Những cuốn sổ tang cũng nghẹn ngào trước phút tiễn đưa Đại tướng

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Khi cánh cổng ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu sắp đóng lại báo giờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc, dòng người trở nên vội vã hơn.

Những giọt nước mắt cũng lăn vội trên gương mặt nhiều người và trên cả những dòng tiễn biệt ghi trên sổ tang.

Dù chỉ là những dòng viết vội nhưng đó lại là tâm sự chất chứa trong suốt những ngày qua, từ khi tin tướng Giáp qua đời, của hàng triệu trái tim đang thổn thức ấy.

Mặc dù lực lượng an ninh, sinh viên tình nguyện liên tục thông báo cổng ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu sắp đóng nhưng nhiều người vẫn cố nán lại để viết những dòng cảm tưởng vào cuốn sổ tang.
Mặc dù lực lượng an ninh, sinh viên tình nguyện liên tục thông báo cổng ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu sắp đóng nhưng nhiều người vẫn cố nán lại để viết những dòng cảm tưởng vào cuốn sổ tang.

“Tôi Trần Thị Giáp cùng tên với Đại tướng. Tôi đến viếng Đại tướng, một người tài giỏi vẹn toàn, một đảng viên kiên trung với Đảng, phục tùng mọi sự phân công của Đảng, thật là một đảng viên đáng kính phục.

Vĩnh biệt Đại tướng, mong linh hồn Đại tướng siêu thoát, phù hộ cho đất nước ngày càng vững mạnh, phồn vinh”, đó là những chia sẻ của cô Trần Thị Giáp.

Được thắp cho người nén hương ở những giờ phút cuối của ngày viếng Đại tướng, tâm niệm của chị nay đã được toại nguyện.

Còn với anh Long thì hôm nay, ngày 10/10/2013 chính là ngày anh nhớ nhất trong đời mình. Bởi lẽ, anh đã thực hiện được nguyện vọng bao ngày qua là được vào viếng Đại tướng. “Cháu sinh ra không được gặp Bác Hồ, cũng không được gặp Đại tướng ngoài đời. Nhưng cháu vẫn kính phục Bác Hồ và Đại tướng...”, những tâm sự của anh Long như nghẹn ứ trong lòng khi anh viết ra những lời này.

Vĩnh biệt huyền thoại”, đó là những dòng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sổ tang.

Những cuốn sổ tang cũng nghẹn ngào trước phút tiễn đưa Đại tướng
"Vĩnh biệt huyền thoại..."

Anh Nguyễn Đức Hữu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghẹn ngào: “Chúng cháu cùng đồng bào cả nước kính cẩn nghiêng mình trước anh linh vị Đại tướng vĩ đại của nhân dân Việt Nam và là một trong những vị tướng tài ba của thế giới. Kính chúc Đại tướng yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Quảng Bình và Việt Nam thân yêu.

Nhân dân Việt Nam và cả nhân loại mãi mãi ghi nhớ tên người!”.

Nhiều người không cẩm nổi nước mắt khi viết vào cuốn sổ tang.
Nhiều người không cẩm nổi nước mắt khi viết vào cuốn sổ tang.

Bạn Vũ Thị Thúy tự hào khi mình là con cháu dòng họ Vũ – Võ, dòng họ đã sinh ra vị tướng tài của dân tộc: "Bác sẽ luôn là tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo. Cảm ơn bác đã góp công sức to lớn cho đất nước để chúng cháu có ngày hôm nay. Bác hãy yên nghỉ, chúng cháu sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để dựng xây đất nước tươi đẹp ngày càng giầu mạnh hơn...”.

Trong những cuốn sổ tang xếp dầy ấy, còn rất nhiều những tiếng khóc khác để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có những người dù không viết ra nhưng trong sâu thẳm họ là sự kính trọng trước một “huyền thoại” của thế kỉ.

Những tiếng khóc nghẹn đắng trong lòng...
Những tiếng khóc nghẹn đắng trong lòng...
Những tâm sự của anh Nguyễn Đức Hữu, vụ 60 Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Những tâm sự của anh Nguyễn Đức Hữu, vụ 60 Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Niềm tự hào khi là con cháu của dòng họ Vũ - Võ của bạn Vũ Thị Thúy.
Niềm tự hào khi là con cháu của dòng họ Vũ - Võ của bạn Vũ Thị Thúy.
Đây chính là những tình cảm chân thành của dân tộc Việt Nam gửi tới Đại tướng.
Đây chính là những tình cảm chân thành của dân tộc Việt Nam gửi tới Đại tướng.
Ai trong số họ cũng đều hứa trước vong linh Đại tướng sẽ sống tốt để xây dựng đất nước.
Ai trong số họ cũng đều hứa trước vong linh Đại tướng sẽ sống tốt để xây dựng đất nước.
Những cuốn sổ tang cũng nghẹn ngào trước phút tiễn đưa Đại tướng
Những cuốn sổ tang đã đóng nhưng tình cảm của dân tộc Việt Nam dành cho Đại tướng vẫn luôn mở rộng.
Những cuốn sổ tang đã đóng nhưng tình cảm của dân tộc Việt Nam dành cho Đại tướng vẫn luôn mở rộng.

 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại