Sự thật sau clip gây phẫn nộ: "Vì cốc trà, con đánh mẹ tới tấp"

Phương Dung - LN |

Người thanh niên và phụ nữ trong clip được công an phường Trung Phụng (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận không phải quan hệ mẹ con mà là mối quan hệ khác.

Xuất hiện trên mạng xã hội vào hôm 2/7, đoạn clip ngắn có tên “Vì cốc trà, con trai đánh mẹ tới tấp” lập tức gây "bão" và khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Đã có hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất bình, tức giận sau khi xem clip, hầu hết các ý kiến đều cho rằng đây là một đứa con bất hiếu, đáng bị xã hội lên án và cư dân mạng cũng bày tỏ sự thương xót dành cho bà cụ.

Trong clip, có thể thấy một nam thanh niên đã dùng dép đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ lớn tuổi, đi kèm theo đó là những câu chửi thề tục tĩu. Còn người phụ nữ luống tuổi chỉ có thể chịu trận không chút kháng cự.

Hình ảnh thanh niên cầm dép đánh vào mặt người phụ nữ lớn tuổi gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh thanh niên cầm dép đánh vào mặt người phụ nữ lớn tuổi gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip)

Chứng kiến cảnh tượng trên, một người đàn ông đã xông vào ôm chặt đối tượng can ngăn, nhưng do không còn tỉnh táo nữa, đối tượng vùng vẫy mạnh và tiếp tục xông vào đánh đấm khiến người phụ nữ ngã dúi xuống đất.

Rất nhiều người dân xung quanh đã đứng ra can ngăn và bảo vệ bà trước trận đòn của nam thanh niên.

Ngày 3/7, để xác minh tính thực hư của câu chuyện gây phẫn uất trên, PV đã tìm đến địa chỉ được người đăng tải cung cấp.

Theo lời kể của các nhân chứng, thì sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 2/7. Thanh niên và nạn nhân trong clip lần lượt là anh Nguyễn Văn D (SN 1981) và bà Lê Thị K (SN 1948). Tuy nhiên cả hai không phải mẹ con mà là cô cháu ruột thịt.

Một nhân chứng cho biết: “D hiện không có việc làm, đang ở nhà. Còn bà K thì bán nước trong ngõ Khâm Thiên.

Chiều ngày 2/7, do bà K bận việc có nhờ ông hàng xóm trông hàng nước giúp, khi thấy D vào tự tiện móc đá uống nước nên liền hỏi: “Mày không trả tiền à?” thì bị D nổi khùng xông vào đánh.

Bà K lúc này cũng vừa tới, thấy vậy vào can thì bị đánh theo".

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Trưởng công an Phường Trung Phụng

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Trưởng công an phường Trung Phụng

Sau đó, những người liên quan đều bị triệu lên công an phường sở tại để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Đức Hạnh (Phó Trưởng công an phường Trung Phụng, phụ trách hình sự) cho biết, do xô xát giữa ba người ở mức độ nhẹ không xảy ra thương tích nên công an phường đã tiến hành hòa giải giữa các bên và cho về nhà.

“Đối tượng Nguyễn Văn D hiện không có việc làm, thường xuyên ở nhà lê la ở quán hàng nước. Do vụ việc không gây thương tích nên không xử lý hành chính. Sau khi hòa giải đôi bên, D đã xin lỗi bà K", vị Phó Trưởng công an phường cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại