Trung úy tử nạn khi cứu tàu: Mẹ già khóc ngất bên linh cữu con

Đại Văn |

Bên lĩnh cữu con trai, người mẹ già ngất lên ngất xuống trước sự ra đi đột ngột của người con trai. Những người đến tham dự tang lễ không cầm được nước mắt.

Các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 649 trang nghiêm mặc niệm đồng đội

Các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 649 trang nghiêm mặc niệm đồng đội

Đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của người con trai, bà Hồ Thị Lâm (67 tuổi, mẹ của Trung úy Vũ Văn Cường) nói trong tiếng nấc nghẹn: “Tôi đang ngủ thì nhận được thông tin là con tôi bị tai nạn, không ngờ nó lại ra đi mãi thế này”.

“Hôm ấy khoảng 1, 2h đêm tôi đang ngủ thì nhận được tin con tôi gặp tai nạn, tôi hốt hoảng bật dậy cùng con dâu ra ngoài đường đón đoàn xe đồng đội của em nó (Trung úy Cường –pv)”.

“Khi vào đến nhà thì các đồng chí báo cáo tôi là ở đơn vị của em nó nhận được tin em nó bị tai nạn trên tàu và được đưa vào Bệnh viện Bình Thuận”.

Bà Hồ Thị Lâm (mẹ của Trung sĩ Cường) khóc ngất bên linh cữu con trai

Bà Hồ Thị Lâm (mẹ của Trung úy Cường) khóc ngất bên linh cữu con trai

“Sau đó không lâu thì tôi nhận được thông tin con tôi không qua khỏi và được đơn vị đưa về nhà lúc ấy khoảng 4, 5h sáng”, bà Lâm ngậm ngùi nói.

Những người thân trong gia đình đau đớn trước sự việc Trung sĩ Cường gặp nạn

Những người thân trong gia đình đau đớn trước sự việc Trung úy Cường gặp nạn

Tại buổi tang lễ, bên cạnh không khí tang thương là khung cảnh trang nghiêm của các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 649 tiễn đưa đồng đội tại đám tang.

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Văn Phát – Phó Lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng Lữ đoàn 649 cũng đã cùng các chiến sĩ có mặt thắp hương, tưởng niệm và ghi nhận công lao của người đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Phát cùng các chiến sĩ Lữ đoàn 649 bộ hành quanh linh cữu Trung sĩ Cường

Thượng tá Nguyễn Văn Phát cùng các chiến sĩ Lữ đoàn 649 bộ hành quanh linh cữu Trung úy Cường

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Phát cho biết, Trung úy Vũ Văn Cường là một chiến sĩ có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, tận tụy với công việc, đặc biệt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nói về hành động của Trung úy Cường đã xả thân cứu tàu trong sóng to, gió lớn, Thượng tá Phát cho hay: “Đó là một hành động hết sức dũng cảm, thể hiện ý chí chiến đấu của người lính không quản hiểm nguy khi làm nhiệm vụ”.

Một chiến sĩ lặng người trước sự ra đi đột ngột của người đồng đội

Một chiến sĩ lặng người trước sự ra đi đột ngột của người đồng đội

Không riêng gì thượng tá Nguyễn Văn Phát có những chia sẻ về chiến sĩ Vũ Văn Cường, những người đồng đội của anh cũng đánh giá anh là một người có tinh thần đoàn kết, sống chan hòa và gần gũi với anh em.

Có mặt tại tang lễ đồng đội, Trung úy Nguyễn Xuân Lộc người rất gần gũi với Trung úy Cường chia sẻ: “Sự ra đi của Cường là một sự mất mát vô cùng lớn đối với gia đình cũng như đối với anh em toàn đơn vị”.

Theo lời cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 649, lễ truy điệu Trung úy Vũ Văn Cường sẽ được tiến hành vào 7h30 sáng ngày 3/1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại