Nữ sinh 'đánh ghen', bố mẹ đi hòa giải

daquynh |

Về thông tin, các cháu cùng “yêu đương” một “đại gia” nào đấy như dư luận đồn thổi, anh Hồng tỏ ra rất ngỡ ngàng.

Phụ huynh hòa giải

Ngôi nhà sàn cũ kỹ của gia đình cháu Lý Thị T., nữ sinh bị các đàn chị 'đánh ghen' xôn xao dư luận vừa qua nằm khá sâu trong thung lũng nhỏ.

Không gian trong lành, yên ả của vùng đồng rừng vốn dĩ hoang vu tự ngàn đời.

Thế nhưng, câu chuyện của những người đàn ông trong căn nhà sàn lại chẳng mấy vui vẻ. Họ gồm có đại diện bên các gia đình “bên hại” đến nói chuyện “đầu cuối” với anh Giò – bố cháu T.

nu-sinh-danh-ghen-bo-me-di-hoa-giai

Cuộc “họp bàn” của phụ huynh các cháu trong vụ “đánh ghen”

2 người khách lạ là anh Chẩu Văn Hồng, Chẩu Văn Bằng (đại diện phụ huynh của các cháu tham gia “đánh ghen” cháu T.), người xã Ngọc Minh, cách xã Thượng Sơn của anh Giò 50km.

Anh Hồng, anh Bằng đến bản Hạ Sơn từ chập tối, qua một người “trung gian” là một giáo viên tiểu học Thượng Sơn. Các anh đến đây với mục đích “hòa giải” sự việc đáng tiếc do các con mình gây ra.

Trưởng thôn Lý Văn Xuân, bí thư chi bộ thôn Hạ Sơn, anh Lý Văn Hà cũng có mặt để chứng kiến sự việc.

Tất cả các gia đình, cả bên hại và bên bị hại, đều là người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, họ đều giống nhau ở gia cảnh khốn khó, ít va chạm, ít hiểu biết, con em họ đều cơm đùm cơm nắm ra ngoài thị trấn trọ học lấy cái chữ.

Họ cũng không hề biết sự việc xảy ra, nếu như không có nhà trường và công an huyện gửi thông báo đến.

Vẻ ngại ngùng, lấn bấn của anh Hồng, anh Bằng không giấu được trên gương mặt. Một lúc khá lâu họ mới dám mở lời, rằng: sự việc đáng tiếc khiến cháu T. bị ảnh hưởng đến tinh thần và danh dự, là phụ huynh, các anh rất áy náy.

Lặn lội đến, các anh mong muốn gia đình anh Giò thông cảm và tha thứ cho phút giây bồng bột của con trẻ, để chúng có cơ hội được sửa đổi, được tiếp tục theo học trong thời gian tới…

Trưởng thôn Xuân, bí thư chi bộ thôn… cũng ra sức làm công tác tư tưởng cho các bên, để có được “một tiếng nói chung”.

Anh Hồng cho hay: sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Vị Xuyên cũng đã mời phụ huynh các cháu đến với tư cách là những người giám hộ, vì các cháu chưa đủ tuổi vị thành niên.

Về thông tin, các cháu cùng “yêu đương” với một “đại gia” nào đấy như dư luận đồn thổi, anh Hồng tỏ ra rất ngỡ ngàng.

“Các cháu trọ học xa nhà, cuộc sống nghèo khổ, mỗi tháng mỗi gia đình chỉ gửi cho con chừng dăm ba trăm ngàn… Với hoàn cảnh đó, các cháu không có tiền để mà chơi bời, đua đòi. Hơn nữa, các cháu xuất thân từ vùng sâu, vùng xa nên rất sợ va chạm, tiếp xúc với bên ngoài, và đều là những đứa trẻ ngoan…”– anh Hồng nói.

“Các anh công an huyện bảo chúng tôi, nên tự hòa giải để tránh việc các cháu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì sự việc vừa giờ do các cháu nông nổi, bột phát và cũng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Về hành vi xâm hại cháu T., công an huyện đã đưa cháu T. đi giám định, không có gì tổn thất cả. Chúng tôi cũng mong gia đình anh Giò chấp thuận…” - anh Hồng nói thêm.

Sau đó, anh Giò cũng có vẻ nguôi ngoai và chấp thuận. Anh cho biết, gia đình anh cũng không muốn làm rầy rà sự việc, muốn con cái được yên ổn để tiếp tục học tập.

Gia đình anh sẽ có đơn đề nghị không nhờ chính quyền can thiệp nữa nếu như những người lớn tự hòa giải được với nhau.

“Có lẽ chúng tôi cũng chỉ yêu cầu các gia đình kia bồi thường cho cháu về danh dự một ít tiền thôi” – anh Giò bảo.

Sẽ xem xét khởi tố vụ án

Thượng tá Thẩm Quang Biển, Trưởng công an huyện Vị Xuyên đã có buổi làm việc với PV xung quanh sự việc nữ sinh Lý Thị T bị 4 nữ sinh khác làm nhục.

Theo thượng tá Biển, sự việc xảy ra vào buổi trưa ngày 10/9/2012. 4 “đàn chị” đến “đánh ghen” em T. là Chẩu Thị Th., Chẩu Thị L., Thẻn Thị L. và Chẩu Thị T.

4 nữ sinh tham gia làm nhục em T. đều là học sinh lớp 12 trường THPT Vị Xuyên và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vị Xuyên.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, công an huyện đã tiến hành lấy lời khai của các đối tượng liên quan.

nu-sinh-danh-ghen-bo-me-di-hoa-giai

Nhà của gia đình anh Lý Văn Giò.

Bước đầu, các “đàn chị” đã thừa nhận hành vi của mình. Theo như lời khai của các nữ sinh, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Chẩu Thị Th. nghi ngờ T. có quan hệ yêu đương với “bạn trai” mình – một nam học sinh lớp 11.

Trước đó, Th. đã từng bắt gặp người yêu mình chở T. về phòng trọ nhiều lần.

Vì tức giận nên Th. đã rủ các nữ sinh đến phòng trọ của T. để nói chuyện. Lúc đến, cả nhóm này đánh dằn mặt T. bằng một cái tát rồi bỏ đi. 15 phút sau, cả nhóm quay lại, tiếp tục hành hạ nữ sinh T.

Đỉnh điểm của cơn ghen này là khi nữ sinh Th. dùng cán ô để chọc vào chỗ kín của nạn nhân. Toàn bộ diễn biến vụ đánh ghen này được một nữ sinh khác quay lại bằng điện thoại di động.

Công an Vị Xuyên kết hợp với nhà trường đã tiến hành kiểm tra toàn bộ điện thoại di động và tịch thu những điện thoại có đoạn clip khá nhạy cảm này.

“Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang về sự việc này để xin ý kiến chị̉ đạo. Hiện tại, gia đình các nữ sinh đang ngồi lại với nhau để thỏa thuận, đền bù về mặt danh dự. Cơ quan công an đang xem xét để khởi tố vụ án “làm nhục người khác” – Thượng tá Biển cho biết.

Liên quan đến việc này, Hiệu trưởng trường THPT Vị Xuyên –ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay: đây là lần đầu tiên trường xả̉y ra một sự đáng tiếc như thế này.

Vì sự việc xả̉y ra ngoài phạm vi trường học nên sau khi cơ quan công an có kết luận, nhà trường sẽ xem xét kỷ luật các học sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại