Sự thật vụ đánh ghen xôn xao dư luận ở Mê Linh

X.Hải |

(Soha.vn) - Cũng chỉ vì những lời nói bóng gió của thiên hạ mà hai người phụ nữ và là hàng xóm của nhau đã xảy ra những va chạm, xô xát không đáng có.

Những ngày qua, người dân xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh - Hà Nội) xôn xao, bàn tán câu chuyện đánh ghen của hai phụ nữ đã là hàng xóm của nhau vài chục năm nay. Chỉ vì những điều tiếng, dị nghị của người làng trên xóm dưới mà họ ăn không ngon, ngủ không lành và cũng chẳng dám vác mặt ra đường, rồi thậm chí là xảy ra những xô xát không đáng có.

“Chuyện chỉ bé bằng móng tay mà dư luận cứ bàn ra tán vào, tỉa tót rát hết cả mặt. Bởi sự thật đâu phải như vậy, giữa chúng tôi chẳng có gì quan hệ bất chính như mọi người đồn thổi đâu. Sự thực không phải như thế…”, bà Nguyễn Thị Lợi - người bị bà Đỗ Thị Hậu  đánh ghen vì cho rằng có quan hệ bất chính với ông Thức (chồng bà Hậu - PV) cho hay.

Theo thông tin chúng tôi có được, trước sự việc bị đánh ghen vô cớ, bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1971) đã làm đơn tố cáo bà Đỗ Thị Hậu (SN 1964) lên cơ quan chức năng vì thương tích 16% sức khỏe cho bà.

Bà Lợi kể, cách đây khoảng 3 tháng, bà cùng mấy người bạn có tổ chức đi ăn uống ở TP. Vĩnh Yên và tình cờ hôm đó gặp ông Thức (chồng bà Hậu) và một số người bạn khác cũng ở đó. Vì tình làng xóm láng giềng nên mấy người gộp chung bàn để ăn uống, chuyện trò với nhau.

Hiện trường sự việc xảy ra mâu thuẫn giữa bà Lợi và bà Hậu.
Hiện trường sự việc xảy ra mâu thuẫn giữa bà Lợi và bà Hậu.

Tàn cuộc nhậu, cả nhóm cùng kéo nhau đi hát karaoke. Trong khi ngồi hát với nhau, mấy người đi cùng đã kháo ông Thức có “tình cảm” với bà Lợi cho xôm chuyện.

“Chẳng biết ai đó trong những người bạn của ông Thức đã nói gì với bà Hậu về mối quan hệ bất chính giữa tôi với ông Thức. Mà sự thật đâu phải vậy. Không những vậy, mấy ngày sau, họ còn đồn thổi là chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau nữa” - bà Lợi cho biết.

Cũng chính từ những lời thiên hạ truyền tai đó, bà Hậu sinh nghi chồng mình có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác và nổi cơn ghen thịnh nộ. Nhưng bà Hậu cũng chỉ lặng im vì không bắt được quả tang những hành vi không đứng đắn của chồng và người hàng xóm.

Tưởng chuyện qua đi, thì đến đầu tháng 12/2012, khi đang ở nhà một người cháu (sát bên nhà bà Lợi - PV), thì bà Hậu bất ngờ xông vào để nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” về mối quan hệ giữa bà Lợi và ông Thức.

Khi thấy bà Lợi không ngồi nói chuyện phải trái với mình mà bỏ chạy vào phòng ngủ của người cháu, chốt trái cửa lại, thì bà Hậu tức giận, tay cầm dao chạy theo sau đập kính, mở khóa để “nói chuyện” với người được xem là tình địch.

Hai bên xảy ra xô xát, giằng co khiến bà Lợi ngã xuống rồi bị tấm kính vỡ cứa vào mặt. Sau khi được mọi người can ngăn, sự việc mới “giảm nhiệt”. Ngay sau đó, công an xã Đại Thịnh cũng đến lập biên bản sự việc.

“Tôi cũng chỉ vì ghen quá mất khôn nên có đến nhà cô Lợi để nói chuyện của người lớn. Nhưng do không giữ được bình tĩnh, với lại cô ấy bỏ đi nên chúng tôi đã xảy ra xô xát với nhau. Trong lúc giằng co, không may cô Lợi ngã đúng phải mảnh kính vỡ còn vương vãi trên nền nhà. Nghĩ lại thấy mình dại quá!” - bà Hậu phân bua, giải thích cho sự việc đáng tiếc xảy ra trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Hậu đã đích thân đến nhà bà Lợi để xin lỗi về sự việc đáng tiếc trên và bà Lợi cũng cũng xác nhận điều này.

Nụ cười và cái bắt tay giản hòa của hai người phụ nữ (bà Hâu, đứng bên trái) để cùng xóa bỏ những mâu thuẫn, sống tốt lên.

Nụ cười và cái bắt tay giản hòa của hai người phụ nữ (bà Hậu, đứng bên trái) để cùng xóa bỏ những mâu thuẫn, sống tốt lên.

Bà Lợi tâm sự: “Bà Hậu đã nhận lỗi, tôi cũng không để bụng nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm nên dẫn đến việc xô xát, va chạm giữa hai bên. Còn bà Hậu chỉ vì ghen bóng ghen gió mà hành xử như vậy là không đáng, cần phải rút kinh nghiệm và trả lại danh dự cho tôi”- bà Lợi bộc bạch.

Cuối cùng sự việc ghen tuông quá mất khôn ở làng quê vốn bình yên này giữa hai người phụ nữ đã thông tỏ ngọn ngành. Những cái bắt tay và nụ cười thông cảm bỏ qua cho nhau vì những hiểu lầm không đáng có đã được hai bên giản hòa trước sự chứng kiến của chúng tôi. Và làng quê đã yên bình trở lại...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại