Người phụ nữ đội tóc giả gạt vội nước mắt khi nhận tiền ủng hộ

Thiên Di |

Nhận số tiền 14 triệu đồng từ sự chung tay hỗ trợ của độc giả báo, chị Vải xúc động vì từ giờ hai mẹ con chị có thêm hi vọng sống, nguồn động viên chống chọi với cơn bạo bệnh.

“Tóc chị rụng hết rồi!”

Sau khi đăng tải bài viết Mẹ bị ung thư vú viết thư cầu cứu mạng sống cho con ung thư máu, chúng tôi nhận được rất nhiều sự phản hồi từ độc giả: Người hỏi điện thoại nhân vật để đến trực tiếp giúp đỡ hay ủng hộ tiền thông qua quỹ của báo Điện tử Trí Thức Trẻ/Soha News.

Chiều qua (ngày 22/4), sau nhiều lần liên hệ với chị Đào Thị Vải (người mẹ ung thư cầu cứu lấy mạng sống cho con), chúng tôi đã đến gặp và trao 14 triệu đồng cho gia đình chị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Gặp chị ở hành lang bệnh viện tầng 6 của tòa nhà, người chị xanh xao hơn trước, khuôn mặt chị sạm đi trông thấy.

Nhưng chị vẫn nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan khi thấy chúng tôi. Tôi hỏi chị có mái tóc mới à, chị nói: “Tóc giả đấy em ạ! Chị bị rụng hết tóc từ trước Tết sau đợt điều trị hóa chất đợt 3”.

Chị Vải cùng đứa con mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Chị Vải cùng đứa con mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Sau Tết chị lên đây điều trị hóa trị đợt 4. Cứ 20 ngày truyền hóa chất bên Bệnh viện K cở sở Thanh Trì, chị lại tranh thủ thời gian ít ỏi đi xe máy sang thăm con ở bên này.

“Giờ chị sợ đi xe buýt lắm rồi, ngày xưa còn đi được nhưng giờ chịu. Mỗi lần truyền xong cảm giác kinh khủng lắm, khó chịu với mùi xăng xe, mùi vị thức ăn, còn chẳng thiết ăn gì, ăn vào là nôn”, chị Vải tâm sự.

Tôi nhìn xuống cánh tay trái chị, ven đã khô cứng lộ rõ ra ngoài da. Chị nói chị bị cháy ven, đau cứng cả cánh tay, chắc phải đợi mấy ngày nữa thì hết.

Nói rồi chị cười xòa tâm sự dù có đau nhưng mỗi lần thấy con vui vẻ, chạy nhảy, lòng chị nguôi đi nhiều. Con bé nhà chị (Lại Thị Ngọc Linh – SN 2012 bị ung thư máu -PV) đã khỏe hơn những đợt điều trị trước.

Cháu nói nhiều hơn, đi lại nhanh nhẹn hơn những tháng đầu điều trị. Nhất là tháng đầu tiên cháu nằm bẹp trên giường không buồn gượng dậy. Người cháu lả đi, hai vợ chồng thay nhau bế cháu, dạy cháu tập đi giống như những ngày chập chững khi còn ở nhà.

Khi cầm số tiền ủng hộ của nhiều độc giả trên cả nước, người mẹ trẻ ấy gạt vội dòng nước mắt để chồng và con không nhìn thấy. Rồi chị lại gắng cười.

“Thời gian khó khăn của hai vợ chồng tôi đã qua rồi. Lúc ấy bản thân tôi là người đàn ông trong gia đình không biết phải đối phó như thế nào. Hết con lại đến mẹ cũng chỉ biết cố qua ngày nào hay ngày ấy”, anh Lại Văn Ba (chồng chị Vải- PV) nói.

Bé Linh nhìn nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn.
Bé Linh nhìn nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn.

Xen lẫn cuộc trò chuyện của chúng tôi là tiếng bé Linh kêu “Linh mệt quá! Mẹ bế Linh đi chơi”.

Chị Vải nhìn con xúc động nói nhiều lần sang với con mà cháu còn động viên rằng: “Mẹ chữa bệnh khỏe đi rồi mẹ đến yêu Linh, về với Linh nhé”. Nghĩ đến câu nói của con, chị lại nghẹn ngào giấu giọt nước mắt.

14 triệu đồng và niềm hy vọng sống

Vợ chồng anh cho biết, sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều bạn bè của anh chị biết đến gia cảnh éo le đều gọi điện động viên “cố lên”, san sẻ không những về tài chính mà còn tinh thần.

Đối với anh chị, điều qúy giá nhất là sự động viên của mọi người, giúp đỡ của cộng đồng để hai vợ chồng có thêm niềm hy vọng trong cuộc sống, chia sẻ khoản chi phí điều trị cho hai mẹ con ngoài này.

“Trước hai vợ chồng vẫn lủi thủi một mình lo chữa bệnh, nghĩ cũng tủi thân bởi tâm lý muốn giấu bệnh chẳng muốn cho ai biết.

Thời gian con điều trị ung thư máu, rồi phát hiện mẹ ung thư vú gần như tôi suy sụp, cảm thấy bất lực gần như chẳng còn hy vọng gì cả.

Nhưng giờ có nhiều người động viên vợ chồng tôi mừng lắm vì giờ mình có bạn bè, cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ”, anh Ba chia sẻ.

Vợ chồng anh Ba chị Vải nhận số tiền 14 triệu đồng từ Báo.

Đại diện Báo Điện tử Trí Thức Trẻ trao số tiền 14 triệu đồng cho gia đình chị Đào Thị Vải.

Anh thật thà nói, nỗi lo lớn nhất là về kinh tế khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù bảo hiểm có nhưng khoản chi phí ngoài nhiều mà nhà lại neo người nên nhiều lúc anh thấy mình hụt hẫng.

Mỗi đợt điều trị của cháu trên này kéo dài 2 tháng, chị Vải 20 ngày, cả hai vợ chồng thay nhau chăm sóc con không rời nửa bước. Vì vậy, công việc ở quê phải tạm dừng.

“Tôi không nghĩ qua bài báo mọi người lại biết đến và động viên, giúp đỡ nhiều thế này. Nếu không có sự hỗ trợ về mặt tinh thần, chi phí như thế này không biết vợ chồng tôi sẽ xoay xở thế nào tiếp theo.

Công việc làm trước kia như mất, vợ và con gái thì đau đớn chống chọi với bệnh tật, nhiều khi tôi chẳng biết bấu víu vào đâu.

Cảm ơn quý báo và mọi người đã có tấm lòng hảo tâm quan tâm đến vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hy vọng được sống, đấu tranh được ngày nào hay ngày ấy”, anh Ba xúc động nói.

Hiện nay, Báo Trí Thức Trẻ/ Soha News vẫn đang tiếp nhận sự giúp đỡ chung tay từ phía độc giả giúp đỡ gia đình chị Vải.

Danh sách độc giả ủng hộ gia đình chị Đào Thị Vải trong thời gian qua:

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Đào Thị Vải và những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại