Ba vị tướng công an cùng nhận là học trò Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - “Đối với chúng tôi, Đại tướng là người cao cả. Đó là bậc cao niên mà chúng tôi bao giờ cũng tự coi mình là người học trò của Đại tướng”…

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại sự thương tiếc cho toàn dân tộc ta. Không chỉ là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng còn là tấm gương sáng để các thế hệ trong các lực lượng vũ trang nhân dân khác noi theo. Những chia sẻ khi hay tin Đại tướng ra đi của 3 vị tướng Công an mà chúng tôi phỏng vấn đã nói lên điều đó.

Chia sẻ cảm xúc của mình về tin buồn này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nói: “Buồn lắm anh ạ! Đó là mất mát rất lớn đối với đất nước và dân tộc không gì có thể bù đắp được”.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (Ảnh: vov.vn)
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (Ảnh: vov.vn)

Thượng tướng Toàn kể: “Trong quá trình công tác, tôi có gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần và đã nhiều lần được nghe bác nhắc nhở, động viên. Khi bác vào viện, tôi hay vào thăm. Mặc dù biết Đại tướng bệnh nặng nhưng khi nghe tin Đại tướng ra đi tôi vẫn thấy đột ngột và hẫng hụt vô cùng, đó là mất mát quá lớn.

Đất nước đã mất đi một tài năng, một vị khai quốc công thần, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là điều chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Nhưng quy luật của cuộc sống là vậy, có ai cưỡng lại được đâu”.

“Đối với chúng tôi, Đại tướng là người cao cả. Đó là bậc cao niên mà chúng tôi bao giờ cũng tự coi mình là người học trò của Đại tướng để phấn đấu đạt được những điều như Đại tướng mong đợi”, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nói.

 

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh

Bày tỏ sự thương tiếc đối với vị Đại tướng kiệt xuất của dân tộc, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Nguyên GĐ Công an Hà Nội chia sẻ: “Dù biết thông tin về tình hình sức khoẻ của Đại tướng trong 3 năm qua nhưng khi nghe tin Đại tướng ra đi, tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam không khỏi bất ngờ và thương tiếc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng huyền thoại của dân tộc. Khó có thể có từ ngữ nào diễn tả được hết công lao của ông đối với đất nước. Đó là người thuộc lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Sinh, lão, bệnh, tử”. Quy luật tạo hoá vẫn khắc nghiệt như vậy và con người không thể vượt qua quy luật này. Nhưng những chiến công lừng lẫy của vị tướng huyền thoại, những công lao to lớn đối với đất nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được lưu vào sử sách cho hậu thế mai sau”.

Có lẽ đã có một đêm trắng không ngủ khi biết tin Đại tướng ra đi, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ - Nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ bộc bạch: “Đêm hôm qua (đêm 4/10) thực sự là một đêm đau buồn, thương tiếc, hẫng hụt vì chúng ta đã mất đi một chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là thủ trưởng của tôi vì tôi có 14 năm trong quân đội.

Với tôi, Đại tướng mãi mãi là người mà tôi kính phục, tự hào về đất nước và dân tộc. Đại tướng là người làm rạng danh cho đất nước, người được cả thế giới ngưỡng mộ. Những năm qua, khi Đại tướng bước qua tuổi 100, chúng tôi luôn luôn lo lắng không biết sức khoẻ của Đại tướng như thế nào. Đại tướng ra đi là một tổn thất lớn đối với đất nước chúng ta và bạn bè quốc tế mà không gì có thể so sánh được”.

“Với một người đã từng 14 năm trong quân đội và hơn 30 năm trong ngành công an như tôi, với cuộc đời của một người lính vũ trang như tôi, Đại tướng là một người thầy, người cha và là người trong sáng tuyệt vời. Những lúc yếu lòng, chúng tôi – những người lính vũ trang đã lấy tấm gương Đại tướng mà soi, khi đó sẽ giải tỏa được hết”, tướng Khổng Minh Dụ nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại