Xót xa ánh mắt trẻ thơ trong ngày tiễn biệt 4 quân nhân hi sinh

Lâm Phương |

Nghẹn ngào ôm bảng tên, giơ tay với theo như lời tiễn biệt cha… là hình ảnh của những đứa trẻ khiến nhiều người xúc động trong lễ tang 4 quân nhân hi sinh.

Sáng ngày 30/1, nhiều người không cầm được lòng khi chứng kiến nỗi đau của thân nhân 4 quân nhân hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Nhưng khiến họ xúc động hơn cả đó là hình ảnh những đứa trẻ đầu đội khăn trắng nghẹn ngào ôm bảng tên cha hay cánh tay bé nhỏ giơ ra như lời tiễn biệt khi linh cữu của cha đang được đưa ra xe tang...

Cháu Lê Hồng Phương nghẹn ngào tiễn đưa cha

Những đứa trẻ khác ngủ ngon trong vòng tay người thân, cháu còn quá nhỏ để biết được nỗi đau mất cha.

Những đứa trẻ khác ngủ ngon trong vòng tay người thân, các cháu còn quá nhỏ cảm nhận về nỗi mất mát gia đình đang trải qua.

Nhưng có lẽ xúc động hơn cả là hình ảnh cháu bé giơ cánh tay lên như lời chào tiễn biệt khi linh cữu của cha đang được đưa ra xe.

Nhưng có lẽ xúc động hơn cả là hình ảnh cháu bé giơ cánh tay lên như lời chào tiễn biệt khi linh cữu của cha đang được đưa ra xe.

Những giọt nước mắt lăn dài của những người vợ, người con trong buổi đưa tiễn

Những giọt nước mắt lăn dài của những người vợ, người con trong buổi đưa tiễn

Lời chào tạm biệt của những người đồng đội

Không chỉ người thân, đồng đội mà khi xe đưa thi thể của các chiến sĩ đến nghĩa trang những người dân đứng gọn hai bên đường đưa tiễn

Không chỉ người thân, đồng đội mà khi xe đưa thi hài của các chiến sĩ đến nghĩa trang, những người dân đứng thành những hàng dài hai bên đường đưa tiễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại