Trường “lạ” ở Hòa Bình mở “đại tiệc sách” cho học sinh

Thiên Di |

Một ngôi trường cấp II ở Lương Sơn, Hòa Bình (cách Hà Nội hơn 100 cây số) đã tổ chức ngày hội đọc sách giữa thầy cô và học sinh ngay giữa sân trường.

“Buffet” sách giữa sân trường

Đó là ý tưởng của thầy cô Trường THCS Cửu Long (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) nhằm khuyến khích thói quen, tinh thần ham đọc của học sinh trong trường.

Theo lời thầy hiệu trưởng Lê Cảnh Hiếu, sách mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới, là món ăn tinh thần không thể thiếu giúp các em độc lập, tự do, tư duy, sáng tạo.

Ngày hội đọc sách diễn ra trong khuôn viên trường.
Ngày hội đọc sách diễn ra trong khuôn viên trường.

Hiện nay, thư viện trường có hơn 4500 cuốn sách các loại gồm: sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, truyện tranh, tác phẩm văn học, tiểu thuyết, sản phẩm báo chí… Nguồn sách chủ yếu được hỗ trợ từ phòng giáo dục, quyên góp của các nhà hảo tâm.

Thư viện Trường THCS Cửu Long còn thiếu nhiều đầu sách hay.
Thư viện Trường THCS Cửu Long còn thiếu nhiều đầu sách hay.

Ông Lê Cảnh Hiếu nhấn mạnh thêm sự cần thiết của việc đọc sách đối với học sinh: “Sách khiến chúng ta thêm tự tin hơn vào cuộc sống. Tìm hiểu một cuốn sách nhiều lần sẽ giúp các em phát triển trí tuệ, khai phá bản thân và mở cánh cửa kiến thức của nhân loại".

Vì vậy, tổ chức một “bữa tiệc sách” ngay trong khuôn viên sân trường như vậy để các em có thể tự tìm và đọc những cuốn sách mà mình yêu thích

Học sinh thích thú tìm cuốn sách mình yêu thích.
Học sinh thích thú tìm cuốn sách mình yêu thích.

Hơn nữa, từ đầu năm học, nhà trường đã động viên mỗi lớp xây dựng tủ sách nhỏ được đặt tại lớp và các thành viên trong lớp góp sách, báo đến trao đổi hàng ngày.

Mải miết tìm cuốn truyện “Không gia đình”, em Nguyễn Thu Giang (HS lớp 9A2, Học sinh giỏi Ba môn Văn tỉnh Hòa Bình năm 2015) nói rằng đây thực sự là điều ý nghĩa khơi gợi sở thích đọc sách của nhiều bạn.

Bản thân Thu Giang cũng đọc nhiều và vận dụng những điều đọc được vào trong những bài văn và cuộc sống của mình. Giang nói: “Sách là con đường duy nhất đến tri thức. Các bạn hãy cùng nhau đọc sách để làm đẹp cho cuộc đời”.

Thu Giang và Hương Giang là học sinh giỏi Văn của tỉnh.

Thu Giang và Hương Giang là học sinh giỏi Văn của tỉnh vui mừng khi trường tổ chức ngày đọc sách.

Em Nguyễn Hương Giang (Học sinh giỏi Nhì môn Văn của tỉnh Hòa Bình năm 2015) cũng bày tỏ niềm vui sướng khi chọn được cuốn sách mình yêu thích.

“Hàng tuần, em vẫn lên thư viện 1-2 lần nhưng đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sự kiện ngoại khóa đọc sách toàn trường như vậy. Chúng em được lựa chọn và đọc sách ngay giữa sân trường cùng thầy cô, các bạn.

Đó là điều bất ngờ đối với chúng em bởi sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn bồi dưỡng tâm hồn để chúng ta cảm thấy yêu thương cuộc sống hơn, tự tin hơn”, Hương Giang cho biết.

Học sinh phấn khởi khi được nhận những cuốn sách mới quý giá.
Học sinh phấn khởi khi được nhận những cuốn sách mới quý giá.

Sách là người bạn thân thiết nhất

Nhận thấy tinh thần ham đọc của các em ở đây, ngày 23/4/2015 Báo Điện tử Trí Thức Trẻ/ Soha News đã trao hơn 700 cuốn sách hay cho thầy cô nhà trường để góp thêm sức động viên học sinh nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Báo trao cuốn sách tượng trưng cho các em.
Đại diện lãnh đạo Báo trao cuốn sách tượng trưng cho các em.
Những cuốn sách được lãnh đạo Báo, nhà trường trao tặng cho các em.

Với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, nhà hảo tâm.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi dự án từ thiện Thư viện cho vùng quê nghèo do Báo điện tử Trí Thức Trẻ/Soha News thành lập.

Nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách, nhà báo Bùi Ngọc Hải – Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ/ Soha News kể ra vài ví dụ về những câu văn hài hước, “lỗ chỗ” do thiếu kiến thức được viết ra từ chính các bạn học sinh.

Ông Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ.

Ông Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải khẳng định: “Tôi cam đoan nếu các em chịu đọc, học thì không làm ra những bài văn khủng khiếp như vậy”.

Ngoài ra ông còn hỏi hơn 400 học sinh trường THCS Cửu Long rằng: “Các em có người bạn thân nào mà khi chúng ta đánh, mắng, hắt hủi, vẩy mực vào, xé quần áo…mà vẫn trung thành với chúng ta không?”. Câu trả lời đó chính là sách.

Các em cười nắc nẻ trước những câu văn ngộ nghĩnh, ngô nghê của học sinh mà nhà báo Bùi Ngọc Hải kể.

Các em cười nắc nẻ trước những câu chuyện mà nhà báo Bùi Ngọc Hải kể.

“Hôm nay, chúng tôi mang hơn 700 cuốn sách đến đây chỉ là món quà nhỏ. Đó là những cuốn sách dạy kỹ năng, giáo dục tâm hồn, nhân cách - là loại sách mà ở trường các em ít được đọc.

Qua món quà nhỏ này và những câu chuyện cuộc sống tôi vừa kể, chúng tôi mong các em ham đọc hơn để vận dụng kiến thức vào cuộc sống, để yêu thương mọi người và trở thành người có ích cho xã hội.

Chính thầy cô và các em đã cho chúng tôi một cơ hội để làm điều có ích cho xã hội”, nhà báo Bùi Ngọc Hải nói.

Ông Lê Cảnh Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cảm kích trước tấm lòng của Báo.
Ông Lê Cảnh Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cảm kích trước tấm lòng của Báo.

Cảm kích trước tấm lòng của Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, ông Lê Cảnh Hiếu chia sẻ: “Đây là cơ hội để thầy cô, học sinh nhà trường tiếp cận với những cuốn sách hay, ý nghĩa mà không dễ gì kiếm được ở trên địa bàn.

Chúng tôi hứa sẽ sử dụng món quá quý giá này hiệu quả để thúc đẩy văn hóa đọc ở vùng quê hơn nữa”.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng do các em biểu diễn.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng do các em biểu diễn.

Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1. Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Tầng 21, Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

2. Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại