Xôn xao hình ảnh ông bố trẻ cõng con đi nhặt đồng nát tại HN

Hoàng Hải |

Hình ảnh ông bố trẻ cõng con gần 4 tháng tuổi trên lưng đi nhặt đồng nát sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

"Trời sinh trời dưỡng..."

Thời gian gần đây, trên một số mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một ông bố trẻ cõng con gần 4 tháng tuổi trên lưng kèm theo nội dung:

Thật sự mình cũng là 1 người mẹ, khi nhìn thấy hình ảnh này mình không thể kìm được nước mắt...

Em bé mới chỉ gần 4 tháng tuổi đã đi theo bố khắp phố phường để nhặt đồng nát...

Mình mong ai có quần áo cũ thì cho giúp đỡ em, nhìn em tội nghiệp lắm…”

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện đã thu hút được hàng nghìn lượt thích và bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh anh Khiêm và con gái gần 4 tháng tuổi xuất hiện trên mạng xã hội.

Để biết rõ hơn về hoàn cảnh của nam thanh niên trên cùng cháu bé, PV đã tìm hiểu và được biết ông bố trẻ trên là Đào Đức Khiêm (SN 1990, trú tại tổ 26, phường Ngọc Thụy, Long Biên, TP. Hà Nội).

Còn cháu bé anh Khiêm cõng trên lưng đi nhặt đồng nát là cháu Đào Thị Ngọc Hân (sinh ngày 6/5/2015, là con ruột anh Khiêm – Pv).

Ngay trong ngày 9/9, phóng viên đã về tổ 26, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để tìm hiểu về trường hợp gia đình anh.

Tuy nhiên, khi về đây tìm hiểu, một số người dân ở khu vực cho biết, gia đình anh Khiêm đã chuyển về tổ 20, phường Ngọc Thụy để sinh sống.

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân và người thân trong gia đình, chúng tôi đã tìm về căn phòng trọ mà hiện tại cả gia đình Khiêm đang ở tại số 556, đường Ngọc Thụy (quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Khi vừa tới nhà, chúng tôi đã chứng kiến cảnh ông Đào Đức Nhuận (76 tuổi, ông nội cháu Ngọc Hân) đang bế và cho cháu Ngọc Hân bú sữa bình.

Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của cháu gái, ông Nhuận cho biết: “Đúng là trời sinh, trời dưỡng, con bé (cháu Ngọc Hân – PV), mặc dù thiếu thốn đủ đường nhưng được cái khỏe và rất ngoan, không quấy khóc.

Cũng vì cháu sinh thiếu tháng lại thiếu sự quan tâm, chăm sóc từ mẹ nên chậm lớn và còi hơn so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa”.

Sau khi hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Tiếp tục câu chuyện với PV, ông Nhuận cho biết, ngày trước, do mải kiếm sống nên đến gần 50 tuổi ông mới lấy vợ. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình thì hai vợ chồng lại không thể có con.

Chính vì thế, đầu năm 1990, vợ chồng ông Nhuận quyết định đến bệnh viện để xin con về nuôi và chính là anh Khiêm bây giờ.

Ngày đó, Khiêm mới đẻ được 17 ngày tuổi nên việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng đến khi lớn lên, tính tình anh Khiêm lại không được bình như người khác.

Lúc nào thằng Khiêm cũng bảo nhìn thấy ma, đi chơi cũng thấy, ngủ cũng thấy. Gia đình đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không giảm bớt mà ngày càng nặng hơn.

Được hơn 10 tuổi, Khiêm đi tìm hài cốt cho người đã mất rồi làm nghề thầy bói, thầy cúng nhưng cũng chỉ được một thời gian thì bỏ nghề.

Cũng chính vì tính tình thất thường nên con tôi học chưa hết lớp 6 đã bỏ học giữa chừng.

Kể từ khi bỏ học, thằng bé cũng theo học nhiều nghề khác nhau từ sửa chữa điện thoại đến cơ khí nhưng không một nghề nào đến nơi, đến chốn", ông Nhuận buồn rầu nói về con trai.

Ông Đào Đức Nhuận đang chăm cháu gái.

Năm 2010, giữa anh Khiêm và chị Lý Thị Huyền (SN 1993, trú tại Thái Nguyên) nên duyên vợ chồng. Một năm sau khi lập gia đình, bé gái đầu lòng là cháu Đào Thị Trà My (SN 2011) chào đời trong niềm vui mừng của họ hàng đôi bên.

Đến năm 2012, chị Huyền sinh con trai thứ 2 là cháu Đào Đức Hiếu và cháu Ngọc Hân (SN 2015).

“Từ khi thằng Khiêm lập gia đình, cuộc sống vợ chồng tôi có nhiều thay đổi. Năm 2013, hai vợ chồng già ly hôn, vợ tôi về quê ngoại Vĩnh Phúc ở còn tôi thì sống với Khiêm.

Sau khi ly hôn, tài sản là căn nhà cũng bán chia đôi, vợ chồng tôi mỗi người được hơn một tỷ. Số tiền trên, tôi về mua một mảnh đất gần 30 m2 ở tổ 26 sinh sống.

Đến năm 2014, căn nhà mà tôi và vợ chồng thằng Khiêm ở cũng bị bán vì cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Sau khi bán nhà, còn dư được hơn 600 triệu, thằng Khiêm lấy số tiền này mở cửa hàng mua bán xe máy cũ ở dưới Cầu Giấy, TP. Hà Nội và cho vay lặng lãi.

Do thiếu kinh nghiệm, thằng Khiêm làm ăn được một thời gian thì mất cả vốn lẫn gốc, gia đình phải chuyển về đây thuê trọ”, ông Nhuận nhớ lại những biến cố xảy ra với gia đình và bản thân.

Từng là một thanh niên hư

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Quân – Phó ban bảo vệ đồng thời phụ trách công tác ma túy Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (TP. Hà Nội) cho biết:

Khiêm ở địa phương từng là một thanh niên hư, chơi bời, nghiện ngập và cũng từng có một thời gian làm thầy cúng.

Anh này đã nhiều lần ăn trộm cắp vặt bị người dân bắt được nhưng chính quyền chỉ nhắc nhở cảnh cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Gia đình Khiêm hiện giờ rất khó khăn, hai vợ chồng làm đủ nghề để kiếm sống khi thì đi nhặt rác, lúc thì nhặt dây đồng, ai thuê gì làm đấy.

Bố mẹ Khiêm cũng đã ly hôn được mấy năm nay, vợ ông Nhuận về quê ngoại ở Vĩnh Phúc sinh sống còn ông Nhuận thì ở với Khiêm".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại