Xót xa lễ tang không thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền

T.Di - H.Đan |

(Soha.vn) - Chiều nay, tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, gia đình đã tổ chức lễ 49 ngày, đồng thời chính thức phát tang chị Lê Thị Thanh Huyền...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Đúng 14h chiều nay, gia đình đã tổ chức lễ phát tang, truy điệu, viếng chính thức nhân 49 ngày chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Tường, GĐ trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang.

Gia đình, họ hàng đã có mặt đông đủ bên bàn đặt di ảnh của chị Huyền. Những tiếng khóc, nấc nghẹn ngào, xót xa khi lễ viếng đã tổ chức nhưng thi thể chị vẫn chưa được tìm thấy.

Hai con trai của chị Huyền trong chiếc khăn trắng khóc lên với từng tiếng gọi "mẹ ơi" đã làm những người đến viếng càng thêm xót xa. 

Chồng chị Huyền, anh Huy đã không khỏi đau đớn trước sự ra đi của người vợ yêu quý của mình. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người chồng, anh đứng lặng người và cảm tạ tấm lòng của những người đến viếng...

"Đau đớn, xót xa quá cháu ơi, di ảnh đây, mọi người đều đến đây đông thế này mà cháu ở đâu, cháu ơi...", dì của chị Huyền nấc lên từng tiếng.

13 giờ trưa nay gia đình làm lễ phát tang.

13h trưa nay gia đình làm lễ phát tang.


	Những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân chị Huyền

Những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân chị Huyền


	Anh Huy, chồng chị Huyền nghẹn ngào bên bàn thờ vợ

Anh Huy, chồng chị Huyền nghẹn ngào bên bàn thờ vợ


	14 giờ gia đình chính làm lễ truy điệu chị Lê Thị Thanh Huyền

14 giờ gia đình chính thức làm lễ truy điệu chị Lê Thị Thanh Huyền

Bàn thờ với di ảnh của chị Huyền.
Bàn thờ với di ảnh của chị Huyền.
 
 
 
 
 

	Những dòng chia buồn đẫm nước mắt.

Những dòng chia buồn đẫm nước mắt.


	Trong lễ tang, mẹ của đối tượng Khánh đã đến thắp hương và bày tỏ sự xót xa trước nỗi đau của gia đình chị Huyền.

Trong lễ tang, mẹ của đối tượng Khánh đã đến thắp hương và bày tỏ sự xót xa trước nỗi đau của gia đình chị Huyền.
 

"Tôi thực sự rất đau xót khi đến đây. Đúng là con dại, cái mang. Chỉ vì sự bồng bột của cháu nó và sự nham hiểm của đối tượng Tường đã gây ra nỗi đau lớn đến như vậy. Một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi đối với gia đình và mong nhận được sự tha thứ của gia đình cho hành động của con tôi!", mẹ Khánh chia sẻ.

Sau mẹ Khánh, 3 người trong gia đình thủ phạm Tường gồm mẹ đẻ, vợ và bác ruột lặng lẽ vào viếng chị Huyền. Ông Quang, cậu chị Huyền cho hay, họ không ghi tên mà lặng lẽ đi vào và ra rất nhanh sau đó.


	15h40, ban tang lễ làm lễ truy điệu, đọc điếu văn chị Lê Thị Thanh Huyền.

15h40, ban tang lễ làm lễ truy điệu, đọc điếu văn chị Lê Thị Thanh Huyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại