Nữ sinh 1m19 quyết tâm đội nắng đợi viếng Đại tướng

Đình Phong |

(Soha.vn) - Mặc dù chỉ cao 1m19 nhưng cô sinh viên ĐH Nhân văn Hà Thị Mai vẫn vui vẻ xếp hàng, đội nắng hơn 4 tiếng đồng hồ với mong muốn được tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xếp hàng cùng hàng vạn người đợi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều ngày 9/10, cô bé Hà Thị Mai (sinh viên năm 2, khoa Công tác xã hội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) nổi bật hơn cả bởi cô bé có chiều cao khiêm tốn đứng lặng lẽ xếp hàng.

Mặc dù được ưu tiên nhưng cô sinh viên

Mặc dù được ưu tiên nhưng cô sinh viên "tí hon" vẫn đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để được vào viếng Đại tướng.

Bước từng bước chậm rãi, khó khăn, Mai chia sẻ: “Mặc dù hơi mệt vì đứng khá lâu dưới trời nắng nhưng mình cảm thấy vinh dự khi được vào viếng Đại tướng về nơi an nghỉ. Mình nghĩ ai đứng xếp hàng ở đây từ già đến trẻ đều cảm thấy điều đó. Mình xúc động lắm khi chứng kiến mọi người bất chấp trời nắng nóng chờ đợi vào tiễn biệt Đại tướng”.

Nhích từng bước một, Mai kiên trì chờ đợi mà không có chút sốt sắng hay tỏ ra mệt mỏi.

“Thật ra mình được xếp hàng ưu tiên nhưng mình đã không đi vì thấy mọi người đến đây đều xếp hàng nghiêm túc mong được vào viếng Đại tướng, thậm chí có người đợi rất nhiều ngày, có người lặn lội từ xa đến. Đại tướng đã đánh đổi cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước vậy nên không có lý do gì mà mình không thể đợi vài tiếng đồng hồ để một lần được bày tỏ tình cảm của mình đối với công lao của Đại tướng”, cô sinh viên 'tí hon' chia sẻ.

Cô sinh viên Hà Thị Mai chia sẻ rằng, được vào viếng Đại tướng là niềm vinh dự cho mình.

Cô sinh viên Hà Thị Mai chia sẻ rằng, được vào viếng Đại tướng là niềm vinh dự cho mình.

Đến từ 2 giờ chiều và khoảng 6 giờ tối Mai được vào viếng. Lúc bước vào trong, nhìn thấy di ảnh của Đại tướng, Mai xúc động rơi lệ.

Cô sinh viên bộc lộ cảm xúc: “Mình rất buồn, không phải mỗi mình mà hầu như tất cả mọi người vào viếng đều chung một tâm trạng, có người khóc rất nhiều. Sự ra đi của Đại tướng là sự mất mát lớn cho người dân Việt Nam”.

Cũng trong buổi chiều qua (9/10), nhiều đoàn học sinh tranh thủ thời gian được nghỉ để xếp hàng viếng Đại tướng.

Học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên đến viếng Đại tướng chiều ngày 9/10.

Học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên đến viếng Đại tướng chiều ngày 9/10.

Tập thể lớp của Trường THCS Đống Đa dâng hoa bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng.

Tập thể lớp của Trường THCS Đống Đa dâng hoa bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng.

	Lặng lẽ xếp hàng bước từng bước.

Lặng lẽ xếp hàng bước từng bước.

Cô sinh viên ‘tí hon’ lê từng bước đến viếng Đại tướng

Đến 17h30 phút, đối diện trước cửa Lăng Bác, hàng trăm người đứng xếp hàng viếng.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại