Hà Nội: Hai mẹ con ôm nhau chết trong cống

Minh Ngọc |

Sự việc đau lòng được phát hiện vào khoảng 18h ngày 2/10, tại một cống thoát nước ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo người dân khu vực, vào thời điểm trên, một người dân mở cống thoát nước cho kênh mương thì bất ngờ phát hiện thi thể hai mẹ con đang ôm nhau.

Ngay lập tức, sự việc được báo cho cơ quan chức năng và người dân đã đến vớt 2 thi thể lên bờ trước khi cửa cống được mở.

Nơi phát hiện sự việc
Nơi phát hiện sự việc

Nhiều người nhận ra nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm 1972, cùng đứa con trai 4 tuổi, nhà ở gần khu vực xảy ra sự việc.

Cũng theo người dân khu vực, hàng ngày nạn nhân đi hái rau và bán hàng nước ở gần cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

“Chị này chịu khó làm ăn nhưng có cuộc sống khổ sở, chồng thường xuyên gây gổ, đe dọa nên chị ta nghĩ quẩn... Ai ngờ lại ôm theo đứa con mới 4 tuổi...”, một người dân cho biết.

Cơ quan chức năng đưa thi thể hai nạn nhân về nhà tang lễ
Cơ quan chức năng đưa thi thể hai nạn nhân về nhà tang lễ

Người nhà nạn nhân cho biết, từ hôm 30/9, gia đình đã không thấy hai mẹ con và đi tìm, đến tối hôm nay thì được người dân báo tin buồn.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai nạn nhân về nhà tang lễ của địa phương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại