Thiếu gia phượt môtô tông chết người nói "chỉ chạy có 40km/h"

Lê Ngọc Dương Cầm |

Có vợ muộn nên đã gần 60 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ môtô phượt tông chết người ở Đồng Nai, ông Lin Mã Sáng có 4 đứa con còn thơ dại.

Cho đến chiều qua khi PV Một Thế Giới, cho biết, thanh niên 22 tuổi gầm lái chiếc CB1000R đâm chết ông Sáng vẫn biệt tăm và chưa một lần đả động đến việc hỗ trợ ma chay hay nhận trách nhiệm.

Như Một thế giới đã thông tin, xe mô-tô Honda CB 1000R biển số 68A1-000.01 do Ngô Tiểu Phụng (22 tuổi) cầm lái chạy từ phía sau lên với tốc độ kinh hồn, đã cán ngang qua người ông Sáng khi anh vừa ngã xuống.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông Sáng tử vong, theo khám nghiệm của bệnh viện đa khoa Định Quán là vỡ tim, tràn máu phổi và gãy 4 xương sườn.

Gia đình ông Sáng (người gốc Hoa) đã đưa thi thể về nhà lo hậu sự lúc đầu giờ chiều ngày 1.3.

Căn cứ vào đồng hồ ghi tốc độ của chiếc Ducati gắn camera hành trình và tốc độ vượt của các mô-tô trong nhóm “Baby Speed” thì các biker này đã chạy với tốc độ ước đoán phải trên 140km/h.

Nhận định của ông Đỗ Xuân Vinh - Chủ nhiệm Câu lạc Bộ (CLB) môtô quận Tân Bình, nói rằng nhóm “Baby Speed” chạy với tốc độ 140km/h là hoàn toàn có cơ sở vì khi xem clip ngay cả khi chiếc Ducati gắn camera chạy với tốc độ độ 120km/h mà còn bị các mô-tô khác vượt qua vèo vèo.

Một điều “lạ” trong vụ tai nạn nghiêm trọng này là biker Ngô Tiểu Phụng (22 tuổi), người cầm lái chiếc CB 1000R cán qua người ông Lìn Mã Sáng sau khi sơ cứu từ bệnh viện rồi được cho về do không bị chấn thương nặng nhưng cũng không bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra mà cho về nhà luôn.

Về nhà, biker Ngô Tiểu Phụng lên trên Facebook viết comment giải thích là chỉ chạy có… 40km/h mà thôi.

mo-to phuot tong chet nguoi
Thiếu gia Ngô Tiểu Phụng (Phụng Ngô) sau vụ tai nạn được cho về nhà và lên Facebook giải thích chỉ chạy có 30-40km/h mà thôi 

Vị thiếu gia này đến chiều qua vẫn chưa tiếp xúc với gia đình nạn nhân và cũng chưa có động thái nào về việc hỗ trợ ma chay hay bồi thường, ngoại trừ có người mẹ đến thắp nhang chia buồn với gia đình nạn nhân.

Đến đám tang,  khách viếng không khỏi nhói lòng xót xa khi nhìn cảnh các con nheo nhóc của nạn nhân Lin Mã Sáng đang ngồi nheo nhóc trước linh cữu của cha, đọc kinh.

Gương mặt ngây thơ, phảng phất buồn của những đứa trẻ chưa hết bàng hoàng...

Đám tang vắng vẻ, đìu hiu trong căn nhà ọp ẹp nằm bên con đường nhỏ, náo nhiệt xe cộ, thuộc quận Tân Phú, TP.HCM.

Căn nhà quá chật chội, gia đình đành phải bày bàn ghế ra gần giữa đường....

mo-to phuot tong chet nguoi
Những đứa con thơ dại của nạn nhân quá cố Lin Mã Sáng đang đọc kinh cầu cho linh hồn cha siêu thoát. Ảnh: Dương Cầm

Có mặt trong đám tang, ông Đỗ Xuân Vinh nghẹn ngào nói: "Tôi buồn quá. Anh Sáng mất đi đột ngột, không ai ngờ.

Vợ ảnh khóc chồng mấy ngày nay, kiệt sức ngồi không nổi, người nhà vừa đưa đi cấp cứu rồi. Tôi phải thay mặt gia đình tiếp khách, lo đám tang. Gia đình anh Sáng đơn chiếc lắm".

Chỉ tay vào những đứa trẻ đang ngồi buồn hiu trước quan tài, ông Vinh cho biết: "Mấy đứa con của anh Sáng đó.

Con nhỏ lớn nhất, mới học lớp 11, đang túc trực ở bệnh viện chăm lo cho mẹ rồi. 3 đứa nhỏ anh thấy, đứa nhỏ nhất mới có 7 tuổi, ở nhà lo tang cho cha".

mo-to phuot tong chet nguoi
Quang cảnh đìu hiu, buồn bã hiện diện trong căn nhà nhỏ, nơi có những đứa trẻ nheo nhóc vừa mất cha. Ảnh: Dương Cầm

Theo lời ông Vinh, lúc còn sống, ngoài việc là một thành viên trong CLB môtô Tân Bình đã trên 15 năm nay, ông Sáng còn là thủ quỹ của CLB.

Vì thương bạn nên tuy không có tên trong danh sách trong đoàn đua, ông Vinh vẫn đi theo để ủng hộ tinh thần người bạn thân và chứng kiến từ đầu đến cuối tai nạn kinh hoàng.

"Anh Sáng đã chết ngay sau khi chiếc mô tô phía sau chạy với tốc độ cao cán ngang người.

Tôi đã cố gắng hy vọng đưa anh vào bệnh viện gần đó... nhưng không còn cách nào cứu vãn tình thế" - Ông Vinh buồn bã.

mo-to phuot tong chet nguoi
Ông Đỗ Xuân Vinh, Chủ nhiệm CLB mô-tô quận Tân Bình buồn bã trước linh cữu của người bạn quá cố. Ảnh: Dương Cầm

Cho biết mình đang là thành viên trọng tài quốc gia các cuộc đua xe phân khối lớn, ông Vinh phân tích:

"Theo nguyên tắc, khi tham gia đoàn đua, người điều khiển mô-tô phải kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các mô-tô là 2 mét, tránh trường hợp đồng đội ngã ngang còn tránh kịp...

Theo tôi chứng kiến, hôm đó, khoảng cách giữa các mô-tô không an toàn và tốc độ khoảng 150 km/h, trong khu dân cư, là đã sai luật.

Chạy kiểu đó, khi anh Sáng xảy ra va chạm, ngã xuống đường thì làm sao mà tránh kịp?".

"Tôi cũng nhấn mạnh, ngay thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn đua đang được dẫn đến điểm xuất phát và chưa phải là lúc đua, cho nên chạy với tốc độ đó là không chấp nhận được.

Anh Sáng ngã xuống, nếu không bị cán qua người, vỡ tim, bể bàng quang, gãy xương sườn thì chắc không tử vong!" - Ông Vinh nói.

mo-to phuot tong chet nguoi
 Bảng cáo phó nạn nhân Lin Mã Sáng. Ảnh: Dương Cầm

Giải thích lý do ông Sáng va chạm với chiếc môtô phía trước và ngã xuống đường, ông Vinh thẳng thắn: "Lúc đó cảnh sát dẫn đường phát tín hiệu đoàn đua chạy chậm lại.

Những chiếc mô-tô chạy phía trước nhận thấy tín hiệu, đã chấp hành. Có lẽ anh Sáng không chú ý, nên vẫn chạy với tốc độ cũ và và chạm với chiếc mô-tô phía trước và ngã xuống..."

"Tôi đã đưa xác anh Sáng về đến nhà. Những ngày qua, gia đình chưa nhận được lời đề nghị bồi thường nào từ phía gây tai nạn (đoàn đua "phượt Baby Speed- PV).

Tối hôm qua, mẹ của Ngô Tiểu Phụng (người cầm lái chiếc mô-tô Honda CB 1000R biển số 68A1-000.01 cán qua người anh Sáng, dẫn đến tử vong - PV) có đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình.

Phía gia đình quá đơn chiếc, đang tập trung lo hậu sự cho anh Sáng, chưa tính đến chuyện bồi thường lúc này" - Ông Vinh cho biết.

"Tôi cũng khẳng định rõ: Chính mắt tôi thấy khi Phụng điều khiển xe cán qua người anh Sáng, Phụng không có chở ai như báo chí thông tin" - Ông Vinh nói thêm.

"Tai nạn là ngoài ý muốn. Tôi mong rằng các bạn gây ra cái chết của anh Sáng thể hiện tinh thần thượng võ trong thể thao, đối xử tử tế và có tình, trách nhiệm với gia đình anh ấy" - Ông Vinh nhắn nhủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại