Tai nạn thảm khốc 5 người chết: Chuyến hồi hương định mệnh

Lâm Phương |

Vừa mới về Việt Nam thăm người thân sau bao năm tha hương, 5 người trong gia đình không may gặp tai nạn khi tổ chức cho những người nghèo đi chùa nhân dịp lễ Phật đản.

Khoảng 9h30 phút sáng nay (31/5), tại nhà Đại thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), không khí tang thương bao trùm. Người thân của 5 nạn nhân trong vụ tai nạn tập trung bên ngoài, tiếng khóc thảm thiết.

Ngồi thất thần phía trước căng tin, bà Huỳnh Linda (63 tuổi, quốc tịch Mỹ) nấc nghẹn. Có lẽ bà vẫn chưa thể tin nổi chỉ trong giây lát bà mất cả chồng và các con.

Bà Linda cho biết, gia đình đã nhập quốc tịch và định cư bên Mỹ. Sau thời gian sống và làm việc bên Mỹ, vài ngày trước, gia đình bà quyết định về thăm quê hương.

Về nước đúng dịp lễ Phật đản nên gia đình bà Linda tổ chức cho đoàn người nghèo đi lên núi Chứa Chan (hay còn gọi là núi Gia Lào, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để đi chùa.

Người thân của 5 nạn nhân tập trung bên ngoài nhà Đại thể bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Người thân của 5 nạn nhân tập trung bên ngoài nhà Đại thể bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Chiếc xe 45 chỗ cùng đoàn xuất phát từ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), đến phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì dừng lại để đón gia đình bà cùng đi.

Lúc này, xe đã hết ghế ngồi nên chị Đinh Thị Hoàng Yến lấy xe 4 chỗ của gia đình chở ba nuôi và các em đi.

Đến 3h30, cả đoàn mới xuất phát, khi đang dừng đèn đỏ trước khu chế xuất Linh Trung 1 thuộc quận Thủ Đức thì bất ngờ bị chiếc xe container chạy với tốc độ nhanh tông mạnh từ phía sau.

“Cứ tưởng lần này về thăm bà con xứ sở sẽ vui vẻ, ai ngờ chỉ trong chốc lát lại xảy ra cơ sự này. Mới lúc nãy mọi người còn ngồi cười nói, nói chuyện với nhau vui vẻ mà giờ đã âm dương cách biệt”, bà Linda nghẹn ngào.

Bà Linda vừa dứt lời thì phía ngoài cổng có tiếng ồn ào, một bà cụ khoảng 75 tuổi vừa khóc vừa gọi tên Yến được nhiều người dìu vào.

Nhiều người không giữ được bình tĩnh, gào khóc đòi vào bên trong nhà Đại thể.

Theo những người ở đây cho biết, bà cụ là mẹ của nạn nhân Yến. Vào đến nhà Đại thể, bà cụ muốn vào bên trong để xem mặt con gái lần cuối.

“Con bảo đi chùa làm từ thiện mà, sao giờ lại thế này”, bà cụ khuỵu xuống gọi con khi cánh cửa vừa hé mở.

Đến khoảng 10h sáng nay, cơ quan pháp y đã đến tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Theo người nhà nạn nhân, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, thi thể của 5 nạn nhân sẽ được đưa về quàn tại chùa Phổ Quang, sau đó sẽ hỏa táng.

Trong số 5 nạn nhân thì anh Phạm Thanh Tùng và chị Lý Thanh là vợ chồng.

Tro cốt của vợ chồng nạn nhân Tùng và Thanh sẽ được gia đình đem về Mỹ, riêng 3 người còn lại sẽ được gửi tro cốt vào chùa.

Theo nguồn tin từ cơ quan điêu tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn có thể là do tài xế ngủ gật.

 Bà Linda thất thần và không tin nổi chỉ trong giây lát đã mất chồng và con.

Ban An toàn Giao thông TPHCM, UBND quận Thủ Đức cho biết, họ bước đầu hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 8 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sáng 31/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết tại Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khẩn trương công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:

1.     Lý Văn Sành (SN 1949, quốc tịch Mỹ)

2.     Lý Thanh (SN 1984, quốc tịch Mỹ, con gái ông Sành)

3.     Phạm Thanh Tùng (SN 1972, quốc tịch Mỹ, chồng nạn nhân Thanh)

4.     Phạm Hồng Yến (SN 1970, ngụ quận Thủ Đức, con nuôi ông Sành)

5.      Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1988, ngụ Kiên Giang)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại