Ông bảo vệ lạ lùng và niềm khao khát sách Thượng Lâm

Mạnh Mường |

Ông bảo vệ đã ngoài 80 tuổi vẫn dậy lúc 2 giờ sáng quét sân trường, kéo xà đơn như bản tính thời lính, ông vui với niềm vui sách của lũ trẻ ở tiểu học Thượng Lâm.

Bảo vệ hơn 80 tuổi và thú vui quét sân 2 giờ sáng

Trong buổi trao tặng sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ cho trường Tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức chúng tôi chú ý đặc biệt đến một nhân vật lúi húi ở góc sân với thúng, mủng, dần sàng thi thoảng lại ghé qua sân khấu ngắm nghía và cười rất tươi.

Chúng tôi lân la sang ngồi gần và trò chuyện. Ông cụ Nguyễn Văn Hiền (1935) móm mém ngồi vừa chẻ nan vừa kể về cuộc sống trong niềm hân hoan, không che giấu niềm vui với lũ trẻ.


Ông cụ Nguyễn Văn Hiền (1935) đã hơn 20 năm làm bảo vệ ở trường Tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Ông cụ Nguyễn Văn Hiền (1935) đã hơn 20 năm làm bảo vệ ở trường Tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Nhìn ông, thấy toát lên niềm hạnh phúc, sự hài lòng về cuộc sống hiện tại. Năm nay đã 81 tuổi, giường như cuộc đời ông đã gắn liền với hai chữ “cống hiến”.

Ông cống hiến 13 năm 8 tháng của cuộc đời cho quân ngũ. Sau khi rời quân ngũ ông có 7 năm làm lái xe ở Hà Nội và 3 năm công tác ở quê hương - xã Thượng Lâm.

Giờ đây, niềm vui của ông Hiền là hằng ngày được thấy lũ trẻ tung tăng sân trường, với công việc của một người bảo vệ. Hàng ngày ông quét sân trường, dọn dẹp, đun nước, đóng cửa, tắt điện các phòng học, bảo quản vật chất của trường…

Ông nói, nhiều năm nay đã quen với giấc ngủ chỉ đến 2h sáng là dậy. Những đêm trời sáng trăng, 2 giờ sáng ông dậy quét sân trường, còn những đêm không trăng, có điện ở sân trường ông lại tranh thủ quét sân, làm việc vặt.

Hai mươi năm làm bảo vệ ở trường ông chưa để xảy ra mất mát gì cả. Lũ trẻ quý ông cụ ra trò, đứa nào đi qua hay gặp ông cũng bế, cũng trêu.

Ông bà có con cháu nhưng giờ còn sức khỏe muốn tự chăm lo cho mình để con cái có thời gian lo cho cuộc sống. Gần đây, vợ ông cũng chuyển đến ở cùng để tiện chăm sóc nhau.

“Trường rất quan tâm, ngày lễ tết đều có quà như cán bộ, giáo viên. Ngoài khoản tiền lương 50.000đ/ngày mà trường trả cho, BGH cũng tạo điều kiện để tôi mò mẫm làm mấy cái thúng, mủng tre kiếm thêm đồng ra đồng vào”.


Ông cụ Hiền cần mẫn vót nan đan rổ để bán kiếm thêm thu nhập

Ông cụ Hiền cần mẫn vót nan đan rổ để bán kiếm thêm thu nhập

Dường như người lính năm xưa vẫn giữ được những nét sinh hoạt rất dung dị, rất đời nhưng cũng rất quy củ. Sáng sáng ông vẫn đều đặn kéo xà đơn.

“Tôi vẫn cảm thấy trong người khỏe lắm, một bữa cũng ăn được 2 lưng bát cơm, mỗi lần vẫn kéo xà đơn được 10 cái”. Ông cụ vui vẻ nói.


Hơn 700 cuốn sách dành tặng trường Tiểu học Thượng Lâm

Hơn 700 cuốn sách dành tặng trường Tiểu học Thượng Lâm

Chia sẻ về niềm vui trong ngày trường đón nhận sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ, ông cụ nói: “thấy bọn trẻ háo hức, chăm chú tìm đọc từng cuốn sách tôi cũng thấy vui thích và thấy thèm được đọc, mắt tôi giờ vẫn sáng lắm, vẫn có thể đọc tốt”

Sách, niềm mong mỏi đã lâu của thầy và trò Thượng Lâm, Mỹ Đức

Cô Nghiêm Thị Huyền Trang trông coi thư viện, kiêm công tác thư viện được 6 năm cho biết, hiện tại thư viện trường có khoảng 2000 đầu sách. Tuy nhiên, còn thiếu nhiều đầu sách hay cho học sinh.

Hàng tuần rường tổ chức cho học sinh khối 2 đọc thứ 2, học sinh khối 3 đọc thứ 3, học sinh khối 4 đọc thứ 6, học sinh khối 5 đọc thứ 5. Riêng học sinh khối 1 sang kỳ 2 mới tổ chức cho đọc.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nhu cầu đọc của nhiều học sinh, các em đều muốn được đọc tất cả các ngày trong tuần.


Em Trịnh Khánh Linh, học sinh lớp 4A là học sinh giỏi các năm liên tục cho biết, mỗi tuần các em được lên đọc như vậy không đủ, các em muốn được đọc cả tuần.

Em Trịnh Khánh Linh, học sinh lớp 4A là học sinh giỏi các năm liên tục cho biết, mỗi tuần các em được lên đọc như vậy không đủ, các em muốn được đọc cả tuần.


Tham dự chương trình trao tặng sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ cho trường Tiểu học Thượng Lâm còn có Đại diện Chính quyền xã Thượng Lâm, Hội cha mẹ học sinh.

Tham dự chương trình trao tặng sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ cho trường Tiểu học Thượng Lâm còn có Đại diện Chính quyền xã Thượng Lâm, Hội cha mẹ học sinh.

Em Phạm Thị Kim Oanh lớp phó học tập lớp 5A, liên đội trưởng trường đại diện cho hơn 500 học sinh chia sẻ:

“Việc tự học thông qua hình thức đọc rất hấp dẫn và bổ ích. Đã từ lâu, học sinh trường TH Thượng Lâm chúng em mơ ước có một thư viện riêng, với những cuốn sách hay, bổ ích.

Cũng nhờ sự quan tâm, chung tay giúp sức của các bác, các cô chú cũng như thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, ước mơ của chúng em đã thành hiện thực.

Thông qua việc tự học, tự đọc chúng em hiểu thêm được nhiều điều bổ ích, biết thêm các kỹ năng trong đời sống, thêm tự tin hơn, hăng hái hơn và chủ động hơn…”


Em Phạm Thị Kim Oanh lớp phó học tập lớp 5A, liên đội trưởng trường

Em Phạm Thị Kim Oanh lớp phó học tập lớp 5A, liên đội trưởng trường

Trong buổi trao tặng này, ngoài việc được nhận những cuốn sách hay, bổ ích, thiết thực các em học sinh còn được nghe những chia sẻ thú vị của nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha News (Soha.vn) về tác dụng của việc đọc sách.

Mà theo như nhận xét của bà Trần Thị Trinh Khuy, hiệu trưởng nhà trường: “Những lời chia sẻ chân tình, thú vị hấp dẫn rất bổ ích, như một làn sinh khí mới cho học sinh của trường.

Những cuốn sách của Báo là món quà vô giá để tiếp bước cho công tác giáo dục của nhà trường…”


Những buổi nghe nói chuyện như thế này như một buổi học ngoại khóa bổ ích đối với các em

Những buổi nghe nói chuyện như thế này như một buổi học ngoại khóa bổ ích đối với các em


Chăm chú lắng nghe những câu chuyện

Chăm chú lắng nghe những câu chuyện


Em Phạm Thị Kim Oanh lớp phó học tập lớp 5A cười tít mắt với những câu chuyện của nhà báo Bùi Ngọc Hải

Em Phạm Thị Kim Oanh lớp phó học tập lớp 5A cười tít mắt với những câu chuyện của nhà báo Bùi Ngọc Hải

“Cái quý giá nhất của một cuốn sách không phải là bìa sách, nội dung sách hay giá tiền mua cuốn sách mà chính là người đọc.

Nếu cuốn sách để trong kho, không được mang ra đọc thì trở thành vô dụng, vì thế để những cuốn sách mà chúng tôi trao tặng thực sự có giá trị thì phải được các em đón nhận, tìm đọc và sử dụng có hiệu quả nhất”. Nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ thêm.


Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha News (Soha.vn) nhiệt tình chia sẻ tâm tư, tình cảm và nói về tác dụng của việc đọc sách

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha News (Soha.vn) nhiệt tình chia sẻ tâm tư, tình cảm và nói về tác dụng của việc đọc sách

Đại diện cho BGH Trường Tiểu học Thượng Lâm, bà Trần Thị Trinh Khuy chia sẻ thêm về trường và phát biểu cảm ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ/Soha.vn:

“Trường tự hào là ngôi trường được thành lập cách đây 61 năm, trải qua nhiều thăng trầm của đất nước, với sự đóng góp của nhiều thế hệ thầy, trò.

Ngày nay trường càng tự hào hơn về sự khang trang của cơ sở vật chất, có bề dày thành tích đáng khích lệ: trường chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến cấp thành phố, trường tiên tiến cấp thành phố.

Tuy được công nhận là thư viện tiên tiến nhưng thư viện chúng tôi còn nhiều hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trong lúc BGH đang rất băn khoăn về điều đó, Báo Trí Thức Trẻ đã lưu tâm và tặng trường hơn 700 đầu sách cùng ghế đá để các em có nơi ngồi đọc ngoài trời. Chúng tôi trân trọng đón nhận những món quà này và xin chân thành cảm ơn Qúy Báo”.


Bà Trần Thị Trinh Khuy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Bà Trần Thị Trinh Khuy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao tặng sách ở các vùng quê, các trường học ở những vùng khó khăn, hiếu học thực sự cần đến sách. Rất mong Qúy độc giả quan tâm ủng hộ:

Nhận sách trực tiếp tại: Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên lạc trực tiếp: 0974.974.104 (Phạm Đình Mạnh)

Hoặc ủng hộ qua tài khoản: 1912.832.546.5015

Chủ tài khoản: Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại