Vụ ôtô mất lái đâm vào xe tải: Lời kể kinh hoàng của người trong cuộc

Nhiệt Băng |

"Lúc đó, tôi nghe một tiếng nổ rền tai, anh Huy bay ra khỏi xe, riêng ba Cương tử vong tại chỗ nhưng tay còn ôm chặt cháu Kiên. Tôi ngồi ở hàng ghế bên trái phía sau, ôm chặt được hàng ghế phía trước nên chỉ bị xây sát nhẹ... "

Như Lao Động đã đưa tin, vào thời điểm trên, ôtô 7 chỗ BKS 82A-017.35 trên do tài xế Nguyễn Tấn Phương (SN 1987, trú xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) điều khiển (chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng) chở theo 6 người trong cùng gia đình (kể cả tài xế, trú tại Kon Tum) khi qua khỏi cầu Hà Nha thì bất ngờ bị nổ lốp, mất lái, đâm vào xe tải đang đậu trên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 3 người gồm tài xế Phương, anh Nguyễn Tấn Cương (SN 1953), chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1961, vợ ông Cương) tử vong tại chỗ.

Riêng anh Võ Quốc Huy (SN 1993, con rể ông Cương) bị thương nặng và em Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, con ruột tài xế) bị thương nhẹ phải đưa đi cấp cứu và chỉ anh Nguyễn Nhật Nam (SN 1988, em rể tài xế) còn tỉnh táo.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân ngay lập tức lập thùng quyên góp kêu gọi hỗ trợ.

Tính đến 21h tối 8.4, các cán bộ, nhân dân xã Đại Đồng và người đi đường đã quyên góp được gần 8 triệu đồng.

UBND huyện Đại Lộc cũng quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 1,5 triệu đồng/nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thương tâm.

Clip vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết:

 

Sáng 9.4, PV Lao Động có mặt tại Khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng), nơi anh Võ Quốc Huy và bé Nguyễn Tấn Kiên đang được theo dõi, điều trị.

Theo gia đình, anh Huy bị nứt sọ não, gãy xương đùi, vỡ xương hàm... phải điều trị tích cực.

Riêng cháu Kiên, trong tối 8.4, Kiên bị ra máu lỗ tai, sốt, nôn mửa nhưng đến sáng nay đã thuyên giảm.

5h sáng 9.4, tại BV Đà Nẵng, sau khi nhận tiền hỗ trợ từ chính quyền và người dân quyên góp được, gia đình đã đưa đưa 3 thân nhân tử vong về lo hậu sự.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Nhật Nam - cho biết, cả gia đình xuất phát vào lúc 11h10 tại TP.Kon Tum đi đám tang bà nội tài xế Phương tại Nghệ An.

Tuy nhiên, chưa đến được Nghệ An thì tang chồng tang.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô chạy với tốc độ 90km/h. Theo anh Nam, chiếc xe bị nổ lốp phải phía sau trong lúc lưu thông.

Liền sau đó, chiếc xe rung lắc dữ dội, bẻ sang trái, bẻ sang phải, rồi đâm thẳng vào xe tải đang đậu trên vỉa hè và đâm vào tường rào quán cà phê.

Lúc này, đầu xe quay ngược về hướng đi Kon Tum.

"Lúc đó, tôi nghe một tiếng nổ rền tai, anh Huy bay ra khỏi xe, riêng ba Cương tử vong tại chỗ nhưng tay còn ôm chặt cháu Kiên.

Tôi ngồi ở hàng ghế bên trái phía sau, ôm chặt được hàng ghế phía trước nên chỉ bị xây sát nhẹ... " - anh Nam bần thần kể lại.

Anh Nam - cho biết: "Hoàn cảnh hiện tại của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Anh Huy thì mới cưới vợ được 1 tuần, vợ anh Phương thì mới mang bầu được vài tháng.

Trong khi đó, ôtô 7 chỗ là gia đình thuê đi, giờ hư hỏng hoàn toàn, phải đền bù với chi phí lớn".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Nhiệt Băng
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân lập thùng quyên góp, kêu gọi hỗ trợ nạn nhân xấu số. Ảnh: Nhiệt Băng
Anh Võ Quốc Huy bị đa chấn thương đang được tích cực điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng. Ảnh: Nhiệt Băng
Cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, con trai tài xế Phương) đã đỡ sốt, nôn ói. Ảnh: Nhiệt Băng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại