Đại tướng đi rồi, chúng con xin chụp cùng số nhà 30 Hoàng Diệu

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Dù linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về Quảng Bình an táng, nhưng người dân vẫn vấn vương mãi chẳng thế rời bước khỏi 30 Hoàng Diệu.

Khi chuyên cơ đưa linh cữu Đại tướng cất cánh trở về Quảng Bình, nhiều người dân vẫn nán lại ở số nhà 30 Hoàng Diệu, để được gửi tới Người những nén nhang tâm linh và để… được chụp lại ngôi nhà riêng của Đại tướng. 

Có biết bao người không quen biết, họ đến từ mọi miền đất nước, nhưng tề tựu về đây, về tiễn Đại tướng tới nơi an nghỉ cuối cùng, họ bỗng chốc xích lại gần nhau hơn. Trong mỗi bức ảnh họ chụp chung, bao giờ cũng có ảnh Đại tướng và nhà số 30.

Mang tới đây bức thư pháp viết bằng chữ Việt, trong đó có hình ảnh đất nước Việt Nam, phủ lên là lời bài hát "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ông Chu Văn Thịnh (Hà Nội) đã đứng đợi Đại tướng rất lâu trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. 

Ông Chính và bức vẽ bản đồ Việt Nam được bao phủ trên đó là lời bài hát Việt Nam quê hương tôi.
Ông Chính và bức vẽ bản đồ Việt Nam được bao phủ trên đó là lời bài hát Việt Nam quê hương tôi.

“Đại tướng ra đi để lại niềm tin cho tất cả công dân Việt Nam. Bài hát “Việt Nam quê hương tôi” cũng cho chúng ta niềm tin đó”, ông Thịnh tâm sự.

Ba lần tới viếng Đại tướng, chị Nguyễn Thị Hồng (ở Ngô Gia Tự, Long Biên) đã mang tới trước nhà 30 Hoàng Diệu bức ảnh chân dung Đại tướng mà đích thân Người đã tặng bố chị 59 năm về trước. Khi dòng người vãn đi, chị vẫn nán lại để được xin chụp ảnh trước cổng nhà Đại tướng, chụp cùng số 30.

Mang theo bức cảnh chân dung Đại tướng do Đại tướng tự tay tặng bố mình, chị Hồng đã 3 lần vào
Mang theo bức cảnh chân dung Đại tướng do Đại tướng tự tay tặng bố mình, chị Hồng đã 3 lần vào "gặp" Người. Chị cố nán lại thật lâu bên ngôi nhà của Đại tướng và để được chụp ảnh ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.

“Lúc trước khi đoàn xe đưa linh cữu Người chưa tới, tôi đứng phía bên kia đường. Giờ Người đã về tới đất Quảng Bình, tôi đã lại gần hơn ngôi nhà Đại tướng đã sinh sống. Tôi vẫn cảm nhận Đại tướng đang đứng phía trong nhà, giơ tay chào mọi người. Đây là lần thứ hai trở lại ngôi nhà của Người và thêm một lần tôi đi viếng Đại tướng ở Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Lần nào, tôi cũng mang theo bức ảnh Người đã tặng bố tôi 59 năm về trước. Khi đó Người 44 tuổi”, chị Hồng kể lại.

Lặng trong dòng người đang đứng trước nhà Đại tướng, cố gắng chụp lại số nhà 30 Hoàng Diệu, một sinh viên Đại học Điện lực dù tới đây từ tối qua, thức trắng đêm để chờ đợi tiễn biệt Đại tướng. Thế nhưng khi Đại tướng trở về với Quảng Bình - quê hương của Đại tướng, nữ sinh viên này vẫn vấn vương chẳng thể rời khỏi nơi ấy...

Bạn sinh viên Đại học Điện lực mang theo tâm nguyện của cả gia đình ở Hải Hậu, Nam Định là được gửi lại bức di ảnh của Người cho gia đình Đại tướng.
Bạn sinh viên Đại học Điện lực mang theo tâm nguyện của cả gia đình ở Hải Hậu, Nam Định là được gửi lại bức di ảnh của Người cho gia đình Đại tướng.

Quê nhà ở Hải Hậu, Nam Định, bạn sinh viên này mang theo bức chân dung Đại tướng cùng những lời nhắn nhủ của cả gia đình: Tới viếng Đại tướng và gửi lại bức ảnh này tới gia đình Người thay cho nén nhang tâm linh cả gia đình bạn gửi tới vong linh Đại tướng, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi cũng đứng nán lại cùng dòng người ấy, chốc chốc lại nhận được những lời đề nghị: Chụp cho chị, cho anh bức ảnh, nhớ lấy được cả số 30 nhé.

Nghẹn lòng, tôi mím môi thật chặt để cảm nhận những tiếng khóc từ thẳm sâu trong lòng của những con người vẫn còn đứng ở lại đây khi trời đã về trưa. Con đường Hoàng Diệu cũng trở nên lặng lẽ…

Rất nhiều người nán lại lặng lẽ bên số 30 Hoàng Diệu.
Rất nhiều người nán lại lặng lẽ bên số 30 Hoàng Diệu.
Đã trưa, nhưng nhiều người vẫn chưa rời bước.
Đã trưa, nhưng nhiều người vẫn chưa rời bước.
Dòng người vẫn tụ tập trước cổng nhà Đại tướng sau khi linh cữu của Đại tướng đã về với đất mẹ Quảng Bình.
Dòng người vẫn tụ tập trước cổng nhà Đại tướng sau khi linh cữu của Đại tướng đã về với đất mẹ Quảng Bình.
Những bó hương nằm lặng lẽ ở cổng nhà Đại tướng như chính lòng người dân Việt Nam cũng đang lặng lẽ... buồn!
Những bó hương nằm lặng lẽ ở cổng nhà Đại tướng như chính lòng người dân Việt Nam cũng đang lặng lẽ... buồn!

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại