Ông ngoại bé Ngân: "Tôi sợ mất cháu!"

"Lúc tôi và vợ mới lên tới bệnh viện, nghe chị Nhàn, anh Hưng là hàng xóm nhà con Trang muốn nhận cháu là con nuôi, tôi sợ mất cháu nên mới lên tiếng giành nuôi"...

Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1964, ông ngoại ruột bé Ngân - cháu bé bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ dã man ở Bình Dương) chia sẻ trên tờ Một Thế Giới: “Lúc mới chân ướt chân ráo vô bệnh viện, tôi nói tôi là ông ngoại Ngân đâu có ai tin. Tại người ta nói giờ Ngân có tiền ủng hộ, nên sẽ có người tới nhận bừa để lấy tiền. Sau đó thì bên hình sự mới kiểm tra lý lịch tôi, xác định tôi là ông ngoại Ngân người ta mới chịu cho tôi chăm cháu. Nghe người ta nói vậy tụi tôi buồn lắm, mà không biết nói sao. Lúc tôi và vợ mới lên tới bệnh viện, nghe chị Nhàn, anh Hưng là hàng xóm nhà con Trang muốn nhận cháu là con nuôi, tôi sợ mất cháu nên mới lên tiếng giành nuôi. Thì huyết thống của mình mà, ai như tôi cũng vậy thôi à”.

Về việc giành nuôi cháu Ngân, ông Giang tâm sự: “Khoảng tiền người ta cho Ngân tôi cũng không quan tâm nữa. Lỗi là do con gái tôi, phận làm cha mẹ, tôi nhận nuôi Ngân cũng là muốn gánh một phần lỗi cho con gái. Còn chuyện ai được nuôi cháu thì pháp luật phân xử sao nghe vậy, chứ muốn giành là giành được sao. Nếu pháp luật cho thằng Tố nuôi con thì Tố đón Ngân về, có vậy thôi mà”.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa Bình Dương, tình trạng của Kim Ngân - bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh - đã khá ổn định.

Tại khu vực điều trị, bé có thể đi lại, cười đùa với mọi người. Đôi mắt cô bé giờ đã có thể mở to, những vết hằn do đòn roi cũng mờ bớt. Đặc biệt, bé Ngân luôn tươi cười, tỏ ra quấn quýt bên anh Trần Văn Tố - người nhận là cha ruột của bé.

Mỗi khi giật mình, bé Ngân thường hốt hoảng gọi: “Cha đừng bỏ con đi nữa nghen cha, cha ở với con”. Như chiều nay, khi anh Tố định đặt Ngân xuống giường nghỉ, Ngân đã khóc ré lên: “Cha đừng bỏ con”, anh Tố nghẹn ngào: “Ờ, cha đây, cha đây, cha không bỏ con lần nào nữa đâu”.

Được biết, tổng số tiền do các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cháu Ngân đến hôm nay đã được 130 triệu đồng.

Xung quanh vụ việc này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Công ty Tâm lý An Việt Sơn nhận định, đã đến lúc cần các bậc cha mẹ trẻ biết rằng yêu con không phải là cho roi, cho vọt như trước. Mỗi đứa trẻ sinh ra không có đứa trẻ nào láo, hư mà tất cả ở giáo dục của người làm cha, làm mẹ. Có nhiều đứa trẻ luôn bị cha mẹ quát mắng cho rằng con hỗn xược, láo, mất dạy nhưng trên thực tế đó là do cách giáo dục của cha mẹ.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình (chuyên gia xã hội học),  nhiều bậc cha mẹ có cái “tôi” quá lớn, đánh con cho bõ tức, nhưng thực chất đang thể hiện cơn cuồng lộ, độc đoán, hằn học, rối loạn. Đánh con là xâm phạm thân thể trẻ, để lại vết thương cả về thể xác và tâm hồn trẻ... Dùng roi vọt đánh trẻ có nghĩa là cha mẹ thiếu hiểu biết, cổ hủ, lạc hậu ...

 

Trước đó, chiều 12/9, Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) xảy ra cãi vã, rồi đánh đập bé gái Kim Ngân (4 tuổi, là con đẻ của Trang).

Một số người trong khu nhà trọ đến can ngăn thì phát hiện cháu Kim Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà, khuôn mặt sưng phù, thâm tím, bị kiến bu đầy người. Thấy tình trạng nguy kịch của bé Ngân, những người tốt bụng này đã bế cháu đi cấp cứu, sau đó tình nguyện ở lại chăm sóc cho đến khi cơ quan chức năng và người thân của Kim Ngân có mặt.

4 ngày sau, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Minh và Trang về hành vi Cố ý gây thương tích.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại