Vụ thi thể 2 nữ sinh trên sông Hồng: Ánh mắt kỳ lạ trước khi đi

Hoàng Hải |

Ánh mắt con gái nhìn mình lo lắng, sợ hãi trước khi mất tích đã khiến bà Hoàng Thị Hát (SN 1973, mẹ em Hoàng Thị D.) dằn vặt suốt thời gian qua.

Bị mẹ nói nặng lời khi chơi ở bờ sông

Thi thể 2 nữ sinh Hoàng Thị D. (SN 2003) và Hoàng Thị T. (SN 2000), đều là học sinh trường THCS Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên) được phát hiện vào sáng ngày 24/4, đã khiến cha mẹ và người thân vô cùng đau đớn.

Kể từ khi hai học sinh trên mất tích, những người thân trong gia đình đã khóc cạn nước mắt. Khi nhận được tin phát hiện thi thể con gái là Hoàng Thị D. ở bến đò Dương (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang), bà Hoàng Thị Hát như người mất hồn.

Từ ngày con gái mất tích, chưa một lần người mẹ này được ngủ một giấc trọn vẹn, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh em D. lại hiện về.

Không chỉ thế, bà Hát còn cảm thấy dằn vặt, day dứt với ánh mắt đứa con gái nhìn mình qua khe cửa nhà tắm tỏ vẻ lo lắng sợ hãi.

Bà không thể ngờ rằng ánh mắt trên lại là lần cuối cùng mà mình được nhìn thấy con gái, ánh mắt đó cũng đã khiến đấng sinh thành này cảm thấy có lỗi và ân hận.

Nhớ lại ánh mắt con gái nhìn mình lần cuối, bà Hát gạt vội giọt nước mắt nghẹn ngào tâm sự: “Khoảng 17h ngày 20/4, tôi đi làm về thì thấy con gái (em D. – pv) với 3 đứa bạn của nó đang chơi ở bờ sông cạnh nhà.

Thấy tôi về con bé liền nói mẹ tao về đấy, chúng mày mau trốn đi. Thấy vậy tôi liền bảo con gái, con lớn bằng này rồi sao lại nghịch bẩn vậy, mấy đứa không nhìn thấy sông nước bẩn vậy mà còn xuống dưới đó nghịch.

Tôi chưa kịp dứt lời thì cả 4 đứa chạy vào trong nhà trốn. Sau đó D. chạy vào trong nhà tắm để tắm rửa. Trong lúc con bé tắm tôi có nói thêm vài câu về việc chúng nó nghịch ngoài bờ sông.

Khu vực em Hoàng Thị D. và các bạn nô đùa

Khu vực em Hoàng Thị D. và các bạn nô đùa

Sau một hồi trầm tư, suy nghĩ bà Hát tiếp tục câu chuyện: "Con bé vào nhà tắm được một lúc thì khẽ mở cánh cửa nhà tắm ra nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, sợ hãi nói "chúng con đang ngồi chơi ở trên cây thì bạn H. bị ngã xuống sông.

Bạn ấy không lên được, chúng con xuống kéo bạn H. lên thì mẹ về, không phải con chơi ở dưới đấy đâu".

Sau khi nghe con gái giải thích về việc nghịch bẩn dưới bờ sông, bà Hát vội vàng thu dọn nhà cửa rồi tiếp tục lên Bát Tràng làm.

Mẹ nữ sinh dằn vặt vì những lời nói của con

Đến 22h khi ông Hoàng Văn Bộ (SN 1968, chồng bà Hát) đi làm về, không thấy con gái ở nhà nên gọi điện cho vợ để hỏi có biết con ở đâu không thì bà Hát trả lời không biết rồi vội vàng về nhà.

Bản thân bà Hát không thể ngờ được rằng ánh mắt nhìn mình tỏ vẻ sợ hãi và thanh minh về việc nghịch ở dưới sông lại là lần cuối mình nhìn thấy con gái.

Không chỉ đau đớn, dằn vặt về việc nói nặng lời với con gái trước khi mất tích, bà Hát còn nhiều lần có ý nghĩ chính vì những câu nói có phần trách mắng trên của mình đã gây lên sự việc ngày hôm nay.

"Đêm nằm nhớ con, nước mắt tôi cứ trào ra, nhiều lần tôi còn nghĩ có phải mình nói con như thế khiến con bé cảm thấy tủi thân với bạn bè nên mới bỏ đi không.

Mỗi lần nghĩ đến điều này lại làm tôi khổ tâm gấp trăm lần”, chưa kịp nói dứt câu, bà Hát òa khóc nức nở, nói không lên lời.

Bà Bùi Thị Đương (SN 1971) mẹ học sinh T.

Bà Bùi Thị Đương (SN 1971) mẹ học sinh T.

Đúng lúc này, em Hoàng Trọng B. (SN 2000, anh trai D.) từ trong nhà bước ra đỡ lời: “Không phải vậy đâu mẹ, có bao giờ mẹ mắng chửi em D. đâu.

Đấy là mẹ chỉ nói cho em con hiểu thôi, em D. không bao giờ vì những câu nói của mẹ mà bỏ đi đâu. Mẹ không được buồn, khóc nữa, mẹ mà cứ nghĩ như thế em D. nghe thấy sẽ khổ tâm lắm.

Anh em con biết bố mẹ yêu thương chúng con nhiều như thế nào mà mẹ ơi"! Vừa dứt câu nói với mẹ, em B. vội vàng ôm mặt chạy ra ngoài.

Cùng chung nỗi đau về sự ra đi quá đột ngột của con gái mình, bà Bùi Thị Đương (mẹ học sinh T. - pv) khóc nấc khi phóng viên nhắc đến con gái: “Đau xót quá, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ con tôi lại ra đi như vậy, ai cũng chỉ nghĩ cháu đi chơi rồi về nào ngờ lại xảy ra cơ sự này".

Hai vợ chồng tôi làm quần quật ngoài đồng suốt ngày cũng không có nhiều thời gian để ý tới con gái, nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng chửi bới hay nói nặng lời với cháu".

Theo thông tin mà người nhà cung cấp hai em D, và T. tuy không chơi thân với nhau nhưng khi đi đâu mua đồ, em T, cũng rủ D. đi cùng.

Trước khi hai em mất tích, khoảng 18h30 D. sang nhà T. chơi và làm cá hộ T. sau đó cả 2 bảo bà nội T. là đi học thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại