“Tôi vẫn nhớ cảnh Đại tướng giã gạo đêm cùng gia đình chúng tôi”

Phương Nhi |

(Soha.vn) - Bồng con nhỏ đến viếng trước cổng nhà Đại tướng vào tối 13/10, chị Tiên nói: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình chị là lúc Đại tướng xuống giã gạo đêm cùng cả nhà.

Bồng đứa bé chưa đầy 1 năm tuổi trên tay, chị Dương Thủy Tiên (quê ở Cao Bằng) vừa ôm con vừa rân rấn nước mắt.

Đứng trước cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, kỷ niệm trong chị về người anh hùng vĩ đại, vĩ nhân kiệt xuất của đất nước lại ùa về.

Chị bảo, hai hôm vừa rồi, con của chị bị đau mắt và sốt, chị không sắp xếp được thời gian để ra viếng Bác. Hôm nay, mặc dù biết Đại tướng đã đi xa nhưng chị Dương Thủy Tiên vẫn cố đưa con ra đây để “gần” bác hơn.

Chị bảo: “Nếu không ra đây thì tôi cảm thấy rất áy náy. Bởi với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gần gũi như ruột thịt của mình vậy!”

Chị Tiên kể: Chị là cháu ruột của ông Dương Mạc Thạch (tức Xích Thắng (1915-1979)) là chính trị viên đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Đại tướng đã về đất Cao Bằng để hoạt động và sống ở nhà ông bà của chị Tiên trong một thời gian khá lâu.

“Tôi vẫn nhớ cảnh Đại tướng giã gạo đêm cùng chúng tôi”
 

 Bồng đứa bé chưa đầy 1 năm tuổi trên tay, chị Dương Thủy Tiên (quê ở Cao Bằng) rưng rưng khi đến vái vọng nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu vào tối 13/10.

Khi đó, chị Tiên vẫn chưa được sinh ra, nhưng sau này, chị đã được nghe những câu chuyện về Đại tướng do ông bà và bố mẹ kể lại.

“Bà nội tôi khi còn sống đã từng đưa cơm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bác Hồ ở Cao Bằng. Tôi vẫn nhớ như in lời bà nội tôi kể về vị tướng thiên tài – huyền thoại của đất nước, về cái bắt tay ấm áp, đầy tình nghĩa quân dân của Bác Hồ và bác Giáp dành cho những người con của đất Cao Bằng. Thậm chí, tôi vẫn nhớ cảnh bà tường thuật lại lúc Đại tướng xuống nhà sàn giã gạo đêm cùng gia đình chúng tôi”, chị Tiên rưng rưng nước mắt nói.

"Ở cùng với gia đình ông Dương Mạc Thạch gần 2 tháng, mọi việc trong nhà, bác Giáp đều làm giúp. Chẳng nề hà hay coi nặng khoảng cách giữa một người lãnh đạo với dân bản. Đại tướng vĩ đại như vậy nhưng lại rất gần gũi”, chị Tiên bồi hồi nhớ lại.

Chị Tiên cho biết, sát cánh cùng Đại tướng ngay từ những ngày đầu cách mạng đầy gian khó, nên người dân xã Tam Kim (Cao Bằng) quê chị, từ lâu đã xem Đại tướng như một người con của quê hương. Chính vì vậy, ngay sau khi nghe tin Đại tướng qua đời, hầu như gia đình nào ở đây cũng treo trang trọng ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại phòng khách.

Và để tưởng nhớ Đại tướng, nhiều gia đình trong xã Tam Kim nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung đã lập bàn thờ, đeo băng tang lên bức ảnh chân dung Đại tướng hoặc lưu giữ tờ lịch ngày 4/10 để nhớ ngày giỗ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Gia đình tôi cũng đã mua lễ về để lập bàn thờ và để tang như một người ông đã quá cố của mình vậy” – Chị Tiên bày tỏ.

“Tôi vẫn nhớ cảnh Đại tướng giã gạo đêm cùng chúng tôi”

 Mặc dù con còn nhỏ nhưng "nếu không ra đây thì tôi cảm thấy rất áy náy" - Chị Tiên nói.

Ngoài những câu chuyện cảm động về Đại tướng mà chị nghe ông bà mình kể lại, bản thân chị cũng đã từng được đón nhận tình cảm nồng hậu từ phía gia đình Đại tướng.

“Năm tôi học cấp 3, vì biết gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, chính phu nhân của Đại tướng, đã thay mặt bác Giáp gửi lời hỏi thăm và gửi quần áo về cho chúng tôi mặc. Chúng tôi luôn nâng niu trân trọng những món quà tình cảm, đầy ân tình mà vợ Đại tướng dành cho mình” – chị Tiên xúc động nói.

Vào tối muộn ngày 13/10, tối đầu tiên sau khi linh cữu Đại tướng đã về với đất mẹ Quảng Bình, khi đến thăm ngôi nhà Đại tướng tại Hà Nội, nhìn những đoàn người đông đúc lần lượt tới khấn viếng trước cổng nhà Cụ, chị Tiên trào dâng một cảm xúc rất lạ.

“Tôi những tưởng rằng, thời buổi kinh tế thị trường, tình cảm của con người dường như chai sạn nhưng không ngờ, tại nơi đây, các thế hệ trẻ vẫn hướng về bác, dành những giọt nước mắt khóc thương cho một người không họ hàng thân thích với mình. Tôi lại có cảm giác tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào sự trường tồn của đất nước – điều mà trong thâm tâm Đại tướng khi còn sống đã luôn mong muốn. Tôi nghĩ, ở nơi suối vàng, nếu Đại tướng nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ yên lòng. Và tôi mong bác có thể yên nghỉ nơi vĩnh hằng”, vừa ôm con nhỏ, chị Tiên vừa chắp tay nguyện cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại