còn hăng hái đề xuất chinh phục Nam Cực! Virút chúa bảo thư ký vẽ bản đồ các mũi tiến công của các binh đoàn Zika trên khắp hành tinh.

Nhưng xem đi xem lại bản đồ, virút chúa băn khoăn:

- Ủa, sao ở châu Á có một nơi còn trống mà không ai đi?

Cả bộ tư lệnh nhìn nhau cười tủm tỉm, thấy vậy viên thư ký vội giải thích:

- Ngài mải lo việc quân cơ nên không biết xứ đó không cần quân ta nữa, nên tập trung quân cho các mặt trận khác.

Virút chúa trợn mắt:

- Đó là nơi thuộc top đông dân nhất hành tinh, loài Zika không đến được đó thì còn mặt mũi nào nhìn bọn Ebola, SARS, MERS, H5N1...?

Viên thư ký thay vì trả lời, cầm iPad lên:

- Xin ngài hãy nghe phát biểu của quan chức xứ đó trong năm 2015 vừa qua:

“Chưa có tượng đài là thiệt thòi!”, “Tượng đài sẽ là động lực tạo nên sự phát triển!”, “Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền!”, “Tôn Ngộ Không từng bị đè ở Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng!”, “Cầu sập một nửa vẫn dùng tốt!”, Một huyện có 8 đến 9 người làm quan có họ hàng với nhau là hết sức ngẫu nhiên!”, “Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ là tốt rồi!”, “Tội tham nhũng cứ làm lồng thật đẹp ở nhà cho vợ nuôi!”, “Vẫn di chuyển nhúc nhích được thì không gọi là ùn tắc!”, “Không lấy ý kiến dân vì dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến?”...

Virút chúa ôm bụng cười lăn lộn rồi khoát tay:

- Ta hiểu rồi: một nơi như thế thì còn cần gì đến virút gây teo não nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại