Lính Trường Sa xin hứa trước anh linh Đại tướng

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Những người lính đảo Trường Sa luôn luôn dành sự kính trọng và tiếc thương vô hạn khi người anh cả, vị Tổng tư lệnh tối cao Võ Nguyên Giáp từ trần.

Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân đã vượt hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả ngàn km để cùng nhau trở về ngôi nhà nơi sinh thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình dâng nén hương thơm, tưởng nhớ Đại tướng.

Đặc biệt, trong các đoàn đó còn có những người lính đảo Trường Sa đang trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà Quảng Bình, khi hay tin Đại tướng từ trần đã nhanh chóng trở về dâng hương bái vọng.

Thượng úy Phạm Xuân Hoà (sinh năm 1975), nhân viên tàu HQ522 - Hải đội 413, vùng 4 Hải quân, từng có thời gian dài công tác tại đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa), đang nghỉ phép tại quê Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Nhận tin Đại tướng mất, anh cùng một đồng đội đã trở về ngôi nhà nơi sinh thành thắp hương, kính viếng, tưởng niệm người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trước những hình ảnh về những năm tháng hoạt động của Đại tướng trong ngôi nhà lưu niệm, thượng úy Hoà đã xúc động nghẹn ngào.

Thượng uý Phạm Xuân Hoà và đồng đội của mình, thay mặt cán bộ, chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa trở về dâng hương, tưởng niệm Đại tướng.

Thượng úy Phạm Xuân Hoà, chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa trở về dâng hương, tưởng niệm Đại tướng.

"Không chỉ tự hào là một người con của quê hương Quảng Bình, nơi sinh thành Đại tướng mà chúng tôi còn rất tự hào khi là một người lính Quân đội nhân dân Việt Nam từ 34 chiến sĩ được Đại tướng chỉ huy, rèn luyện trở thành một đội quân mà cả thế giới phải khâm phục.

Dù ở ngoài đảo và hoạt động trên biển nhưng anh em chúng tôi luôn theo dõi tình hình sức khoẻ của người. Và là một người lính khi nhận được tin người anh cả, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ trần, không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các quần đảo Trường Sa đều bồi hồi, xúc động, tiếc thương vô hạn.

Do đang được nghỉ phép tại quê nên ngay sau khi nhận tin Đại tướng từ trần, chúng tôi thay mặt cho anh em đang công tác ngoài các đảo trở về nhà lưu niệm của Người để xin được dâng nén hương thơm, thành kính, tưởng nhớ những công lao to lớn của người với dân tộc, với đất nước, quân đội", thượng uý Hoà chia sẻ.

Thượng uý Hoà khẳng định: "Trước anh linh của Đại tướng, chúng tôi, đại diện cho cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đảo ngoài Trường Sa xin nguyện mãi mãi học tập, noi gương sáng ngời của người và xin hứa sẽ cố gắng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, bảo vệ vững chắc toàn vẹn, chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam".

Cùng trở về nhà lưu niệm tại quê nhà bái vọng Đại tướng với thượng úy Hoà còn có trung sĩ Lê Văn Tuấn (sinh năm 1992), cũng đang chiến đấu, rèn luyện tại vùng 4 Hải quân.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi được dâng hương, tưởng niệm Đại tướng tại ngôi nhà sinh thành Đại tướng, trung sĩ Tuấn bày tỏ: "Khi nghe tin Đại tướng từ trần con thực sự rất buồn. Bởi Đại tướng là một người anh cả vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại tướng luôn dành những tình cảm thân thương nhất tới quân dân cả nước.

Trước anh linh của người, chúng con hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc".

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại