Vụ xác hai mẹ con buộc vào nhau: “Đau quá, chả biết nói gì”

Long Nguyễn - Như Hòa |

Sự ra đi bất ngờ của hai mẹ con chị Duyên như một tấn bi kịch đổ xuống gia đình hai bên nội ngoại. Nỗi đau mất mát, tang thương khiến những người ở lại thêm tiều tụy.

Người ở lại như ngây dại

Có mặt tại nhà mẹ đẻ chị Nguyễn Thị Duyên tại xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), chúng tôi cảm nhận rõ không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà.

Những khuôn mặt rầu rĩ, sầu thảm của những người trong gia đình như khắc sâu thêm nỗi đau mất mát người thân của họ.


Cống nước ở khu vực cầu Văn Điển, thuộc thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) là nơi phát hiện xác hai mẹ con chị Duyên.

Cống nước ở khu vực cầu Văn Điển, thuộc thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) là nơi phát hiện xác hai mẹ con chị Duyên.

Tiếp chúng tôi là vợ chồng anh Nguyễn Đức Bình (em trai ruột chị Duyên). Sự ra đi đột ngột của chị gái và cháu trai đã khiến cho vợ chồng anh Bình và mọi người trong gia đình bàng hoàng, sửng sốt.

Khuôn mặt thất thần, ngồi một lúc lâu anh Bình mới bộc bạch: “Mấy nay người tôi cứ như đi mượn, thân xác mệt mỏi. Việc của chị tôi đã qua được mấy ngày nhưng đến giờ tôi vẫn không thể tin được sự việc lại xảy ra như vậy”.

Ngước mắt nhìn ra ngoài sân, anh Bình buồn rầu kể lại:

“Hôm 2/10, tôi đang ở chỗ làm thì có người ở gần nhà tôi báo là có người phát hiện có hai mẹ con ở chỗ cống nước tại khu vực cầu Văn Điển. Họ bảo tôi chạy xuống xem có phải người nhà mình không.

Ngay lúc ấy tôi gọi anh em trong nhà chạy xuống trước, tôi đi xe đạp nên có cố đạp nhanh cũng không thể bằng người đi xe máy được.

Xuống đến nơi, nhìn thấy đúng chị mình đang nằm úp dưới nước, trên người có buộc thằng Giang mà tôi như dại người đi. Đau quá, chả biết nói gì, cứ đứng ngây dại ở đấy”.

Giọng anh Bình lạc đi, cố kìm nén. Anh tâm sự gia đình anh có 8 anh chị em, chị Duyên là chị gái thứ 5 trong gia đình. Chị Duyên vốn là người hiền lành, ít nói, không bao giờ than vãn nửa lời về việc gì.

Chị Duyên và anh Thành cưới nhau năm 2003 và đến giờ đã có hai người con, một cô con gái 10 tuổi và cậu con trai xấu số 4 tuổi.

Hạnh phúc chẳng tày gang

Ngày chị Duyên mất tích, gia đình đang tổ chức đám cưới cho một người em trai sau chị Duyên. Trong ngày vui, mọi người đều phấn khởi mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương nên sự vắng mặt bất ngờ của người chị gái được phát hiện khá muộn.

Chỉ đến chiều ngày 30/9, khi đã quá giờ cơm mà không thấy chị Duyên, anh Thành (chồng chị Duyên) cùng mọi người trong gia đình đổ xô đi tìm chị và con trai khắp nơi.


Anh Nguyễn Đức Bình (em trai chị nạn nhân) đau khổ trước cái chết bất ngờ của chị gái và cháu trai.

Anh Nguyễn Đức Bình (em trai chị nạn nhân) đau khổ trước cái chết bất ngờ của chị gái và cháu trai.

Theo lời anh Bình, cả hai bên gia đình phía nhà anh và nhà chồng chị Duyên đã đăng thông báo tìm chị Duyên và cháu Giang trên rất nhiều phương tiện thông tin truyền thông nhưng không thấy bất cứ một thông tin nào của hai mẹ con chị.

Niềm vui tân hôn của đại gia đình chẳng tày gang khi chỉ 2 ngày sau lễ cưới, tin sét đánh ập đến. Chiều ngày 2/10, gia đình nhận được tin dữ của mẹ con chị dưới cống nước.

Nỗi đau quá lớn khiến cho mọi người trong gia đình anh Bình như ngã quỵ.

Thấy chồng quá xúc động, vợ anh Bình đỡ lời chồng. Theo chị, chuyện buồn xảy ra đã khiến mọi người cả hai bên nội ngoại hụt hẫng, đau khổ nhưng giờ mọi người phải cố gắng vượt qua để nuôi dạy đứa con gái mới 10 tuổi của chị.

"Chuyện chị ấy như thế đã khiến chúng tôi rất đau buồn. Giờ chẳng biết làm thế nào, chỉ cố gắng vượt qua nỗi đau, động viên mọi người, động viên anh Thành để nuôi dậy cháu gái khôn lớn" - vợ anh Bình chia sẻ.

Chuyện chị Duyên tự tử cùng con trai mới 4 tuổi đã khiến dư luận bàng hoàng. Rất nhiều người đã trách móc chị Duyên dại dột và vô tình đã cướp đi sinh mạng của đứa con trai bé bỏng.

Nhưng dù cho nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra, đối với những người ở lại, nỗi đau này là không thể nguôi ngoai, sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại