Xót xa gia cảnh người mẹ thiệt mạng vì lao vào đám cháy cứu 2 con

Ngọc Tú |

Phát hiện căn nhà bùng cháy, nghĩ hai con nhỏ đang ở trong nhà, người mẹ trẻ vội lao vào để cứu khiến chị bị thiệt mạng vì bỏng quá nặng.

Sự việc đau lòng

Chiều 27/5, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 5.250.000 đồng đến với gia đình anh Cụt Văn Thưởng (SN 1988, trú tại bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Số tiền trên là tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm thông qua Báo Trí Thức Trẻ gửi tặng đến gia đình anh Thưởng - chồng của nhân vật trong bài viết: “Lao vào căn nhà rực lửa cứu 2 con, mẹ bỏng toàn thân” đăng tải ngày 24/4/2015 vừa qua.

Nạn nhân Cụt Thị Đanh thời điểm nằm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân Cụt Thị Đanh thời điểm nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Từ tờ mờ sáng 27/5, ngược theo Quốc lộ 7, PV đã vượt hơn 300km từ trung tâm TP Vinh (Nghệ An) để đi đến thăm nhà anh Thưởng ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Trời miền Trung những ngày này nắng gắt như đổ lửa khiến đoạn đường đi càng thêm gian nan, vất vả.

Trầy trật trên con đường rừng, dốc đứng đầy đá và ổ voi, ổ gà, đến giữa buổi chiều cùng ngày, PV mới đến được trung tâm xã Mường Típ. Có mặt tại nhà anh Thưởng, chúng tôi không khỏi xót xa bởi hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh quá thương tâm.

Đường vào bản Xốp Phe (Mường Típ) ngoằn nghoèo với những con dốc thẳng đứng đầy ổ voi, ổ gà cách xa trung tâm nên cuộc sống người dân nói chung, của nhà anh Thưởng nói riêng còn nghèo khó và gian nan.

Đường vào bản Xốp Phe (Mường Típ).

Theo lời kể của anh Thưởng, trước đó, vào chiều 22/4, anh đi rẫy trên núi, ở nhà chỉ có vợ anh là Cụt Thị Đanh (SN 1993) cùng hai đứa con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi).

Do nhà anh Thưởng có bán xăng lẻ cho người dân trong bản nên còn một can xăng loại 10 lít và can 5 lít dựng ngay cạnh giường ngủ.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, trong khi người mẹ bận làm việc nhà, nấu ăn, hai đứa con nhỏ chạy đến nghịch làm can xăng bị đổ và bùng cháy dữ dội.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả căn nhà. Phát hiện ra sự việc, chị Đanh hốt hoảng chạy vội ra ngoài để hô hoán người dân đến dập lửa. Vừa hô hoán, chị Đanh vội tìm con nhưng không thấy đâu.

Nghĩ con đang mắc kẹt trong đám cháy, chị Đanh không chần chừ suy nghĩ gì mà vội lao vào đám cháy để cứu thì bị bao trùm bởi ngọn lửa lớn.

Vợ mất đi, giờ đây 1 mình anh Thưởng phải lặn lội nuôi 2 đứa con thơ, tội nghiệp.

Vợ mất đi, giờ đây một mình anh Thưởng nuôi hai đứa con thơ.

Riêng về hai đứa con của chị Đanh, sau khi nhà bị cháy, hai đứa trẻ đã nhanh chân chạy ra ngoài nên may mắn không bị thương. Tuy nhiên, chị Đanh không nhìn thấy, tưởng con mình kẹt trong nhà nên đã vội lao vào cứu con thì bị bỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Đanh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để sơ cứu rồi tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An ngay trong đêm.

Theo các bác sĩ, chị Đanh bị bỏng nặng hơn 80% trên toàn cơ thể ở mặt, cổ, lưng, người, chân, tay.... Nhiều điểm bỏng rất nặng và sâu ở độ 3,4.

Sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, chị Đanh tiếp tục được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tối 2/5, chị Đanh đã tử vong tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của 2 đứa trẻ nhỏ phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ bé.

Ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của hai đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi mẹ như "cứa lòng" người đối diện.

Vợ mất, chồng loay hoay với món nợ lớn

Do nhà nghèo khó, nghề nghiệp chủ yếu làm nương rẫy nên hoàn cảnh gia đình anh Thưởng rất khó khăn. Những ngày vợ đi viện điều trị, anh Thưởng phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền đóng viện phí.

Giờ đây, vợ mất, anh Thưởng lại phải loay hoay với đống nợ lớn và chăm hai đứa con nhỏ mới bước vào học mẫu giáo.

Phóng viên báo điện tử Trí Thức trẻ cùng bà Cụt Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (bìa phải) và đại diện lãnh đạo xã chứng kiến trao số tiền 5.250.000 đồng đến gia đình anh Cụt Văn Thưởng.

Phóng viên báo điện tử Trí Thức trẻ cùng bà Cụt Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (bìa phải) và đại diện lãnh đạo xã chứng kiến trao tiền cho gia đình anh Thưởng.

Đón nhận những món quà của Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng, anh Thưởng xúc động: “Gia đình em biết ơn báo và các nhà hảo tâm nhiều lắm. Vợ em mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Giờ hai con em còn nhỏ, mẹ mất chẳng biết sống ra sao nữa.

Nhưng dù khó khăn đến mấy nhưng em sẽ luôn cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi các con ăn học nên người. Em xin một lần nữa cảm ơn quý báo, cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ cho gia đình em”.

Bé Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi, con gái đầu của anh Thưởng) dường như vẫn chưa hiểu hết được đau thương, mất mát mà gia đình bé đang phải gánh chịu khi mất đi người mẹ trẻ.

Bé Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi, con gái đầu của anh Thưởng).

Có mặt tại buổi trao quà, bà Cụt Thị Nguyệt (Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn) cũng xúc động và thương cảm đến hoàn cảnh khó khăn mà gia đình anh Thưởng đang từng ngày phải gánh chịu.

Thay mặt địa phương, thay mặt gia đình, bà Nguyệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ với gia đình anh Thưởng những lúc khó khăn nhất.

“Địa phương rất vui vì quý báo đã có những món quà kịp thời hỗ trợ, động viên cho gia đình nghèo khó như anh Thưởng.

Mong các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Thưởng để có thêm điều kiện nuôi hai con nhỏ ăn học thành người”, bà Nguyệt chia sẻ.

Gia đình anh Cụt Văn Thượng cùng chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới quý báo điện tử Trí Thức Trẻ và bạn đọc, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Thưởng lúc khó khăn nhất.

Gia đình anh Cụt Văn Thưởng cùng chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Thưởng lúc khó khăn nhất.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại